‹ all poemsset-022 · set-022

Vịnh cây chuối

28-01-2018 · Everett · C.T.M. (T.P)

Trời sinh cây chuối đẹp thay !
Heaven created the banana tree, how beautiful!
thân hình mong manh lá đầy xung quanh
a fragile body, leaves full all around
Tự vươn, tự sống đất lành
self-rising, self-living on good soil
Rồi sinh hoa, trái, như tranh họa đồ
then bearing flowers, fruit, like a painted picture
Buồng sai hai chục nải to
a cluster bearing twenty large hands
phải dùng gậy chống, chuối ô lớn nhanh
must use a stick to prop it, the banana grows fast
Sau khi kết quả đã thành
after the fruit has formed
Tự thân thế xả, năm cạnh đời đời !
the self sacrifices itself, lying by forever!
Nghĩ về cây chuối, trời ơi !
thinking about the banana tree, oh heaven!
Mấy ai nhiệt huyết giúp đời thật tâm
how few are truly wholehearted in helping the world
Tấm lòng bác ái thâm trầm
a benevolent heart, deep and profound
Vị tha, hy xả, vang âm vạn đời !
altruistic, self-giving, echoing for ten thousand generations!
Trời sinh cây chuối đẹp thay !
thân hình mong manh lá đầy xung quanh
Tự vươn, tự sống đất lành
Rồi sinh hoa, trái, như tranh họa đồ
Buồng sai hai chục nải to
phải dùng gậy chống, chuối ô lớn nhanh
Sau khi kết quả đã thành
Tự thân thế xả, năm cạnh đời đời !
Nghĩ về cây chuối, trời ơi !
Mấy ai nhiệt huyết giúp đời thật tâm
Tấm lòng bác ái thâm trầm
Vị tha, hy xả, vang âm vạn đời !
← swipe to switch language →
marginalia
  • insertionhai (written over)two/twenty
  • strikethroughnhiệt (word struck)
· · ·

Cây chuối cũng Bồ Tát hạnh

01-02-2018 · Everett · CTM (T.P.)

Hết lòng hoa trái giúp đời
wholeheartedly flowers and fruit help the world
giúp xong, chuối sẵn tả tơi chẳng cần
having helped, the banana is tattered, needing nothing
Thế là khô héo bản thân
thus withering itself away
Thế là đời kiếp việc trần hiếm thay !
thus in this life such worldly deeds are rare!
Tấm lòng hy xả ai hay
such a self-giving heart, who knows
Từ bi, hạnh phát xưa nay mấy người
compassionate, virtuous deeds, how few through the ages
chết đi mà vẫn đời tươi
dying yet the world stays fresh
Tuy rằng nhắm mắt muôn vạn thu !
though eyes are closed for ten thousand autumns!
Hết lòng hoa trái giúp đời
giúp xong, chuối sẵn tả tơi chẳng cần
Thế là khô héo bản thân
Thế là đời kiếp việc trần hiếm thay !
Tấm lòng hy xả ai hay
Từ bi, hạnh phát xưa nay mấy người
chết đi mà vẫn đời tươi
Tuy rằng nhắm mắt muôn vạn thu !
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughđời (struck)
  • insertionai (inserted above)who
  • strikethroughtốt nay (struck)
  • insertionsống (inserted above)live
  • strikethrough(word struck before muôn)
· · ·

Cảm Ơn

28-01-2018 · Everett · C.T.M (T.P.)

Ơn Trời, ơn Phật độ cho
thanks to Heaven, thanks to Buddha for blessing
Tuổi già được hưởng chuyến đò phúc âm
old age gets to enjoy the ferry of good fortune
Có nhà ở mới ấm đầm
having a new home, warm and cozy
Do Sơn, do George đã tâm sắm rồi
thanks to Sơn, thanks to George who wholeheartedly prepared it
Thu đi, đông đến, lạnh ôi
autumn goes, winter comes, oh so cold
Ngoài trời, thông đứng, như hồi hạ xuân
outside the pines stand as in summer and spring
Cúc cu, gà trống, gáy râm
cuckoo, rooster crowing in murmur
Tưởng như bất chấp trời thâm gió lùa
as if defying the harsh sky and biting wind
thương cho những bậc già nua
pity the elderly ones
Tuổi đời đã hết, hết đưa hương vui
life's years spent, no more joyful fragrance
Thanh phong là tuổi ngọ mùi
fresh breeze is the noontime age
Đã đến bách tuế, kéo dài sắp rồi
having reached a hundred years, stretching on nearly done
Bây giờ đến tuổi nghỉ ngơi
now the age of rest has come
Chúc ai ở lại vui đời cố dưỡng !
wishing whoever remains a joyful life of nurturing!
Ơn Trời, ơn Phật độ cho
Tuổi già được hưởng chuyến đò phúc âm
Có nhà ở mới ấm đầm
Do Sơn, do George đã tâm sắm rồi
Thu đi, đông đến, lạnh ôi
Ngoài trời, thông đứng, như hồi hạ xuân
Cúc cu, gà trống, gáy râm
Tưởng như bất chấp trời thâm gió lùa
thương cho những bậc già nua
Tuổi đời đã hết, hết đưa hương vui
Thanh phong là tuổi ngọ mùi
Đã đến bách tuế, kéo dài sắp rồi
Bây giờ đến tuổi nghỉ ngơi
Chúc ai ở lại vui đời cố dưỡng !
← swipe to switch language →
marginalia
  • otherscribble near gáy
· · ·

Thành đi Khám ở Clinic Everett

17-01-2018 · Everett · CTM (T.P.)

Tháng giêng, mười bảy, thứ tư
January seventeenth, Wednesday
Thành đi Khám sức, mệt như tứ chi
Thành went for a health check, tired in all four limbs
Khám xong, bác sỹ không thấy khác gì
after the exam, the doctor found nothing different
Lời khuyên tầm bổ tứ chi khỏe liền
advice: nourish and the four limbs recover at once
Sữa cùng nước uống liên miên
milk and water drunk continually
Sức hồi lập tức, ngủ điền dai lâu
strength returns at once, sleep long
Nếu không, Providence phải đi chầu
if not, must go to Providence [hospital]
Tương lai không tốt, điềm âu đón chờ
the future not good, an omen of worry awaits
Sơ sơ ba tiếng trôi ơ
roughly three hours drifting by
Họ cần chút máu giải cho tình sau
they need a bit of blood to resolve afterward
Cùng thêm nước giải có màu
plus more colored urine sample
Để làm thí nghiệm trước sau hài hòa
to run tests, before and after in harmony
Đó là câu chuyện của ba
that is the story of father
Về nhà mệt lử, ngủ là dương nhiên !
home exhausted, sleeping is only natural!
Tháng giêng, mười bảy, thứ tư
Thành đi Khám sức, mệt như tứ chi
Khám xong, bác sỹ không thấy khác gì
Lời khuyên tầm bổ tứ chi khỏe liền
Sữa cùng nước uống liên miên
Sức hồi lập tức, ngủ điền dai lâu
Nếu không, Providence phải đi chầu
Tương lai không tốt, điềm âu đón chờ
Sơ sơ ba tiếng trôi ơ
Họ cần chút máu giải cho tình sau
Cùng thêm nước giải có màu
Để làm thí nghiệm trước sau hài hòa
Đó là câu chuyện của ba
Về nhà mệt lử, ngủ là dương nhiên !
← swipe to switch language →
footnotes
  1. ProvidenceProvidence refers to a hospital.
marginalia
  • strikethroughbác sỹ (struck)doctor
  • insertioncâu (inserted above)word/sentence
· · ·

Bố chương trình chuẩn bị sớm

28-01-2018 · Everett · CTM (T.P.)

Áo tơi, nón lá có rồi
raincoat, conical hat already have
Khi mà mưa tới là tôi cần
when the rain comes is when I need them
Nhìn trời không thấy bóng vân
looking at the sky, no shadow of clouds
Ánh dương vẫn rọi dương trần đẹp thay !
the sun still shines on the earth, how beautiful!
Thế nên chờ tháng, chờ ngày
so wait for the month, wait for the day
Bao nhiêu hy vọng trời nay vẫn nóng
so much hope, the sky still hot today
Trả đi nón áo cho xong
return the hat and coat to be done with
Khỏi tâm bận bịu, thôi lòng ngóng mong
free the mind from bother, stop the heart's longing
Nhưng mà trái luật, đúng hông,
but that breaks the rule, right,
Phải theo kiện cáo mới xong chuyện này
must follow through complaints to settle this
Khôn ngoan, chuẩn bị buồn thay !
cleverness, preparation, how sad!
Mẹ cha vẫn khỏe, đêm ngày sao
mother and father still well, day and night how
Bây giờ chờ lệnh khi nào
now waiting for the order whenever
Có tin lệ độ, sắm sao cũng vừa
if news arrives, whatever prepared is just enough
Hết lo cả sáng cùng trưa
no more worry both morning and noon
Hãy vui hiện tại chờ ngóng quá xa !
let's enjoy the present, don't long too far away!
Áo tơi, nón lá có rồi
Khi mà mưa tới là tôi cần
Nhìn trời không thấy bóng vân
Ánh dương vẫn rọi dương trần đẹp thay !
Thế nên chờ tháng, chờ ngày
Bao nhiêu hy vọng trời nay vẫn nóng
Trả đi nón áo cho xong
Khỏi tâm bận bịu, thôi lòng ngóng mong
Nhưng mà trái luật, đúng hông,
Phải theo kiện cáo mới xong chuyện này
Khôn ngoan, chuẩn bị buồn thay !
Mẹ cha vẫn khỏe, đêm ngày sao
Bây giờ chờ lệnh khi nào
Có tin lệ độ, sắm sao cũng vừa
Hết lo cả sáng cùng trưa
Hãy vui hiện tại chờ ngóng quá xa !
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughmới (struck)
  • insertionsẽ (inserted)will
  • strikethroughchờ (struck)
  • insertionngóng (inserted)long for
  • strikethroughđã (struck)
  • insertionchưa (inserted)not yet
· · ·

Bính Tuất năm con chó

01-02-2018 · Everett · CTM (T.P.)

Gà vừa mới hết lúc cu
the rooster just finished its crowing time
Chó đầu đã vội gầu hù mùa đông
the dog at the start hurriedly barks in winter
Giờ Phong, Hạnh, Hiếu, sổ lồng
now Phong, Hạnh, Hiếu break loose from the cage
thái cùng với Dung chồng mông
Thái along with Dung...
Tiếng gầu vang tới trăng sao
the barking sound rings up to the moon and stars
Thủy Sơn cùng Đại ào ào nhảy ra
Thủy Sơn and Đại rush out
chầu Lan thi lạ vậy đã
...
Tuổi hiền hề chớ đi ra khỏi nhà
the gentle age, don't go out of the house
Tiếng gầu mỗi lúc một xa
the barking each moment further away
Rồi thì biến mất Tuất là im ru !
then vanishing, the Dog year falls silent!
Gà vừa mới hết lúc cu
Chó đầu đã vội gầu hù mùa đông
Giờ Phong, Hạnh, Hiếu, sổ lồng
thái cùng với Dung chồng mông
Tiếng gầu vang tới trăng sao
Thủy Sơn cùng Đại ào ào nhảy ra
chầu Lan thi lạ vậy đã
Tuổi hiền hề chớ đi ra khỏi nhà
Tiếng gầu mỗi lúc một xa
Rồi thì biến mất Tuất là im ru !
← swipe to switch language →
footnotes
  1. tuổi TuấtThe note lists family members born in the Year of the Dog.
marginalia
  • insertionKêu gào (inserted above)crying out
  • strikethrough(words struck before nhảy ra)
  • side_noteCước chú: George, Phong, Hạnh, Hiếu, Thái, Dung: tuổi Tuất.Footnote: George, Phong, Hạnh, Hiếu, Thái, Dung are of the Dog zodiac year.
uncertain readings
  • chồng mông
  • chầu Lan thi lạ vậy đã
· · ·

Ngày mồng hai Tết Mậu-Tuất

17-02-2018 · Everett · CTM (TP)

Mồng hai hết giờ rồi
the second day, time is up
Chỉ còn Lan Thái, đoàn thời tại nhà
only Lan Thái remain, the group at home
Tấm lòng mong giúp mẹ cha
the heart wishes to help mother and father
Cho tròn chữ hiếu, mới là hả thay !
to fulfill filial piety, only then is it satisfying!
Khi mà Lan Thái về nay
when Lan Thái return now
Thì Đoàn, người chốt, trả vay giúp nhà
then Đoàn, the finisher, repays helping the house
Dư giả cha mẹ khỏe a
with plenty, father and mother are well ah
Đó là chữ phúc trời đã độ cho
that is the blessing Heaven has granted
Mới hay, giàu có tràn bờ
only then know, riches overflow the banks
Tiền đầy như nước, chức to đầu bảng
money full like water, high rank at the top
Nếu mà ăn ở lăng nhăng
if one behaves carelessly
Thì đâu có sướng, hưu bằng cười chê
then there is no joy, retirement met with mockery
Thế nên, giữ đạo mọi bề
so, keep the way in all respects
Giữ sao đầy đủ, dịch xê sướng hoài !
keep it complete, shift and be happy forever!
Mồng hai hết giờ rồi
Chỉ còn Lan Thái, đoàn thời tại nhà
Tấm lòng mong giúp mẹ cha
Cho tròn chữ hiếu, mới là hả thay !
Khi mà Lan Thái về nay
Thì Đoàn, người chốt, trả vay giúp nhà
Dư giả cha mẹ khỏe a
Đó là chữ phúc trời đã độ cho
Mới hay, giàu có tràn bờ
Tiền đầy như nước, chức to đầu bảng
Nếu mà ăn ở lăng nhăng
Thì đâu có sướng, hưu bằng cười chê
Thế nên, giữ đạo mọi bề
Giữ sao đầy đủ, dịch xê sướng hoài !
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughsắt (struck)
  • strikethroughĐoàn (struck)
· · ·

Cháu Hiếu

17-02-2018 · Everett · Thanh-Phùng

Cảm ơn cháu đã hỏi thăm
thank you grandchild for asking after me
Nhưng ông tai điếc, nên nằm nghỉ thôi
but grandpa is deaf, so just lies resting
Phải nhờ Đoàn giúp âm hồi
must ask Đoàn to help with the sound
Nếu mà cháu hiếu, mừng ôi là mừng
if grandchild is filial, oh how joyful
Thái - Lan làm việc không ngừng
Thái - Lan work without stopping
Anh em nhà cháu, nay lừng nổi danh
you siblings now rise to fame
Thằng thì bác sỹ danh danh
one is a renowned doctor
Cường thì dược sỹ, năm canh sướng rồi
Cường is a pharmacist, all through the night happy
Kỹ Sư là cháu, xơ ôi
engineer is grandchild, oh
Mong cho hết thảy, đừng ngồi hạ kề
hope for all, don't sit and rank low
Giúp nhà, giúp nước, đâu dễ
help the family, help the country, not easy
Bạn bè, phải chọn, chớ mê bạc bài
friends must be chosen, don't be addicted to gambling
Làm điều thật tốt, đừng sai,
do truly good things, don't go wrong,
Trời cho hưởng lộc, hưởng dai tháng năm !
Heaven grants blessings, lasting through the years!
Cảm ơn cháu đã hỏi thăm
Nhưng ông tai điếc, nên nằm nghỉ thôi
Phải nhờ Đoàn giúp âm hồi
Nếu mà cháu hiếu, mừng ôi là mừng
Thái - Lan làm việc không ngừng
Anh em nhà cháu, nay lừng nổi danh
Thằng thì bác sỹ danh danh
Cường thì dược sỹ, năm canh sướng rồi
Kỹ Sư là cháu, xơ ôi
Mong cho hết thảy, đừng ngồi hạ kề
Giúp nhà, giúp nước, đâu dễ
Bạn bè, phải chọn, chớ mê bạc bài
Làm điều thật tốt, đừng sai,
Trời cho hưởng lộc, hưởng dai tháng năm !
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughĐoàn (struck)
  • strikethrough(word struck at start of line)
· · ·

Ngày mồng 2 Tết Mậu-Tuất

17-02-2018 · Everett · T.P.

Tết này Lan Thái đến chơi
this Tết Lan Thái come to visit
Chúc cha, chúc mẹ sống đời thật vui
wishing father, wishing mother a truly happy life
Trước là khỏe khoắn, an bùi
first, healthy and peaceful
Uống ăn đầy đủ, ngoại người chẳng buồn
eating drinking fully, outwardly not sad
Thuốc thang, dùng cứ, uống luôn
medicine, keep using, drink always
Không hề chểnh mảng, giữ nguồn vệ sinh
never negligent, keep hygiene
Giữ tâm cho được an bình
keep the mind at peace
Ừ là tuổi thọ, thật linh nhớ lòng
yes it is longevity, truly keep it in heart
Thái - Lan con ước con mong
Thái - Lan, children wish and hope
Mẹ cha ăn bánh để lòng khỏa khuây
parents eat cake to ease the heart
Rồi thì chụp ảnh vui vầy
then take photos joyfully together
Để làm kỷ niệm đó đây đợi chờ
to keep as memories here and there awaiting
Một ngày giúp hết tâm ơ
one day helping with all the heart
Thái Lan thấy hả như giò đợi mong
Thái Lan feel satisfied as hoped
Tết này Lan Thái đến chơi
Chúc cha, chúc mẹ sống đời thật vui
Trước là khỏe khoắn, an bùi
Uống ăn đầy đủ, ngoại người chẳng buồn
Thuốc thang, dùng cứ, uống luôn
Không hề chểnh mảng, giữ nguồn vệ sinh
Giữ tâm cho được an bình
Ừ là tuổi thọ, thật linh nhớ lòng
Thái - Lan con ước con mong
Mẹ cha ăn bánh để lòng khỏa khuây
Rồi thì chụp ảnh vui vầy
Để làm kỷ niệm đó đây đợi chờ
Một ngày giúp hết tâm ơ
Thái Lan thấy hả như giò đợi mong
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughĐể làm (struck)
· · ·

Cảnh Tiên

mồng một Tết năm Tuất · Everett · T.P.

Cảnh tiên đã đến trần gian
fairyland has come to earth
Mắt nhìn mũi ngửi, đầy tràn vị thơm
eyes see nose smells, overflowing with fragrance
Nghe không tưởng chuyện thằng bờm
hearing, unbelievable tale of Thằng Bờm
Thấy rồi mới rõ cơ rơm nhà trời
seeing it clear, the straw mechanism of heaven's house
Ai trồng, ai sới cơ ngơi
who planted, who tilled the estate
Nên nay mới được thấy đời Phật Tiên
so now able to see the age of Buddha and Fairy
Mừng thay người có tâm hiền
how joyful, one with a gentle heart
Thì Trời đãi ngộ sớm chiều
then Heaven rewards morning and evening
Hưởng đề cho đó có liền
...
Rồi thì ... trồng trả, là điều đón mong !
then ... planting in return, is what is welcomed and hoped!
Cảnh tiên đã đến trần gian
Mắt nhìn mũi ngửi, đầy tràn vị thơm
Nghe không tưởng chuyện thằng bờm
Thấy rồi mới rõ cơ rơm nhà trời
Ai trồng, ai sới cơ ngơi
Nên nay mới được thấy đời Phật Tiên
Mừng thay người có tâm hiền
Thì Trời đãi ngộ sớm chiều
Hưởng đề cho đó có liền
Rồi thì ... trồng trả, là điều đón mong !
← swipe to switch language →
footnotes
  1. thằng bờmThằng Bờm is a figure from a Vietnamese folk poem/song.
marginalia
  • strikethroughheavy strikethroughs on multiple lines (Thi Trời đãi ngộ ... liền)
  • strikethroughgiúp đỡ mọi miền (struck)
  • strikethroughsắn tốc (struck)
  • insertioncho đó có liền (inserted)
uncertain readings
  • Hưởng đề cho đó có liền
  • trồng trả
· · ·

Ngắm Vườn

12-02-2018 · Everett · CTM. (T.P)

Ngồi buồn, ngắm cảnh ngoài vườn
sitting sad, gazing at the scene outside the garden
Cỏ cây dù thế vẫn vươn sống hoài
grass and trees even so still rise on living
Tiết trời còn lạnh lai dai
the weather still lingeringly cold
Nên hoa chưa nở, chim dai lượn quanh
so flowers not yet bloomed, birds circle around
Cây cao, cây thấy nhiều cành
tall trees, trees with many branches
Quả hoa chưa có trời xanh còn mơ
fruit and flowers not yet, blue sky still dreaming
Mong xuân thỏa nỗi mộng mơ
hoping spring fulfills the dream
Gió xuân mát mẻ, bao cho đợi mong
spring breeze cool, so much awaited
Bao giờ hè đến yên lòng
when summer comes the heart is at ease
Lấy nhân reo hạt là xong chuyện vườn
take the seed to sow and the garden work is done
Nắng rồi, cây cối sẽ vươn
sunny then, the plants will rise
Quả hoa sẽ nở, sẽ trườn cùng nhau
fruit and flowers will bloom, will spread together
Thế là hoa trái đủ màu
thus flowers and fruit of every color
Trời cho được hưởng, đềm thâu
Heaven grants to enjoy, all night
Sương rơi, phải giúp dằn thời
dew falls, must help hold the season
Cho dân được hả, đứng ngồi mới yên !
so the people are satisfied, standing sitting only then at peace!
Ngồi buồn, ngắm cảnh ngoài vườn
Cỏ cây dù thế vẫn vươn sống hoài
Tiết trời còn lạnh lai dai
Nên hoa chưa nở, chim dai lượn quanh
Cây cao, cây thấy nhiều cành
Quả hoa chưa có trời xanh còn mơ
Mong xuân thỏa nỗi mộng mơ
Gió xuân mát mẻ, bao cho đợi mong
Bao giờ hè đến yên lòng
Lấy nhân reo hạt là xong chuyện vườn
Nắng rồi, cây cối sẽ vươn
Quả hoa sẽ nở, sẽ trườn cùng nhau
Thế là hoa trái đủ màu
Trời cho được hưởng, đềm thâu
Sương rơi, phải giúp dằn thời
Cho dân được hả, đứng ngồi mới yên !
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughthấy (struck, replaced by thấp)
  • insertionsương rơi (inserted at right margin)dew falls
  • otherboxed number 9 at top right
· · ·

Kết quả trồng trọt

17-02-18

Dân nay tiến quá mừng ôi !
the people now progress so much, oh how glad!
Cây trồng kết quả bao hồi đợi mong
planted trees bear fruit, so long awaited
Bận chăng thì cũng thoả lòng
busy though it be, the heart is content
Quả hoa đầy ắp, thong dong hả rồi
fruit and flowers brimming, leisurely satisfied
Ý mong xuất ngoại bổ thời
the wish to go abroad nourishes the time
TS tiến đã giúp đứng ngồi được yên
progress has helped standing sitting to be at peace
Vậy thì ta cứ ở hiền
so then we just stay kind
Chịu kham chịu khó, Phật tiên độ liền
enduring hardship, Buddha and Fairy bless at once
Đất nhà, trồng trọt liên miên
the home's land, cultivated continually
Tưới luôn, bón kỹ, thuốc diệt trừ sâu
water always, fertilize carefully, pesticide to kill bugs
Học sao kết quả làm đầu
study so the result comes first
Nhiều hoa, nhiều quả canh thâu hả lòng
many flowers, many fruit, all night content
Quả to, lại ngọt mới mong
fruit big, and sweet is what's hoped
Đó là lời thầy, chẳng hòng gì hơn.
that is the teacher's word, nothing more to hope for.
Dân nay tiến quá mừng ôi !
Cây trồng kết quả bao hồi đợi mong
Bận chăng thì cũng thoả lòng
Quả hoa đầy ắp, thong dong hả rồi
Ý mong xuất ngoại bổ thời
TS tiến đã giúp đứng ngồi được yên
Vậy thì ta cứ ở hiền
Chịu kham chịu khó, Phật tiên độ liền
Đất nhà, trồng trọt liên miên
Tưới luôn, bón kỹ, thuốc diệt trừ sâu
Học sao kết quả làm đầu
Nhiều hoa, nhiều quả canh thâu hả lòng
Quả to, lại ngọt mới mong
Đó là lời thầy, chẳng hòng gì hơn.
← swipe to switch language →
footnotes
  1. TSTS likely abbreviation (e.g., Tiến sĩ / progress); ambiguous.
marginalia
  • insertionlòng (inserted above)heart
uncertain readings
  • TS tiến
· · ·

Mít Mã Lai

17-02-2018 · Everett · Thanh-Phùng

Coi trên vi-tính mới hay
looking on the computer, only then know
Mã Lai có loại mít này quý ôi !
Malaysia has this kind of jackfruit, oh precious!
Quả dài hơn thước đúng rồi
the fruit longer than a meter, that's right
Đã sai, lại lớn, múi ôi thật vàng
it fruits abundantly, and large, the segments so golden
Thịt nhiều, sơ ít, lớp lang
much flesh, little fiber, in layers
Hột thì thật nhỏ dễ dàng lột ra
the seeds truly small, easy to peel out
Mùi thơm, vị ngọt đậm đà
fragrant smell, rich sweet flavor
Ăn vào, mát dạ, đở da, nhất rồi
eating it, refreshing, soothing the skin, the best
Việt Nam mong mỏi trời ôi
Vietnam longs for it, oh heaven
Liền mua làm giống, trồng rồi
immediately buy for seed, plant it
Bây giờ thấy hả tấm lòng đợi mong
now the heart feels satisfied as hoped
Bán thu, tiền bộn, tâm trong Phật độ !
sell and gain, plenty of money, a pure heart blessed by Buddha!
Coi trên vi-tính mới hay
Mã Lai có loại mít này quý ôi !
Quả dài hơn thước đúng rồi
Đã sai, lại lớn, múi ôi thật vàng
Thịt nhiều, sơ ít, lớp lang
Hột thì thật nhỏ dễ dàng lột ra
Mùi thơm, vị ngọt đậm đà
Ăn vào, mát dạ, đở da, nhất rồi
Việt Nam mong mỏi trời ôi
Liền mua làm giống, trồng rồi
Bây giờ thấy hả tấm lòng đợi mong
Bán thu, tiền bộn, tâm trong Phật độ !
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughTha (struck) in title
  • insertionđợi mong (inserted above)awaited
Original manuscript
original scan