‹ all poemsset-005 · set-005

Không đề

01-12-2017 · Everett · CTM

Được tin cháu đến thăm ông
Received news the grandchild came to visit grandfather
Thăm luôn bà nữa, tấm lòng quý thay!
Visiting grandmother too, what a precious heart!
Ông bà trăm tuổi rồi nay
Grandpa and grandma are a hundred years old now
Cháu là có phúc ngày may hợp cùng
The grandchild is blessed, this lucky day gathering together
Tuổi trăm cùng trẻ hợp chung
The centenarians and the young joined together
Rồi đây đôi ngả, ta cùng nhớ nhau
Then later our paths part, we shall remember one another
Chúc cho cháu khoẻ, song giàu
Wishing the grandchild good health and prosperity
Cầu cho cháu được dài lâu hưởng nhờ
Praying the grandchild may long enjoy blessings
Rồi sau gia cảnh khang an
Then afterward the family situation at peace
Luôn luôn hạnh phúc đầy tràn tháng năm.
Always full of happiness overflowing through the years.
Được tin cháu đến thăm ông
Thăm luôn bà nữa, tấm lòng quý thay!
Ông bà trăm tuổi rồi nay
Cháu là có phúc ngày may hợp cùng
Tuổi trăm cùng trẻ hợp chung
Rồi đây đôi ngả, ta cùng nhớ nhau
Chúc cho cháu khoẻ, song giàu
Cầu cho cháu được dài lâu hưởng nhờ
Rồi sau gia cảnh khang an
Luôn luôn hạnh phúc đầy tràn tháng năm.
← swipe to switch language →
· · ·

Ước nguyện

22-6-2012 · Federal Ways · T. N.

Học y, tâm niệm đã lâu
Studying medicine, a long-cherished aspiration
Đến nay được nhận, trong đầu thấy vui
Now accepted, my mind feels joyful
Tương lai thấy rõ hướng mũi
The future clearly shows its direction
Chỉ cần tiến thẳng, không lùi chẳng ngừng
Just go straight forward, no retreat, no stopping
Rồi đây, trước mặt sau lưng
From now on, before and behind
Quyết tâm cứu khổ khắp từng lớp dân
Determined to relieve suffering among every class of people
Nhân từ, bác ái, chuyên cần
Kindness, charity, diligence
Là điều quyết nguyện ra ân giúp đời
Is the resolved vow to bestow grace helping the world
Học y, tâm niệm đã lâu
Đến nay được nhận, trong đầu thấy vui
Tương lai thấy rõ hướng mũi
Chỉ cần tiến thẳng, không lùi chẳng ngừng
Rồi đây, trước mặt sau lưng
Quyết tâm cứu khổ khắp từng lớp dân
Nhân từ, bác ái, chuyên cần
Là điều quyết nguyện ra ân giúp đời
← swipe to switch language →
· · ·

Không đề

16-12-2017 · Everett · CTM (TP)

Bánh đậu xanh (0AN)
Mung bean cake (0AN)
Mừng rằng con đã bậc nhà
Glad that you have risen in standing
Khoẻ, vui, vô sự, thầy a quá mừng
Healthy, happy, safe, teacher/father is overjoyed
Khắp nơi thăm được như ưng
Everywhere visited as wished
Thế là hả dạ, như trúng ước ao!
So the heart is satisfied, as if a wish came true!
Ba đây cũng thấy tự hào
Father here also feels proud
Thấy con đã giúp được bao nhiêu việc nhà
Seeing you helped with so many family matters
Đậu xanh con biếu nữa a
Mung bean cake you gave as a gift too
nước Việt, con là chẳng quên
the country Vietnam, you never forget
Hiếu trung ơn nghĩa công đền
Filial loyalty, gratitude, requiting merit
Ơn con dấu thảo dạ này.
Your kindness, filial child, is kept in this heart.
Bánh đậu xanh (0AN)
Mừng rằng con đã bậc nhà
Khoẻ, vui, vô sự, thầy a quá mừng
Khắp nơi thăm được như ưng
Thế là hả dạ, như trúng ước ao!
Ba đây cũng thấy tự hào
Thấy con đã giúp được bao nhiêu việc nhà
Đậu xanh con biếu nữa a
nước Việt, con là chẳng quên
Hiếu trung ơn nghĩa công đền
Ơn con dấu thảo dạ này.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughlận (crossed at 'con đã ... nhà')
  • strikethroughcrossed word before 'biếu'
  • strikethroughcrossed block before 'Việt' (nước / quê)
  • strikethroughcrossed 'để trên' near 'dạ này'
uncertain readings
  • 0AN
  • bậc nhà
  • dấu thảo
· · ·

Không đề

07-04-2018 · Everett · Chánh Tuệ Minh (T. P.)

Chúc thím lại - Phiến tọa hưởng
Wishing aunt again - Phiến seated enjoying
Phiến đây tuổi Ngọ giống anh
Phiến here, born the Year of the Horse like older brother
Nhưng mà một giáp danh danh kém thôi
But one cycle (12 years) apart, just younger by name
tám chín tuổi rồi
eighty-nine years old already
May là con khoẻ, đóng ngôi mẹ già
Fortunately the child is healthy, filling the role of the old mother
Vẫn đi, vẫn đứng vào ra
Still walking, still standing, going in and out
Vẫn mọi việc trong nhà ngoài sân
Still all the work inside the house and out in the yard
Giúp con, giúp cái ân cần
Helping children, helping attentively
Giúp luôn họ mạc, người thân được nhờ
Helping relatives too, kin able to rely on
Ngày rằm tháng bảy thời cơ
The full moon of the seventh month, the occasion
Từ tâm, bố thí là giờ giúp dân
Compassion, almsgiving is now to help the people
Trời cho trăm tuổi đến dần
Heaven grants a hundred years drawing near gradually
Hai ngàn hăm chín, cận lân đón chờ
Year two thousand twenty-nine, drawing close awaited
Chắp tay mong đạt giấc mơ
Hands joined hoping to attain the dream
Cúi đầu lạy Phật đó giờ linh thiêng!
Bowing the head to pray to Buddha, that sacred hour!
Chúc thím lại - Phiến tọa hưởng
Phiến đây tuổi Ngọ giống anh
Nhưng mà một giáp danh danh kém thôi
tám chín tuổi rồi
May là con khoẻ, đóng ngôi mẹ già
Vẫn đi, vẫn đứng vào ra
Vẫn mọi việc trong nhà ngoài sân
Giúp con, giúp cái ân cần
Giúp luôn họ mạc, người thân được nhờ
Ngày rằm tháng bảy thời cơ
Từ tâm, bố thí là giờ giúp dân
Trời cho trăm tuổi đến dần
Hai ngàn hăm chín, cận lân đón chờ
Chắp tay mong đạt giấc mơ
Cúi đầu lạy Phật đó giờ linh thiêng!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughtám tuổi / tuổi là (crossed before 'tám chín tuổi rồi')
  • strikethroughtrông / giúp (crossed after 'Vẫn')
uncertain readings
  • Chúc thím lại - Phiến tọa hưởng
  • hăm chín
· · ·

Cầu hồn giúp vợ con

07-04-2018 · Everett · CTM TP

Hồi hồn em Tài của anh
Recall the soul of you Tài, my younger sibling
linh thiêng, em hãy giúp lành vợ con
sacred one, may you help protect wife and children
Vợ em ăn ở quá tròn
Your wife lives and behaves ever so uprightly
giúp con, giúp cháu, vượt non qua đèo!
helping children, helping grandchildren, over mountains and passes!
Bây giờ trai gái gương treo
Now the sons and daughters are shining examples
Học đường cấp bậc đã trèo nấc trên
In school they have climbed to higher ranks
Mừng rằng tâm trí mong đền
Glad that hearts and minds wish to repay
Giúp dân, giúp nước khá lên hả lòng
Helping the people, helping the country to rise, satisfying the heart
Bao nhiêu ý đời mong
So many life-aspirations hoped for
Vợ em Phạm Phiến hết lòng thực thi
Your wife Phạm Phiến wholeheartedly carries out
Một năm em giúp bốn kỳ
In one year you help four times
Thì Trời đã chứng những khi em làm
Then Heaven has witnessed whenever you did it
Ơn em nghĩ đến Việt Nam
Your kindness, thinking of Vietnam
Chúc em thanh thản an nhàn nghỉ ngơi!
Wishing you serene, at ease, resting in peace!
Hồi hồn em Tài của anh
linh thiêng, em hãy giúp lành vợ con
Vợ em ăn ở quá tròn
giúp con, giúp cháu, vượt non qua đèo!
Bây giờ trai gái gương treo
Học đường cấp bậc đã trèo nấc trên
Mừng rằng tâm trí mong đền
Giúp dân, giúp nước khá lên hả lòng
Bao nhiêu ý đời mong
Vợ em Phạm Phiến hết lòng thực thi
Một năm em giúp bốn kỳ
Thì Trời đã chứng những khi em làm
Ơn em nghĩ đến Việt Nam
Chúc em thanh thản an nhàn nghỉ ngơi!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughthơ / em (crossed after 'ý đời mong')
  • strikethroughcrossed word after 'Học'
uncertain readings
  • Tài
  • bốn kỳ
· · ·

Không đề

21-12-2017 · Everett · C.T.M. (T.P.)

Ngỡ màn đông đến rồi a!
It seems the curtain of winter has come!
Tiết trời đổi lạnh, lạnh là thấu xương
The weather turns cold, cold that pierces the bone
Lá vàng đã rụng đầy đường
Yellow leaves have fallen all over the road
Cửa cây xuân hạ thu đương hết thời
For the trees, spring summer autumn are ending their season
Chỉ còn thông đứng khơi khơi
Only the pine stands aloof
Tỏ ra anh dũng nhất đời là thông
Showing that the bravest of all is the pine
Giáng sinh, một số loài hồng
Christmas, some kinds of roses
Đua màu, đua sắc ai không lạ gì.
Vying in color, vying in beauty, none finds it strange.
Kết rồi!
Concluded now!
áo ấm mặc đi
put on warm clothes
Công nào việc đó, không vì rét căm!
Each task to its own, not deterred by biting cold!
Ngỡ màn đông đến rồi a!
Tiết trời đổi lạnh, lạnh là thấu xương
Lá vàng đã rụng đầy đường
Cửa cây xuân hạ thu đương hết thời
Chỉ còn thông đứng khơi khơi
Tỏ ra anh dũng nhất đời là thông
Giáng sinh, một số loài hồng
Đua màu, đua sắc ai không lạ gì.
Kết rồi!
áo ấm mặc đi
Công nào việc đó, không vì rét căm!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughcrossed word after 'thông đứng' (giữa?)
  • strikethroughcrossed phrase after 'Kết rồi!' (... đẹp đi)
uncertain readings
  • khơi khơi
  • Kết rồi
· · ·

Lạy Chúa (Sa Giang)

05-02-2018 · Everett · CTM (T.P.)

Xưa kia thì ở cùng cha
Long ago living with father
Sinh một thủ Đức, nước là Việt Nam
Born in Thủ Đức, the country being Vietnam
Thế rồi theo chị đi làm
Then followed older sister to work
Định cư nước Mỹ, nhưng ham học nghề
Settled in America, but eager to learn a trade
Bây giờ có việc không chê
Now has a job not to be scorned
giúp người gia yếu, đi về thấy vui
helping the weak and elderly, coming and going feels joyful
Có tiền thấy sống thêm mùi
Having money, life tastes richer
Có giờ thư thái, đời thui chẳng còn
Having leisure, the dreary life is gone
Chúa luôn giúp trí tâm con
May the Lord always help my mind and heart
Nên con luôn giữ lòng tròn toàn chiên
So I always keep a whole faithful flock's heart
Tâm con, luôn nguyện ở tròn.
My heart, always vows to remain whole.
Mong Trời, mong Chúa giúp con suốt đời
Hoping Heaven, hoping the Lord help me all my life
Xưa kia thì ở cùng cha
Sinh một thủ Đức, nước là Việt Nam
Thế rồi theo chị đi làm
Định cư nước Mỹ, nhưng ham học nghề
Bây giờ có việc không chê
giúp người gia yếu, đi về thấy vui
Có tiền thấy sống thêm mùi
Có giờ thư thái, đời thui chẳng còn
Chúa luôn giúp trí tâm con
Nên con luôn giữ lòng tròn toàn chiên
Tâm con, luôn nguyện ở tròn.
Mong Trời, mong Chúa giúp con suốt đời
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughquê là (crossed before 'Sinh một thủ Đức')
  • strikethroughĐịnh cư (crossed at line start)
  • strikethroughcrossed word before 'lòng' (đời?)
  • strikethroughtoàn (crossed near 'tròn toàn chiên')
uncertain readings
  • Sa Giang
  • đời thui
· · ·

Bà Kim

25-12-2017 · Everett · CTM (T.P.)

Ơn bà săn sóc cho tôi
Grateful to grandma for caring for me
Sáng, trưa, chiều, tối, bao hồi để tâm
Morning, noon, afternoon, night, always attentive
Tôi bà dịu ngọt, ấm dằm
With me grandma is gentle, warm and tender
Dáng đi, đáng khâm phục rồi
Her bearing, already admirable
Việc làm chăm chỉ luôn trôi
Work done diligently always flowing
Lo ăn đầy đủ, đứng ngồi hả hê
Managing meals fully, standing sitting content
Lễ Sinh tắm rửa đầu để
For Christmas, bathing, hair set
Luôn luôn chú ý, không chê chút nào
Always attentive, nothing to complain about
Thuốc thang đúng giấc để cao
Medicine on time, kept high (careful)
Ngồi chơi, ngủ nghỉ ra vào để tâm
Sitting, resting, in and out with attention
Giáng sinh, năm mới, đúng tám
Christmas, new year, exactly eight
Con biếu chocolate, phương thăm chùa truyền.
The child gives chocolate, visiting temple to pass on
Vợ chồng tôi có cái duyên
My wife and I have a good fate
Được bà chiếu cố, giúp truyền chuyện hay
Being cared for by grandma, helping pass on good things
Lạy Trời, lạy Chúa mỗi ngày
Praying to Heaven, praying to God each day
Độ cho gia quyến Kim nay điểm son.
Bless the Kim family, now marked auspicious.
Ơn bà săn sóc cho tôi
Sáng, trưa, chiều, tối, bao hồi để tâm
Tôi bà dịu ngọt, ấm dằm
Dáng đi, đáng khâm phục rồi
Việc làm chăm chỉ luôn trôi
Lo ăn đầy đủ, đứng ngồi hả hê
Lễ Sinh tắm rửa đầu để
Luôn luôn chú ý, không chê chút nào
Thuốc thang đúng giấc để cao
Ngồi chơi, ngủ nghỉ ra vào để tâm
Giáng sinh, năm mới, đúng tám
Con biếu chocolate, phương thăm chùa truyền.
Vợ chồng tôi có cái duyên
Được bà chiếu cố, giúp truyền chuyện hay
Lạy Trời, lạy Chúa mỗi ngày
Độ cho gia quyến Kim nay điểm son.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughcrossed phrase after 'Dáng đi,' (có chỗ ...)
  • side_noteunderline under 'Con biếu chocolate'emphasis
  • strikethroughĐộ (crossed at line start)
uncertain readings
  • ấm dằm
  • để cao
  • điểm son
· · ·

Không đề

23-12-2017 · Everett · Chánh Tuệ Minh (Thanh-Phùng)

Thanh Thi tuổi đã trên trăm
Thanh Thi's age already over a hundred
Phong thì cũng đã một trăm chẵn rồi
Phong too has reached a full hundred
Xe lăn Phong phải dùng thôi
Wheelchair Phong must use now
Thanh thi bệnh đứng ngồi phải lo
Thanh Thi is ill, standing sitting must be watched
Bà Nhi, người Việt đầu tro
Grandma Nhi, a Vietnamese, gray-haired
Giúp cho Phong Thanh cơm no, thuốc đều
Helping Phong Thanh eat their fill, medicine regular
Tâm bà nhi gấm dệt thêu
Grandma Nhi's heart woven like brocade
Christmas quà bánh, tựa lều múa
Christmas gifts and cakes, like a dancing tent
Nhẹ nhàng lời ngọt nước dừa
Gentle words sweet as coconut water
Luôn luôn thăm hỏi sáng trưa cùng chiều
Always inquiring morning noon and afternoon
Làm ăn thật đúng chữ tiêu
Working truly by the right standard
Thanh Phong được khoẻ, là điều đáng ghi
Thanh Phong being well is worth recording
Bà Nhi, ai dám đo bì
Grandma Nhi, who dares compare
Làm ăn chăm chỉ, tính lý chẳng nhầm
Working diligently, reasoning never mistaken
Ơn bà săn sóc tận tâm
Grateful for grandma's wholehearted care
Lai con hộp bánh biếu tặng Giáng sinh
Bringing over a box of cake gifted for Christmas
Ơn bà với tấm thật tình
Grateful to grandma with true heart
Cầu Trời hộ độ linh tình giúp bà!
Praying Heaven protects and blesses, spirit helping grandma!
Thanh Thi tuổi đã trên trăm
Phong thì cũng đã một trăm chẵn rồi
Xe lăn Phong phải dùng thôi
Thanh thi bệnh đứng ngồi phải lo
Bà Nhi, người Việt đầu tro
Giúp cho Phong Thanh cơm no, thuốc đều
Tâm bà nhi gấm dệt thêu
Christmas quà bánh, tựa lều múa
Nhẹ nhàng lời ngọt nước dừa
Luôn luôn thăm hỏi sáng trưa cùng chiều
Làm ăn thật đúng chữ tiêu
Thanh Phong được khoẻ, là điều đáng ghi
Bà Nhi, ai dám đo bì
Làm ăn chăm chỉ, tính lý chẳng nhầm
Ơn bà săn sóc tận tâm
Lai con hộp bánh biếu tặng Giáng sinh
Ơn bà với tấm thật tình
Cầu Trời hộ độ linh tình giúp bà!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughcrossed word in 'Thanh thi ... bệnh'
  • strikethroughđủa (crossed before 'múa')
uncertain readings
  • đầu tro
  • tựa lều múa
  • linh tình
· · ·

Ơn Bà Nhi tặng bà Phong 2 chiếc áo

23-12-2017 · Everett · Thanh-Phùng

Bà Phong lên chức rồi a!
Grandma Phong has been promoted now!
Từ nay tên gọi Tào Bà ngộ thay!
From now called Lady Tào, how amusing!
Biết chăng? Sao gọi tên này?
Do you know? Why call this name?
Bà Nhị đã tặng áo nay, không quản
Grandma Nhị gave the garment now, without hesitation
Áo may đã đẹp lại cân
The tailored garment is beautiful and well-fitting
Có tay, có túi, ngực trần lộ ra
Has sleeves, has pockets, chest bare exposed
Dưới thời thấy rõ ba ba
Below one clearly sees the ba-ba shirt
Bà Nhi biếu Thanh thật là sái oăm
Grandma Nhi gifting Thanh is truly clever/odd
Thanh Phong nay sống thăm dằm
Thanh Phong now lives visited tenderly
Ơn bà nhớ mãi, tiếng tăm nhớ đời
Grateful to grandma forever, reputation remembered for life
Xưa kia ông Táo chơi vơi
Long ago the Kitchen God was adrift
Bây giờ bà Táo với đời cùng ông
Now Lady Táo alongside him for life together
Bà Phong lên chức rồi a!
Từ nay tên gọi Tào Bà ngộ thay!
Biết chăng? Sao gọi tên này?
Bà Nhị đã tặng áo nay, không quản
Áo may đã đẹp lại cân
Có tay, có túi, ngực trần lộ ra
Dưới thời thấy rõ ba ba
Bà Nhi biếu Thanh thật là sái oăm
Thanh Phong nay sống thăm dằm
Ơn bà nhớ mãi, tiếng tăm nhớ đời
Xưa kia ông Táo chơi vơi
Bây giờ bà Táo với đời cùng ông
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Tào Bà / bà TáoPlayful reference to the Vietnamese Táo Quân (Kitchen God) legend, joking about the new nickname.
marginalia
  • strikethroughcrossed word before 'đời cùng ông'
uncertain readings
  • sái oăm
  • thăm dằm
Original manuscript
original scan