‹ all poemsset-005-alt2 · set-005-alt2

Tuổi hạc

28-05-2018 · Everett · T.P.

Này con, này cháu, họ Phùng ơi!
Hey children, hey grandchildren, of the Phùng family!
Phong Thanh hôm nay có mấy lời
Phong Thanh today has a few words
Nước chảy, mây trôi, luôn chẳng nghỉ
Water flows, clouds drift, never resting
Trong nhà tuổi hạc quá nhiều rồi,
In the house the elderly ages are already too many,
Trên thì bố mẹ, hai anh lớn
Above are father and mother, two elder brothers
Rồi đến rể dâu tóc bạc rồi
Then to the sons- and daughters-in-law with graying hair
Trai gái, cháu con, đàn con trẻ
Sons and daughters, grandchildren, a brood of young children
Vài ba năm tới chuyện đầy vơi!
In a few more years, matters fill and empty!
Này con, này cháu, họ Phùng ơi!
Phong Thanh hôm nay có mấy lời
Nước chảy, mây trôi, luôn chẳng nghỉ
Trong nhà tuổi hạc quá nhiều rồi,
Trên thì bố mẹ, hai anh lớn
Rồi đến rể dâu tóc bạc rồi
Trai gái, cháu con, đàn con trẻ
Vài ba năm tới chuyện đầy vơi!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughđóthere / that
· · ·

Nhớ ơn

2-06-2018 · Everett · Thanh-Phùng

Ơn con, ơn cháu đến thăm
Grateful to children, grateful to grandchildren who come to visit
Lại con hầu hết thăm đàn biểu thân
Again the children mostly visit the dear kin
Truyện trò cắt mớ êm đềm
Chatting, trimming, gently
Rồi thì cắt tóc làm thêm đẹp người
Then a haircut to make one look nicer
Minh Nguyên cũng khoẻ cũng tươi,
Minh Nguyên is also healthy, also fresh,
gái trai cũng [?] trẻ, môi cười đẹp sao
boys and girls also young, smiles so beautiful
Emily lớp 8 ra vào
Emily in grade 8 coming and going
Ethan lớp 4, nước ao tiến đến
Ethan in grade 4, advancing
Bà Minh vẽ tựa tranh thêu
Grandma Minh draws like embroidered pictures
Giúp con, giúp cháu như lều che mưa
Helping children, helping grandchildren like a shelter against the rain
Ơn con, ơn cháu đến thăm
Lại con hầu hết thăm đàn biểu thân
Truyện trò cắt mớ êm đềm
Rồi thì cắt tóc làm thêm đẹp người
Minh Nguyên cũng khoẻ cũng tươi,
gái trai cũng [?] trẻ, môi cười đẹp sao
Emily lớp 8 ra vào
Ethan lớp 4, nước ao tiến đến
Bà Minh vẽ tựa tranh thêu
Giúp con, giúp cháu như lều che mưa
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethrough[?]
uncertain readings
  • [?]
· · ·

Buồn!

01-06-2018 · Everett · Thanh-Phùng

75 năm ấy loạn ly!
Those 75 years of upheaval and separation!
Thanh Phùng đi tản, cũng vì mưu sinh
Thanh Phùng went into flight, also for livelihood
Nhanh ơi! sống với gia đình
Nhanh oh! living with the family
43 năm lẻ, linh tinh Hoa-Kỳ
43-odd years, miscellaneous in America
Bây giờ sinh quán muốn đi
Now the birthplace wants to go
Hồi hương thăm lại, cũng vì nhớ ôi!
Returning home to visit again, also out of longing oh!
Chữ Buồn là đức quá tôi
The word Sorrow is a virtue beyond me
Bệnh thì nhiều thứ, chần tôi lại phù
Illnesses of many kinds, hesitant and swollen
Tâm thì muốn ngoan, muốn du
The heart wants to be good, wants to wander
Tuổi thì bách tuế, thiếu dư chở che
Age is a hundred years, lacking and surplus of shelter
Mẹ cha đã khuất rồi e
Mother and father have already passed, alas
Anh em ruột thịt, đã dễ ra đồng
Blood siblings, already gone to the fields
Nếu về, chỉ có mình không
If I return, there would be only myself
Nghĩ buồn xa nước, nước Hồng của tôi!
Thinking sadly of being far from my country, my Hồng country!
75 năm ấy loạn ly!
Thanh Phùng đi tản, cũng vì mưu sinh
Nhanh ơi! sống với gia đình
43 năm lẻ, linh tinh Hoa-Kỳ
Bây giờ sinh quán muốn đi
Hồi hương thăm lại, cũng vì nhớ ôi!
Chữ Buồn là đức quá tôi
Bệnh thì nhiều thứ, chần tôi lại phù
Tâm thì muốn ngoan, muốn du
Tuổi thì bách tuế, thiếu dư chở che
Mẹ cha đã khuất rồi e
Anh em ruột thịt, đã dễ ra đồng
Nếu về, chỉ có mình không
Nghĩ buồn xa nước, nước Hồng của tôi!
← swipe to switch language →
footnotes
  1. nước HồngLikely refers to the homeland (Vietnam / Lạc Hồng).
· · ·

Vui thay!

25-06-2018 · Everett · T.P.

Năm nay tháng 6 vui thay!
This year in month six, how joyful!
Cháu con về họp, ngày này thật đông!
Grandchildren and children gather, this day truly crowded!
Phong Lê, trăm tuổi, tin hồng
Phong Lê, a hundred years, good news
Vẫn cùng phu phen thu đồng một nhà
Still together with all gathered in one house
Thanh Phùng, bách tuế bỏ xa
Thanh Phùng, leaving a hundred years far behind
Song chiến vẫn giúp vợ là Phong Lê
Still fighting, still helping the wife who is Phong Lê
Gái trai sống tới đủ về
Daughters and sons living, enough to return
Thăm nom, săn sóc, biết chi trách gì
Caring, tending, what is there to blame
Người làm, giúp việc chi ly
Workers, helpers in detail
Coi như thân thuộc, thủ kỹ cả năm
Regarded as kin, kept carefully all year
Ốm đau, may mụ thăm nom
Sick and ill, luckily tended and cared for
Ơn Trời tế độ, hương làm nhớ đời
Grateful to Heaven for saving, incense makes one remember for life
Thọ mà được hưởng vui ơi
To live long and enjoy joy, oh
Phúc an đầy đủ, dựng Trời đủ đây
Blessings and peace complete, built by Heaven enough here
Ở Trên, ơn Phật lòng đầy
Above, the grace of Buddha fills the heart
Ơn này nhớ mãi đủ đây nhớ hoài!
This grace remembered forever, enough here, remembered always!
Năm nay tháng 6 vui thay!
Cháu con về họp, ngày này thật đông!
Phong Lê, trăm tuổi, tin hồng
Vẫn cùng phu phen thu đồng một nhà
Thanh Phùng, bách tuế bỏ xa
Song chiến vẫn giúp vợ là Phong Lê
Gái trai sống tới đủ về
Thăm nom, săn sóc, biết chi trách gì
Người làm, giúp việc chi ly
Coi như thân thuộc, thủ kỹ cả năm
Ốm đau, may mụ thăm nom
Ơn Trời tế độ, hương làm nhớ đời
Thọ mà được hưởng vui ơi
Phúc an đầy đủ, dựng Trời đủ đây
Ở Trên, ơn Phật lòng đầy
Ơn này nhớ mãi đủ đây nhớ hoài!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughtháng ngàymonth day
  • strikethroughcho đâygive here
· · ·

Sơn / George

27-05-2018 · Everett · T.P.

Nghe tin anh George sức hồi
Hearing that George is recovering strength
quá nhanh làm Thanh mừng ơi là mừng
so quickly it makes Thanh joyful oh so joyful
Vòng quanh đi lại dừng dừng
Going around, coming back, pausing
Nằm song thực hiện như từng ước ao
Lying by the window, achieved as once wished
Nhắc anh phải hát to vào
Remind him he must sing out loud
Cho tim phới nở, hết chao đảo người
So the heart blossoms, no more dizziness for the person
Thế là anh khoẻ, anh tươi
So then he is healthy, he is fresh
Hai điều cốt yếu làm người thọ thêm
Two essential things make a person live longer
Sơn George mà sống êm đềm
Sơn George living peacefully
Gái trai, cháu chắt được thêm lộc nhiều
Sons and daughters, grandchildren and great-grandchildren gain more blessings
Cầu Trời giúp hết chữ hiếu
Praying Heaven to help fulfill filial piety
Cho Sơn, cho George nhiều điều quý thay!
For Sơn, for George, many precious things indeed!
Nghe tin anh George sức hồi
quá nhanh làm Thanh mừng ơi là mừng
Vòng quanh đi lại dừng dừng
Nằm song thực hiện như từng ước ao
Nhắc anh phải hát to vào
Cho tim phới nở, hết chao đảo người
Thế là anh khoẻ, anh tươi
Hai điều cốt yếu làm người thọ thêm
Sơn George mà sống êm đềm
Gái trai, cháu chắt được thêm lộc nhiều
Cầu Trời giúp hết chữ hiếu
Cho Sơn, cho George nhiều điều quý thay!
← swipe to switch language →
· · ·

Cháu Hiếu

17-02-2018 · Everett · T.P

Sao không dương có "gâu gâu"
Why not raise a "woof woof" (a dog)
Báo cho chúng biết, cúi đầu chạy đi
To warn them, they bow their heads and run away
Chúng thành lợi dụng tức thì
They would take advantage at once
Đuổi đi khỏi, nhưng khi chúng cãi
Drive them off, but when they argue
Bây giờ phải nghĩ lấy thân
Now one must think of protecting oneself
Tìm nơi tốt bụng, dần dần sẽ hay
Find kind-hearted places, gradually it will be well
Nhớ cha, nhớ mẹ chỉ bây
Remember father, remember mother, only now
Nhờ anh tạm giúp đừng cay cú gì
Ask the brother to temporarily help, don't be bitter about anything
Nếu mà có thiếu tiền chi
If there is any shortage of money
Vay trong thân quyến rồi thì trả sau
Borrow from relatives then repay later
Kiên tâm, đừng có cãi nhau
Be patient, don't quarrel
Cứ vui, cứ cố, Phật man độ mình
Just be happy, keep trying, Buddha will bless you
Sao không dương có "gâu gâu"
Báo cho chúng biết, cúi đầu chạy đi
Chúng thành lợi dụng tức thì
Đuổi đi khỏi, nhưng khi chúng cãi
Bây giờ phải nghĩ lấy thân
Tìm nơi tốt bụng, dần dần sẽ hay
Nhớ cha, nhớ mẹ chỉ bây
Nhờ anh tạm giúp đừng cay cú gì
Nếu mà có thiếu tiền chi
Vay trong thân quyến rồi thì trả sau
Kiên tâm, đừng có cãi nhau
Cứ vui, cứ cố, Phật man độ mình
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughĐể cho chúng lợi điLet them profit and go
  • strikethroughchogive
· · ·

Dân lao động

27-05-18 · TP

Hoa Kỳ là nước Văn minh
America is a civilized country
Biết bao tiến sĩ, phò minh giúp dân
So many doctorates, assisting the wise to help the people
Dưới thời thạc sĩ xa gần
Under the era of masters, far and near
Cũng nhiều vô kể xả thân giúp đời
Also countless who devote themselves to help life
Họ là giúp trí khơi khởi
They help with intellect, sparking initiative
Họ thường được hưởng bao lời ngợi khen
They usually receive so many words of praise
Để tâm, dưới bóng ngọn đèn
Devoting the mind, beneath the lamp's light
Biết bao vạn triệu dân đen khổ nghèo
So many millions of common poor folk
Họ làm lao động muốn leo
They do labor, wanting to climb
Leo đâu có nổi vì nghèo mà ra
How can they climb, it comes from poverty
Vùng lê họ [?], thật thà
Rising up they [?], honest
Miền nam chăm chỉ thành ra vùng bền
The south diligent, becomes a stable region
Hoa Kỳ là nước Văn minh
Biết bao tiến sĩ, phò minh giúp dân
Dưới thời thạc sĩ xa gần
Cũng nhiều vô kể xả thân giúp đời
Họ là giúp trí khơi khởi
Họ thường được hưởng bao lời ngợi khen
Để tâm, dưới bóng ngọn đèn
Biết bao vạn triệu dân đen khổ nghèo
Họ làm lao động muốn leo
Leo đâu có nổi vì nghèo mà ra
Vùng lê họ [?], thật thà
Miền nam chăm chỉ thành ra vùng bền
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughDân lao độngWorking people (title, struck through)
  • strikethroughHọThey
  • strikethroughĐể tâmDevote the mind
  • strikethrough[?]
uncertain readings
  • [?]
· · ·

Memorial day

28-05-2018 · Everett · TP.

nhớ Trời, nhớ Đất, nhớ thần linh
remember Heaven, remember Earth, remember the deities
Thân thể ta đây được tạo hình
Our bodies here were given form
Có trí thông minh hơn
Having intelligence greater than
Cũng là [?] ở hành tinh
Also is [?] on the planet
Nằm yên ngẫm nghĩ thêm cho biết
Lying still, pondering more to understand
Sống đã mừng rồi lại được bình
To live is already a joy, and then to have peace
Tại sao ta luôn nên nhớ mãi
Why should we always remember forever
[?] ta nói thật tình
[?] we speak truly and sincerely
Nhớ ai giữ nước đáng tôn vinh
Remember those who defend the country, worthy of honor
nhớ Trời, nhớ Đất, nhớ thần linh
Thân thể ta đây được tạo hình
Có trí thông minh hơn
Cũng là [?] ở hành tinh
Nằm yên ngẫm nghĩ thêm cho biết
Sống đã mừng rồi lại được bình
Tại sao ta luôn nên nhớ mãi
[?] ta nói thật tình
Nhớ ai giữ nước đáng tôn vinh
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Memorial dayAmerican holiday honoring fallen soldiers.
marginalia
  • strikethroughtrao mọc
  • strikethroughmọc sức
  • strikethroughtôi cả
  • strikethroughmuốn thứ nhớ tôi
uncertain readings
  • [?]
· · ·

Ngày tử sỹ

28-05-2018 · Everett · TP.

Hỡi người vì nước hy sinh
O you who sacrificed for the country
Tâm hay ý tốt, bỏ tình riêng tư
Kind heart and good intent, setting aside private feelings
Vì đâu có chỗ đồng cư
For what there is a place to dwell together
Quyết không để địch đến mà quấy đây
Determined not to let the enemy come and disturb here
Cố lòng giúp nước dựng xây
Striving to help build up the country
Chẳng e sợ chết, phải đây quyết tâm
Not fearing death, this must be determination
Giữ sông, giữ núi, sống đàng
Guard the rivers, guard the mountains, live rightly
Giữ từng tấc đất với tấm bồ đề
Guard every inch of land with a bodhi heart
Địch dùng súng đạn lười lê
The enemy uses guns, bullets, bayonets
Thì ta quyết chống chẳng hề sợ chi
Then we resolve to resist, fearing nothing
Chẳng may phải chết
If unluckily one must die
Có ngày tử sỹ vui vì nhớ hoài!
There is the day of the fallen, joyful because remembered forever!
Hỡi người vì nước hy sinh
Tâm hay ý tốt, bỏ tình riêng tư
Vì đâu có chỗ đồng cư
Quyết không để địch đến mà quấy đây
Cố lòng giúp nước dựng xây
Chẳng e sợ chết, phải đây quyết tâm
Giữ sông, giữ núi, sống đàng
Giữ từng tấc đất với tấm bồ đề
Địch dùng súng đạn lười lê
Thì ta quyết chống chẳng hề sợ chi
Chẳng may phải chết
Có ngày tử sỹ vui vì nhớ hoài!
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Ngày tử sỹDay of the fallen soldiers / memorial day.
marginalia
  • strikethroughđểlet
  • strikethroughnê thô số g
  • strikethroughđâyhere
Original manuscript
original scan