‹ all poemsset-018 · set-018

Không đề

Everett 20-03-2018 · Everett · T.P.

Móng chân bị năm đã buốt
Toenails hurt from the fungus
mong tay mà nắm chết luôn cho rồi
the fingernails, if grabbed, would just die off
Xưa chỉ biết rủa thôi
Before, one only knew to curse
tam chỉ có thuốc đứng ngồi chỉ than
having no medicine, sitting or standing, only lamenting
Bây giờ mấy nắm đây năm
Now these several years
Cung đều có thuốc đánh tan mối sầu
there is also medicine to dispel the sorrow
Hay coi internet đi thôi
Just go look on the internet
thuốc để chữa thì trầu hết ngay
medicine to cure, will heal at once
Trong thuốc mà chữa nắm rồi hết ngay
With medicine to cure the fungus, it clears right away
Móng chân bị năm đã buốt
mong tay mà nắm chết luôn cho rồi
Xưa chỉ biết rủa thôi
tam chỉ có thuốc đứng ngồi chỉ than
Bây giờ mấy nắm đây năm
Cung đều có thuốc đánh tan mối sầu
Hay coi internet đi thôi
thuốc để chữa thì trầu hết ngay
Trong thuốc mà chữa nắm rồi hết ngay
← swipe to switch language →
marginalia
  • insertionNắmfungus
  • strikethroughXưa Kưabefore (crossed word)
  • strikethroughmấy mam dong hạn / đi năm đây nămstruck line variants
  • strikethroughquảng cáo cảnh thâu / internet đi thôistruck line, replaced by 'internet'
  • strikethroughtrầu hết ngaystruck words
  • otherthuaillegible scribble
uncertain readings
  • tam chỉ
  • mấy nắm đây năm
  • internet
· · ·

Bài 1

Everett, 06-02-2018 · Everett · C.T.M (T.P.)

Bốn ngày ta chữa bệnh ta
Four days I cure my own illness
Bệnh chân chuột bó, bệnh là quá đau
The cramping-foot ailment, an illness too painful
Thuốc thang đã uống đủ màu
Medicines of every kind already taken
Thuốc xoa cung đã trước sau đã dung
Rubbing ointments too, used before and after
Nhưng mà bệnh vẫn ung dung
Yet the illness still lingers leisurely
Vẫn ve, vẫn vẫn, dung dung nôi Còn
Still buzzing, still lasting, lingering it remains
Thành liền nghi tới cung đờn
Thành then thought of the zither strings
Đem ra thanh thót gẩy chờn nứa giờ
Bringing it out to pluck clearly for half an hour
Thế là chuột bó tô o
So the cramp then eases off
Buổi chiều, cung lại nứa giờ luôn chân
In the afternoon, another half-hour again for the foot
Thế là chuột bó biến
So the cramp vanishes
Biến luôn nhớ mãi Trít ân đời đời !
Gone forever, remember always Trít's kindness for all time!
Bốn ngày ta chữa bệnh ta
Bệnh chân chuột bó, bệnh là quá đau
Thuốc thang đã uống đủ màu
Thuốc xoa cung đã trước sau đã dung
Nhưng mà bệnh vẫn ung dung
Vẫn ve, vẫn vẫn, dung dung nôi Còn
Thành liền nghi tới cung đờn
Đem ra thanh thót gẩy chờn nứa giờ
Thế là chuột bó tô o
Buổi chiều, cung lại nứa giờ luôn chân
Thế là chuột bó biến
Biến luôn nhớ mãi Trít ân đời đời !
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughĐem ra thanh thót (Đem struck)struck word
  • strikethroughstruck words before 'dần / biến'
  • insertionbiếnvanish
  • other(T.P.)author initials
uncertain readings
  • tô o
  • chờn nứa giờ
· · ·

Bố nhớ nhau (Bài 4)

Everett 03-02-2018 · Everett · C.T.M. (TP)

thành xưa vẫn có cô bố
Thành of old still had a companion
Tên là Tơ-Rít, đưa nô suốt ngày
named Tơ-Rít, playing together all day
chẳng may chỗ ở đổi thay
unluckily the place of dwelling changed
Phải rời cô Trít, đêm ngày nhớ ơi
Had to leave Miss Trít, night and day missing so
May rằng Trời giúp đứng ngồi
Luckily Heaven helps with standing and sitting
An Khang khuyên Trít thứa lời
An Khang urges Trít to reply the words
Thế là Trít gặp Thành luôn
So Trít meets Thành again
Hai người hơn hớt tay luôn bả vải
The two, delighted, hands together
Mười tám phút toàn khá dài
Eighteen full minutes, rather long
Hai người bám sát, chẳng sai phút nào
The two stay close, not a minute off
Đoàn luôn đứng ngắm xem sao
[?] stand watching to see
giờ vui đã hết, cùng vào nghỉ ngơi !
the joyful hour is over, together going to rest!
thành xưa vẫn có cô bố
Tên là Tơ-Rít, đưa nô suốt ngày
chẳng may chỗ ở đổi thay
Phải rời cô Trít, đêm ngày nhớ ơi
May rằng Trời giúp đứng ngồi
An Khang khuyên Trít thứa lời
Thế là Trít gặp Thành luôn
Hai người hơn hớt tay luôn bả vải
Mười tám phút toàn khá dài
Hai người bám sát, chẳng sai phút nào
Đoàn luôn đứng ngắm xem sao
giờ vui đã hết, cùng vào nghỉ ngơi !
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughthành xưa vẫn có cô bốfirst line struck through
  • insertionnói buồnsay sadly
  • strikethroughĐoàn (struck)
  • other(TP)author initials
uncertain readings
  • thứa lời
  • hơn hớt
  • bả vải
  • Đoàn
· · ·

Nhớ ơn (Tặng An-Khang) Bài 3

Everett 03-02-2018 · Everett · CTM (TP)

Đơn nhà, thiếu chỗ nằm a
Alone at home, lacking a place to lie
Trít tôi phải đến Nhà nghỉ ngồi
my Trít had to come to a resting house to sit
Thành nay đã nhận đời lời
Thành now has received the words
Mong sao Trít đến cung chơi đỡ buồn
hoping Trít comes to play, easing the sadness
An Khang khuyên Trít đi luôn
An Khang urges Trít to keep going
Đến thăm Thành làm nguôi khoả khuây
Coming to visit Thành to soothe and console
Thế là Trít chẳng chậm chạy
So Trít does not delay
Đến ngay gặp Thành, vui vầy vừa lòng
Comes at once to meet Thành, joyful and content
Nhưng thay tâm tốt, tính trong
But how good the heart, pure the nature
Bây giờ Thành Trít tay trong bả vai
Now Thành and Trít, hand in hand
Đừng đi, vui thư ngày dài
Don't leave, joyful and at ease the long day
Nhớ ơn ai đã khuyên ai đời cho
Remember the kindness of who advised for life
Giúp nhau để thoả giấc mơ
Helping each other to fulfill the dream
Cảm ơn, Khang mãi phút giờ nhớ ơn.
Thank you, Khang, always in these hours remembering the gratitude.
Đơn nhà, thiếu chỗ nằm a
Trít tôi phải đến Nhà nghỉ ngồi
Thành nay đã nhận đời lời
Mong sao Trít đến cung chơi đỡ buồn
An Khang khuyên Trít đi luôn
Đến thăm Thành làm nguôi khoả khuây
Thế là Trít chẳng chậm chạy
Đến ngay gặp Thành, vui vầy vừa lòng
Nhưng thay tâm tốt, tính trong
Bây giờ Thành Trít tay trong bả vai
Đừng đi, vui thư ngày dài
Nhớ ơn ai đã khuyên ai đời cho
Giúp nhau để thoả giấc mơ
Cảm ơn, Khang mãi phút giờ nhớ ơn.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughAn (struck before Nhà)
  • strikethroughNay (struck at line start)
  • strikethroughstruck words in 'chẳng ... chậm chạy'
  • other.(TP)author initials
uncertain readings
  • đời lời
  • khoả khuây
  • bả vai
· · ·

Gà gáy lớn

Đêm 04-02-2018 · Chanh-Tuệ-Minh (Thanh-Phùng)

Cuối năm ẤT-DẬU, buồn thay !
End of the Year of the Rooster, how sad!
Cúc cu quá lớn, tai nầy điếc thêm
The cuckoo too loud, this ear grows deafer
Tiếng kêu chẳng được êm đềm
The crowing not at all gentle
Tâm đang rối loạn lại thêm bực vào
The mind already troubled, gets more vexed
Bây giờ biết nghỉ làm sao
Now how to know what to do
Thôi đành im lặng ruột cào cung thôi !
Just resign to silence, gnawing insides and all!
Chỉ mong sớm được lên đời
Only hoping soon to rise in life
Ngắm trăng, than thở cho trời nói buồn !
Gazing at the moon, sighing so the sky speaks its sorrow!
Cuối năm ẤT-DẬU, buồn thay !
Cúc cu quá lớn, tai nầy điếc thêm
Tiếng kêu chẳng được êm đềm
Tâm đang rối loạn lại thêm bực vào
Bây giờ biết nghỉ làm sao
Thôi đành im lặng ruột cào cung thôi !
Chỉ mong sớm được lên đời
Ngắm trăng, than thở cho trời nói buồn !
← swipe to switch language →
footnotes
  1. ẤT-DẬUYear of the Rooster in the Vietnamese zodiac calendar; here referencing the year's end.
uncertain readings
  • ruột cào
· · ·

Đi Tread mill lại

Everett 28-03-2018 · Everett · T.P.

thứ tư hăm tám tháng Ba
Wednesday the twenty-eighth of March
Nhớ Miên nên đến hỏi han
Missing Miên so coming to inquire
Bao nhiêu là chuyện cần bàn,
So many matters to discuss,
Cùng nhau đi bộ, để san mối sầu
walking together, to share the sorrow
Lần này thành thấy không âu
This time Thành feels no worry
Đi liền nứa tiếng da màu đỏ hươi
walking a full half-hour, skin flushed red
Thanh chăm chịu khó không lười
Thành diligent, enduring, not lazy
Thành mà được khoẻ có mười điều bàn
If Thành gets healthy, there are ten things to discuss
Gia đình, xã hội, sẻ san
Family, society, sharing
Điều hay bắt chước, điều can chớ theo
Good things to imitate, bad things not to follow
Nhưng nơi cờ bạc chuột mèo
But places of gambling and cat-and-mouse
Xa lánh kết reo hận thù
stay away lest it breeds hatred
Ngày đêm không đi bộ là ngu,
Day and night, not walking is foolish,
Rủ nhau đi bộ là để giúp nhau !
inviting each other to walk is to help each other!
thứ tư hăm tám tháng Ba
Nhớ Miên nên đến hỏi han
Bao nhiêu là chuyện cần bàn,
Cùng nhau đi bộ, để san mối sầu
Lần này thành thấy không âu
Đi liền nứa tiếng da màu đỏ hươi
Thanh chăm chịu khó không lười
Thành mà được khoẻ có mười điều bàn
Gia đình, xã hội, sẻ san
Điều hay bắt chước, điều can chớ theo
Nhưng nơi cờ bạc chuột mèo
Xa lánh kết reo hận thù
Ngày đêm không đi bộ là ngu,
Rủ nhau đi bộ là để giúp nhau !
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughthăm mà (struck) / đểstruck words replaced
  • strikethroughcần phải (struck at line start)
  • strikethroughcó chân mà (struck)
uncertain readings
  • đỏ hươi
  • kết reo
· · ·

Đi mall Everett

Everett 05-02-2018 · Everett · C.T.M (T.P.)

Đi chơi, ngắm cảnh đổi thay
Going out, viewing the changing scenery
Mong rằng trí sáng, tâm nầy được vui
hoping the mind clears, this heart be joyful
Xe đi, đi thẳng, không lui
The car goes, straight ahead, no turning back
Mall đây, Everett, Sáng ưi, nhiều đèn
Here's the mall, Everett, so bright, many lights
Mall to, sạch sẽ đáng khen
Big mall, clean, praiseworthy
Hàng bày nhiều thứ dưới đèn sáng soi
Goods displayed, many kinds under shining lights
Tha hồ chọn lựa gốc ngồi
Free to choose and pick a spot to sit
Vật nhỏ cứ coi, cứ nhìn
Small things, just look, just gaze
Đâu cần phải lạy van xin
No need to beg and plead
Muốn mua, tiền trả, giữ gìn hàng thôi
If you want to buy, pay the money, just keep the goods
Khi nào thấy mỏi mắt rồi
When the eyes feel tired
Đánh xe, đi thẳng một thôi về nhà
drive the car, straight all the way home
Đi chơi, ngắm cảnh đổi thay
Mong rằng trí sáng, tâm nầy được vui
Xe đi, đi thẳng, không lui
Mall đây, Everett, Sáng ưi, nhiều đèn
Mall to, sạch sẽ đáng khen
Hàng bày nhiều thứ dưới đèn sáng soi
Tha hồ chọn lựa gốc ngồi
Vật nhỏ cứ coi, cứ nhìn
Đâu cần phải lạy van xin
Muốn mua, tiền trả, giữ gìn hàng thôi
Khi nào thấy mỏi mắt rồi
Đánh xe, đi thẳng một thôi về nhà
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughVật to (struck)replaced by 'Vật nhỏ'
  • other(T.P.)author initials
uncertain readings
  • Sáng ưi
  • gốc ngồi
· · ·

Sức khoẻ của Thành

Everett 05-02-2018 (05 Feb.) · Everett · CTM (TP)

thành thì nhiều bệnh oái oăm
Thành has many strange ailments
Ngứa đầu, ngứa mặt, ngứa cằm, ngứa vai
Itchy head, itchy face, itchy chin, itchy shoulder
Ngứa mông, ngứa nách dai dai
Itchy buttocks, itchy armpit, persistently
Lại thêm nhức óc, nhức tai ngày
Plus headache and earache all day
Mắt thời lại quáng lai dai
The eyes then dim, lingering on
chân đi vững, than dài ai ưa
legs walk steady, sighing long, who likes it
Đôi khi chuột bó, đầu ngứa
Sometimes the cramp, itchy head
Vẫn không chữa được, sang trưa chịu rồi
still cannot be cured, till noon just enduring
Tam đừng dầu nóng xoa thời
Then applying hot balm to rub
Hoặc là Salonpad dán rồi, chờ xem
or sticking on Salonpas, then wait and see
Chân thương cùng với đi kèm
leg pain accompanies too
giày thương cung lấy
the good shoes also brought
Đôi khi cung đỡ, xem, vẫn chờ
Sometimes it eases, watching, still waiting
thành thì nhiều bệnh oái oăm
Ngứa đầu, ngứa mặt, ngứa cằm, ngứa vai
Ngứa mông, ngứa nách dai dai
Lại thêm nhức óc, nhức tai ngày
Mắt thời lại quáng lai dai
chân đi vững, than dài ai ưa
Đôi khi chuột bó, đầu ngứa
Vẫn không chữa được, sang trưa chịu rồi
Tam đừng dầu nóng xoa thời
Hoặc là Salonpad dán rồi, chờ xem
Chân thương cùng với đi kèm
giày thương cung lấy
Đôi khi cung đỡ, xem, vẫn chờ
← swipe to switch language →
footnotes
  1. SalonpadSalonpas, a brand of medicated pain-relief patch.
marginalia
  • strikethroughLại (struck at line start)
  • strikethroughtai (struck word)
  • strikethroughKhông (struck in 'chân đi Không vững')replaced
  • strikethroughĐôi (struck at line start)
  • strikethroughChân thương (struck)
  • strikethroughthui (struck before 'xem')
  • other(TP)author initials
uncertain readings
  • Tam đừng
  • giày thương cung lấy
· · ·

Bài 2 (Đi bộ lần thứ 2 ngày 03-02-2018)

Everett 04-02-2018 · Everett · CTM (TP)

Trước khi đi ngủ chín giờ
Before going to sleep at nine o'clock
Thành liền đi bộ, nhớ ơ chương trình
Thành then walks, remembering the program
mười lăm phút nứa đầu Kinh
fifteen minutes, the first half a scripture
Chân đi vẫn xẹo, thân mình chẳng đau
legs still shaky, the body not aching
uống ăn đầy đủ, nắng bầu,
eating and drinking fully, sunny sky,
Cái chân mỏi nhắn ngồi lâu quá giờ
the legs tired from sitting too long
Bây giờ cho nghỉ chút ơ
Now let it rest a little
Để thảo cái bàn đọc cho đã lâu
to draft the desk work long overdue
Giúp chân thì đỡ đau đầu
Helping the legs eases the headache
Rồi ra, việc lại canh thâu lại làm
Then out again, the work through the night gets done
Thành thì thơ phú mới ham
Thành is passionate for poetry and prose
Còn bao việc khác, ai làm, mặc ai
So many other tasks, whoever does, let them
Nhìn giờ đã hết ngày dài
Looking, the long day is over
Thế là thu xếp, cùng ai đi nằm .
So tidy up, and go to lie down with someone.
Trước khi đi ngủ chín giờ
Thành liền đi bộ, nhớ ơ chương trình
mười lăm phút nứa đầu Kinh
Chân đi vẫn xẹo, thân mình chẳng đau
uống ăn đầy đủ, nắng bầu,
Cái chân mỏi nhắn ngồi lâu quá giờ
Bây giờ cho nghỉ chút ơ
Để thảo cái bàn đọc cho đã lâu
Giúp chân thì đỡ đau đầu
Rồi ra, việc lại canh thâu lại làm
Thành thì thơ phú mới ham
Còn bao việc khác, ai làm, mặc ai
Nhìn giờ đã hết ngày dài
Thế là thu xếp, cùng ai đi nằm .
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughquá giờ (struck)
  • other(TP)author initials, scrawled
uncertain readings
  • nhớ ơ
  • xẹo
  • nắng bầu
· · ·

Bài 3

Everett 05-02-2018 · Everett · CTM (T.P.)

Thoạt đầu là dậy đi cầu
At first, getting up to go to the toilet
Rồi Levo lấy uống nhớ sâu đầy lòng
Then take Levo to drink, remembering deeply in the heart
Kiwi một bát ăn xong
Kiwi, one bowl eaten up
Tread mill là giấc là vòng phải đi
Tread mill is the round that must be walked
Đi xong người khoẻ trúc thì
After walking the body is at once well
Chương trình cứ thế thực thi với đời
The program is thus carried out through life
Đêm qua đi ngủ yên ơi
Last night went to sleep peacefully
Giấc luôn vẫn giữ không rời chân ra
Sleep held on, not letting the legs go
Thế nên chuột rút hết đã
So the cramp has all gone
Tha cho Thành được ngủ a êm rồi
Sparing Thành to sleep, ah, peacefully now
ơn tiên, ơn tổ của tôi
Thanks to the immortals, thanks to my ancestors
giúp tôi ngủ được bao hồi đợi mong
helping me sleep as long as I had awaited
Thoạt đầu là dậy đi cầu
Rồi Levo lấy uống nhớ sâu đầy lòng
Kiwi một bát ăn xong
Tread mill là giấc là vòng phải đi
Đi xong người khoẻ trúc thì
Chương trình cứ thế thực thi với đời
Đêm qua đi ngủ yên ơi
Giấc luôn vẫn giữ không rời chân ra
Thế nên chuột rút hết đã
Tha cho Thành được ngủ a êm rồi
ơn tiên, ơn tổ của tôi
giúp tôi ngủ được bao hồi đợi mong
← swipe to switch language →
footnotes
  1. LevoLikely 'Levodopa', a medication (possibly for Parkinson's).
marginalia
  • strikethroughđầy lòng (struck)
  • strikethroughĐi xong (struck at line start)
  • strikethroughĐêm qua (struck at line start)
  • other(TP)author initials
  • otherLevomedication name (Levodopa?)
uncertain readings
  • trúc thì
  • a êm
· · ·

Chuyện đời (Bài 3)

Everett, 06-02-2018 · Everett · C.T.M. (T.P.)

Chuyện đời là chuyện trả, vay
Life's affairs are matters of repaying and borrowing
Khi trời ta hít từ ngày mới sinh
When the air we breathe from the day newly born
Ánh dương đời sáng an bình
The sun's light, life bright and peaceful
Sống kìa, nuôi đó, đình ninh coi đời
Living there, nourished there, calmly viewing life
Họp đoàn, thành sống vui ơi !
Gathered together, becoming a joyful life!
Ai cho ăn uống, tổ tôi day khuyên
Who gives food and drink, my ancestors advise
Thuốc men, chữa bệnh gia truyền
Medicine, curing illness by family tradition
Nhà thương, ai cứu lúc nguyền bệnh rồi
The hospital, who saves when sick
tưởng rằng được sống mừng ơi!
thinking one gets to live, oh joy!
Ai ngờ ly dân nuôi đời tách ra
Who would think separation nourishing life splits apart
Thế là bổ cõi ta bà
So it fills the mortal world
Thế là trả nợ thành ma mất rồi!
So repaying the debt, becoming a ghost, gone now!
Chuyện đời là chuyện trả, vay
Khi trời ta hít từ ngày mới sinh
Ánh dương đời sáng an bình
Sống kìa, nuôi đó, đình ninh coi đời
Họp đoàn, thành sống vui ơi !
Ai cho ăn uống, tổ tôi day khuyên
Thuốc men, chữa bệnh gia truyền
Nhà thương, ai cứu lúc nguyền bệnh rồi
tưởng rằng được sống mừng ơi!
Ai ngờ ly dân nuôi đời tách ra
Thế là bổ cõi ta bà
Thế là trả nợ thành ma mất rồi!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughstruck word in 'nguyền bệnh'
  • other(T.P.)author initials
uncertain readings
  • đình ninh
  • ly dân
  • ta bà
· · ·

Không đề

Đêm 14 / Feb.

Hỡi bố, bố Trít của tôi
Oh father, my father Trít
mười hôm, bố giúp tôi ngồi, đứng êm
ten days, father helped me sit and stand calmly
Đêm thời được ngủ êm đềm
At night got to sleep peacefully
Không than, không thở, thấy êm
No lamenting, no sighing, feeling at ease
buông lỏng
loosening / letting go
Nhưng nói, hết bài ý mong
But saying, the poem ends as I hope
Ba đêm hiện tại, cramp vòng đôi tám
Three present nights, cramps around double eight
Tôi không được ngủ, buồn thâm
I don't get to sleep, deeply sad
Vì chân chuột bó, nên tâm hết nhàn
Because of the cramping foot, the mind loses all peace
Hỡi bố, bố Trít của tôi
mười hôm, bố giúp tôi ngồi, đứng êm
Đêm thời được ngủ êm đềm
Không than, không thở, thấy êm
buông lỏng
Nhưng nói, hết bài ý mong
Ba đêm hiện tại, cramp vòng đôi tám
Tôi không được ngủ, buồn thâm
Vì chân chuột bó, nên tâm hết nhàn
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughheavily scribbled-out block of two lines at top under 'Đêm 14/Feb.'illegible, fully struck
  • insertionbuông lỏngloosening
uncertain readings
  • cramp vòng đôi tám
  • buồn thâm
· · ·

Hỏi thăm và chúc mừng

Everett, 11-03-2018 · Everett · Chánh-Tuệ-Minh (Thanh-Phùng)

Kính chào Phương thăm manager
Greetings to Phương, manager
in vui cho biết bên bờ quán sinh
gladly let us know about the shop over there
Nữ Thâm đã rõ tường hình
the woman is clearly seen in image
Năm nay bao tuổi thở kinh pháp nào?
How old this year, what practice do you follow?
Cơ-Hoa đã đến năm nao ?
When did the family arrive?
Đại gia đầy đủ ra vào hộp chung?
Is the whole household complete, coming and going together?
Tiểu gia vui thú, ở cung ?
The little ones happy, dwelling well?
Gái trai bao trẻ nầu nung sách đèn?
How many young boys and girls burning midnight oil with books?
Có ai đã được bằng khen ?
Has anyone received a commendation?
Bao người đã đậu, công rèn tháng năm ?
How many have passed, effort forged over the months and years?
Mấy lời thăm hỏi thăm, đăm
A few words of inquiry and concern
Chúc người khoẻ mạnh, tiếng tăm rày còn.
Wishing you good health, reputation still enduring.
Kính chào Phương thăm manager
in vui cho biết bên bờ quán sinh
Nữ Thâm đã rõ tường hình
Năm nay bao tuổi thở kinh pháp nào?
Cơ-Hoa đã đến năm nao ?
Đại gia đầy đủ ra vào hộp chung?
Tiểu gia vui thú, ở cung ?
Gái trai bao trẻ nầu nung sách đèn?
Có ai đã được bằng khen ?
Bao người đã đậu, công rèn tháng năm ?
Mấy lời thăm hỏi thăm, đăm
Chúc người khoẻ mạnh, tiếng tăm rày còn.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughheavily scribbled-out words at end of 'công rèn' line
  • insertiontháng năm ?months and years?
uncertain readings
  • Nữ Thâm
  • nầu nung
  • hộp chung
Original manuscript
original scan