‹ all poemsset-040 · set-040

Thanh Vân

Tin tức gia đình cảm âm hai tuần
News of the family, a moving sound of two weeks
Vừa lo, vừa yêu, giận chưa qua nhiều
Both worried and loving, anger not yet fully passed
Khi rồi, Minh để giúp chờ tiêu
When it ended, Minh helped, waiting to spend
Cảm ho hai thứ, đủ liều nhớ cho
Coughing at two things, enough dose to remember
Dù sao, muôn vàn tho lo
Regardless, ten thousand worries
Món thứ Sắc Sửa vi ho chẳng rồi
The item of prepared things for the cough is not done
Nói thì để qua trôi
To speak, let it drift by
Khi mà bị bệnh, thấy tôi ai oan
When one is ill, who sees me wronged
Thanh già 100 tuổi, luôn năm
Thanh old, 100 years, always lying
Bởi có tiền nữa hơn tham hoài hoài
Because having more money, still greedy forever
Hối âm, thành trong bi ai
Regretful sound, becoming sorrowful
Thời tâm nghĩ, đủ bài ai ân
Time and heart to think, enough of the poem of gratitude
Bao giờ thanh thản hết trần
When will the calm finish the earthly
Lại về Thọ phú.
Return again to Thọ phú.
Tin tức gia đình cảm âm hai tuần
Vừa lo, vừa yêu, giận chưa qua nhiều
Khi rồi, Minh để giúp chờ tiêu
Cảm ho hai thứ, đủ liều nhớ cho
Dù sao, muôn vàn tho lo
Món thứ Sắc Sửa vi ho chẳng rồi
Nói thì để qua trôi
Khi mà bị bệnh, thấy tôi ai oan
Thanh già 100 tuổi, luôn năm
Bởi có tiền nữa hơn tham hoài hoài
Hối âm, thành trong bi ai
Thời tâm nghĩ, đủ bài ai ân
Bao giờ thanh thản hết trần
Lại về Thọ phú.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughđểto (crossed out)
  • doodlescribble at bottom
uncertain readings
  • Sắc Sửa
  • ai oan
  • hối âm
· · ·

Bé Ny

03-01-2018 · Everett · CTM (T.P)

Bao công lao con đã giúp ba
So much effort the child has given to father
Thuốc thang đầy đủ, cũng là uống ăn
Medicine complete, also is food and drink
Ngày đêm không có căn nhằn
Day and night without complaint
Vẫn vui, cười nói, chỉ cần Phật độ
Still cheerful, laughing and talking, only needing Buddha's grace
Anh Gió vẫn hát bô bô
Brother Wind still sings loudly
Thấy mà không có tồ tồ như ai
Seeing that, not fussy like others
Làm cho khỏe khi vui loài
Doing so, healthy when joyful together
Mong anh mai mai sanh vai thanh cung
Hoping brother forever shoulder to shoulder in peace
An thì, lúc nói mói chung
Eat then, at times speaking together
Liên thân, liên giúp Ngài ngừng thứ Không
Close kin, close helping, may He stop the empty
Trong nhà, không khí hòa đồng
In the house, harmonious atmosphere
Người lại đắc lúc thu đông thường tới
People gain in autumn-winter often coming
Bao công lao con đã giúp ba
Thuốc thang đầy đủ, cũng là uống ăn
Ngày đêm không có căn nhằn
Vẫn vui, cười nói, chỉ cần Phật độ
Anh Gió vẫn hát bô bô
Thấy mà không có tồ tồ như ai
Làm cho khỏe khi vui loài
Mong anh mai mai sanh vai thanh cung
An thì, lúc nói mói chung
Liên thân, liên giúp Ngài ngừng thứ Không
Trong nhà, không khí hòa đồng
Người lại đắc lúc thu đông thường tới
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughillegible word
uncertain readings
  • tồ tồ
  • mói chung
  • thứ Không
· · ·

Cuộc đời gần xa

Bên kia vô tình là tên
On the other side, unintentionally, is a name
Có hàng chào thì màu nên thật ngon
Having a row of greeting, the color becomes truly sweet
Ăn vào nhớ mãi mỗi mỗi
Eating it, remember forever, each and every
Nuốt vào đến kiếp, nước non khác vùng
Swallowing to the next life, waters and hills of other regions
Ở đây anh sang không dung
Here I cross, not tolerated
Tới đến như mưa, khô lung dạo chới
Coming like rain, dry and swaying at play
Ai thương tin cho về với
Whoever loves, send word to return
Cứ mờ mưa đến, người chới chuyện tro
Just dim rain coming, people play the ash story
Muôn đời để trước Gia Tô
For all ages placed before Gia Tô
Con lại, Gia ho, cũng lo ma ra
The child remains, family, also worries the ghost emerges
Bảy giờ, người ở ta ba
Seven o'clock, people at our three
Người thứ để ta không chúng
The next person for us, not the crowd
Cuộc đời trước trong đau lương
Life before, in painful conscience
Là gần làm thật thẳng qua xa
Being close, doing truly straight past afar
Bên kia vô tình là tên
Có hàng chào thì màu nên thật ngon
Ăn vào nhớ mãi mỗi mỗi
Nuốt vào đến kiếp, nước non khác vùng
Ở đây anh sang không dung
Tới đến như mưa, khô lung dạo chới
Ai thương tin cho về với
Cứ mờ mưa đến, người chới chuyện tro
Muôn đời để trước Gia Tô
Con lại, Gia ho, cũng lo ma ra
Bảy giờ, người ở ta ba
Người thứ để ta không chúng
Cuộc đời trước trong đau lương
Là gần làm thật thẳng qua xa
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughheavy inkblot
uncertain readings
  • chới chuyện tro
  • Gia Tô
  • đau lương
· · ·

Tiền tài

24-05-2018 · Everett · Phan Văn / T.P

Chỉ con tham buôn mưa thời
Only the greedy child trades the rainy season
Chẳng sẽ hết, đừng người phải lo
Won't ever end, don't worry, people
Ai để người nước bằng đó
Who lets the country's people equal to that
Tới đâu, thấy no, có cho có nhiều?
Wherever, seeing plenty, does having give much?
Kiếp đến kiếp, nước non khác vùng
Life to life, waters and hills of other regions
Thang ngày mưa loạn phải tiêu
Days of chaotic rain must be spent
Tiền không kiếm được, sang chiều nghĩ sao
Money not earned, come evening, what to think
Chỉ hiểu mà đủ ra vào
Only understand enough to come and go
Thì tâm ra đao nước ao tồn trường
Then the heart draws blade, pond water endures long
Chẳng may vấn nghề lời thương
Unlucky, still tangled, words of love
Chỉ tiền tồn kém may tưởng suy vô
Only money remains, less luck, thought decays to nothing
Thiếu cần thiếu có bánh mì
Lacking needs, lacking having bread
Hối thúc lối, biết đi đó nào
Urged along the path, know where to go
Còn Ngân nhiều qua vì sao
Still money much, why is it
Không biết ra vào lời ai?
Not knowing to come and go, whose words?
Chỉ con tham buôn mưa thời
Chẳng sẽ hết, đừng người phải lo
Ai để người nước bằng đó
Tới đâu, thấy no, có cho có nhiều?
Kiếp đến kiếp, nước non khác vùng
Thang ngày mưa loạn phải tiêu
Tiền không kiếm được, sang chiều nghĩ sao
Chỉ hiểu mà đủ ra vào
Thì tâm ra đao nước ao tồn trường
Chẳng may vấn nghề lời thương
Chỉ tiền tồn kém may tưởng suy vô
Thiếu cần thiếu có bánh mì
Hối thúc lối, biết đi đó nào
Còn Ngân nhiều qua vì sao
Không biết ra vào lời ai?
← swipe to switch language →
uncertain readings
  • tồn trường
  • suy vô
  • Ngân
· · ·

Phan Văn tồn

03-06-2018 · Everett · T.P

Tung hoành song thác 100 năm
Free and unbridled through rapids for 100 years
Những mà bao cạnh dùng nằm buôn ơi
But so many sides used lying in trade, oh
Phải, cầu, phát, mấy bao hơi
Right, pray, prosper, so many breaths
Để đâu, để có, mới trời rồng con
Where to put, to have, only heaven's dragon child
Bao năm mong mòn nước non
Many years yearning, wearing away the country
Việt Nam độc lập mới con đang vui
Vietnam independent, only now the child is glad
Bằng dừng chính chiến mua vui
By stopping the war to make merriment
Dân cũng một nước đây lui, đối gọn yên
The people also one nation, back and forth, settled at peace
Dân gian vì thế đâu yên
The common folk therefore hardly at peace
Phải đi tan, tìm miền tha hương
Must scatter, seek a foreign land
Bao người hết tham trên đường
So many people, greed ends on the road
Bao người Hải hộ đang thương quê hương
So many overseas people longing for the homeland
Có Hòa là nước Phật không
Is there Peace, a Buddha-land, no
Mong ai cũng có tâm không giúp nhau!
Hoping everyone has a heart of emptiness to help each other!
Tung hoành song thác 100 năm
Những mà bao cạnh dùng nằm buôn ơi
Phải, cầu, phát, mấy bao hơi
Để đâu, để có, mới trời rồng con
Bao năm mong mòn nước non
Việt Nam độc lập mới con đang vui
Bằng dừng chính chiến mua vui
Dân cũng một nước đây lui, đối gọn yên
Dân gian vì thế đâu yên
Phải đi tan, tìm miền tha hương
Bao người hết tham trên đường
Bao người Hải hộ đang thương quê hương
Có Hòa là nước Phật không
Mong ai cũng có tâm không giúp nhau!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughlong crossed-out line
uncertain readings
  • Hải hộ
  • đối gọn
  • mong mòn
· · ·

Thiên Tài

26-02-2018 · Everett · Thanh-Phùng / Ông Hùng

Phiên Trong long thai du xuân thay
Turning in the womb, spring travel changes
Hai ngày Mậu-Tuất đổi trần thế thay!
Two days of Mậu-Tuất, changing the mortal world!
Sơn, Thu, Toàn, Kính
Sơn, Thu, Toàn, Kính
Bốn phương đi được, ngày nay ở nhà
Four directions could go, today at home
Thiên - Phương nha - mới mừng a!
Thiên - Phương home - just glad, ah!
Phương - Anh tự về, Khám nhà nói đi
Phương - Anh returns by self, examines the house, speaks up
Để con tiếp tục học kỳ
Let the child continue the school term
Tương lai kỳ vọng, sau khi, đi làm
Future hope, afterward, going to work
Theo Phương Minh-Thiên Khôi Khám
Following Phương Minh-Thiên Khôi examines
Rồi Nam đi về, quyết Đam đô con
Then Nam returns, decides Đam to child
Sau khi 2 tháng tà than
After 2 months of chatting
Thức về lại tình Sơn mãi truyện!
Awake, return to Sơn's affection, forever the story!
Phiên Trong long thai du xuân thay
Hai ngày Mậu-Tuất đổi trần thế thay!
Sơn, Thu, Toàn, Kính
Bốn phương đi được, ngày nay ở nhà
Thiên - Phương nha - mới mừng a!
Phương - Anh tự về, Khám nhà nói đi
Để con tiếp tục học kỳ
Tương lai kỳ vọng, sau khi, đi làm
Theo Phương Minh-Thiên Khôi Khám
Rồi Nam đi về, quyết Đam đô con
Sau khi 2 tháng tà than
Thức về lại tình Sơn mãi truyện!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughngàyday (crossed out)
  • side_notemộng cưa mình
  • othercircled number 1
uncertain readings
  • Khám
  • Đam đô
  • tà than
· · ·

Vô thường

04-03-2018 · Everett · T.P

Chuyện đời là chuyện vô thường
Life's story is a story of impermanence
Năm mưa thay đổi cõi dương mỗi ngày
The rainy year changes the mortal realm each day
Khi thì nắng rát trong tay
Sometimes scorching sun in hand
Khi thì liên tiếp, mưa ngày, mưa đêm
Sometimes continuous, rain by day, rain by night
Lúc thì gió êm đềm
At times gentle breeze
Lúc thì bão táp, thăm tồ nhà
At times storms, visiting the house
Gái trai, cũng mẹ, cùng cha
Girl or boy, same mother, same father
Có thì gần gũi, khi là về chùa
When present, close together, when it's going to the temple
Đối người, dù thọ, cũng lìa
Toward people, though long-lived, still depart
Đổi sang kiếp khác, Phật kia mới tưởng
Change to another life, that Buddha only imagines
Thế nên muôn Khắc Vẫn Vương
Thus ten thousand moments still bind
Sớm do ra Sống, mọi đường sẽ hay
Early it comes to Life, every path will be known
Chuyện đời là chuyện vô thường
Năm mưa thay đổi cõi dương mỗi ngày
Khi thì nắng rát trong tay
Khi thì liên tiếp, mưa ngày, mưa đêm
Lúc thì gió êm đềm
Lúc thì bão táp, thăm tồ nhà
Gái trai, cũng mẹ, cùng cha
Có thì gần gũi, khi là về chùa
Đối người, dù thọ, cũng lìa
Đổi sang kiếp khác, Phật kia mới tưởng
Thế nên muôn Khắc Vẫn Vương
Sớm do ra Sống, mọi đường sẽ hay
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughvề chùa (heavy scribble)to the temple (scribbled out)
uncertain readings
  • thăm tồ nhà
  • Khắc Vẫn Vương
· · ·

Không đề

Everett

Chúc mừng thầy cô thọ thọ gì?
Congratulate the teacher, longevity, what?
Mừng thọ đầu thơ chúc mười
Celebrate longevity, first poem, wish ten
Chúc gia mà mãi tài cùng
Wish the family forever talented together
Thời hồ đủ mãi bé
Time enough forever, little one
Đề thi hàn xưa dịch vô đang
The exam of old, translated into the present
Gái trai lai chất khang trang
Girls and boys grow spacious and prosperous
Là nhó xưa đó mai chưa đó
Remembering that of old, not yet there
Dân giàu nhớ mai chưa đó
People rich, remembering, not yet there
Người hay chức chật anh no chu này
People clever, positions full, all this
Người nhớ mãi
People remember forever
Chúc mừng thầy cô thọ thọ gì?
Mừng thọ đầu thơ chúc mười
Chúc gia mà mãi tài cùng
Thời hồ đủ mãi bé
Đề thi hàn xưa dịch vô đang
Gái trai lai chất khang trang
Là nhó xưa đó mai chưa đó
Dân giàu nhớ mai chưa đó
Người hay chức chật anh no chu này
Người nhớ mãi
← swipe to switch language →
marginalia
  • doodleheavy scribbles throughout
  • insertionarrow with inserted text
uncertain readings
  • thọ thọ gì
  • chu này
  • hàn xưa
· · ·

Lan-Thái

26-02-2018 · Everett · T.P

Con thầm lời chúc mừng
The child silently wishes congratulations
Mẹ cha cùng chúc thành hiển 5
Mother and father together wish success
Chúc cho Lan Thái toàn gia đến nhà
Wish for Lan Thái, whole family, coming home
Được vui, khỏe mạnh cũng là thuận an
To be joyful, healthy, and also at peace
Thăm quê Việt Nam Bàn
Visit the homeland Vietnam
An hình càn nhất, kẻ gia nhiên
Peaceful form the most, of the family nature
Vọng tay, vợ có chữ trên
Reaching hands, wife has the word above
Để bổ cuộc đạt, họ luôn để
To supplement life's attainment, they always for
May nghe may anh cùng tuy
Perhaps hear, perhaps together though
Giúp cho khi đào, một lời thiết tha
Help when digging, one heartfelt word
Con thầm lời chúc mừng
Mẹ cha cùng chúc thành hiển 5
Chúc cho Lan Thái toàn gia đến nhà
Được vui, khỏe mạnh cũng là thuận an
Thăm quê Việt Nam Bàn
An hình càn nhất, kẻ gia nhiên
Vọng tay, vợ có chữ trên
Để bổ cuộc đạt, họ luôn để
May nghe may anh cùng tuy
Giúp cho khi đào, một lời thiết tha
← swipe to switch language →
uncertain readings
  • thành hiển 5
  • càn nhất
  • thiết tha
· · ·

Không đề

07-03-2018 · Everett · T.P

Con tôi tài về đây
My child of talent returns here
Đường xa ngàn dặm, vẫn vậy giúp cha
Long road a thousand miles, still helps father
Giúp luôn cả mẹ cùng già
Helps both mother and the old one
Cùng đều tham thời tóc a bạc rồi
Together share the time, hair already graying
Con tôi được khỏe, mừng ôi
My child is healthy, oh joy
Đầy chích, đường ngời chùa sao
Full of blessing, the road bright, the temple why
Ở đâu muốn giúp đồng bào
Wherever, wish to help compatriots
Ngày đến bận rộn, biết bao việc làm
Days come busy, so much work to do
Giúp cha, giúp mẹ chưa cam
Help father, help mother, not yet content
Không kể cả than khi làm thấy vui
Not counting the labor, when working feels joyful
Gia đình được toà hương mãi
The family gets fragrance forever
Cùng vì chữ hiếu thuyền mãi
Together for the word of filial piety, boat forever
Mong Trời mong Phật vàng trên
Hoping Heaven, hoping Buddha, gold above
Mong trên mong Phật, trên vàng, để mọi lâu!
Hoping above, hoping Buddha, above gold, for all long!
Con tôi tài về đây
Đường xa ngàn dặm, vẫn vậy giúp cha
Giúp luôn cả mẹ cùng già
Cùng đều tham thời tóc a bạc rồi
Con tôi được khỏe, mừng ôi
Đầy chích, đường ngời chùa sao
Ở đâu muốn giúp đồng bào
Ngày đến bận rộn, biết bao việc làm
Giúp cha, giúp mẹ chưa cam
Không kể cả than khi làm thấy vui
Gia đình được toà hương mãi
Cùng vì chữ hiếu thuyền mãi
Mong Trời mong Phật vàng trên
Mong trên mong Phật, trên vàng, để mọi lâu!
← swipe to switch language →
uncertain readings
  • toà hương
  • thuyền mãi
  • để mọi lâu
· · ·

Giúp tôi

07-03-2018 · Everett · T.P

Ai mong danh sao bạc tiền
Whoever hopes for fame, silver and money
Tôi xin nói thẳng, thiếu tiền chẳng cho
I speak straight, lacking money, won't give
Điều nào tôi mong, tôi mơ
Whatever I hope for, I dream
Khỏe mạnh, từng giờ tôi mong
Health, each hour I hope
Tôi không bị quản lòng vòng đời
I am not bound around and around by life
Tâm thì thật sao Phật trong đó
The heart truly, why the Buddha within there
Ba con, tham khảo, ai ơi!
Family, consult, oh anyone!
Xin đừng nhân nhó, mang thì về tôi
Please don't harbor, carrying then to me
Có tâm, tôi về bồ lời
Having heart, I return the words
Giúp tôi làm thiện là tôi quá mừng
Help me do good, and I am overjoyed
Ai mong danh sao bạc tiền
Tôi xin nói thẳng, thiếu tiền chẳng cho
Điều nào tôi mong, tôi mơ
Khỏe mạnh, từng giờ tôi mong
Tôi không bị quản lòng vòng đời
Tâm thì thật sao Phật trong đó
Ba con, tham khảo, ai ơi!
Xin đừng nhân nhó, mang thì về tôi
Có tâm, tôi về bồ lời
Giúp tôi làm thiện là tôi quá mừng
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Mậu TuấtReference to the Year of the Dog (Mậu Tuất), which fell in 2018.
marginalia
  • strikethroughcrossed word in date
uncertain readings
  • bồ lời
  • lòng vòng
  • nhân nhó
· · ·

Không đề

14-06-2018 · Everett · Thanh-Tuệ-Minh (Thanh-Phùng)

Hỏi ai ở tuổi 7-8-90!
Ask whoever at age 7-8-90!
Tuổi Vĩnh định cho người về âm
The age of Eternity fixed for the person returning to the underworld
Bạn nhau, tơ nhà, thì tham
Friends, family threads, then greedy
Ai thương được, đem tâm hưởng liền
Whoever can love, brings the heart to enjoy at once
Ai thương được là thiện
Whoever can love, that is virtue
Tuổi già, tồ, mất tiền tiếc thay
Old age, [?], losing money, what a pity
Nếu ma tồ, hay hơn bao thấy
If the ghost, better than so much seen
Hoặc là hay hơn bao thấy
Or better than so much seen
Nhiều Kinh nghiệm như cây cổ già
Much experience like an old ancient tree
Thấy khuyên ta sinh mất ra
Seen, advises us birth and loss come out
Sẽ đi không vậy, đi là tồi nói
Will go with nothing, going is a bad word
Người đau se đạt, ở nơi chán mình
The suffering will attain, at the place of self-weariness
Cái phải bỏ đặt lại sinh
What must be let go, set to be reborn
Sơn xa cảnh tình chú lúc mình sắp đi!
Distant mountain scene, mindful when about to go!
Không đi để bỏ lúc mình sắp đi!
Not going, to let go when about to leave!
Hỏi ai ở tuổi 7-8-90!
Tuổi Vĩnh định cho người về âm
Bạn nhau, tơ nhà, thì tham
Ai thương được, đem tâm hưởng liền
Ai thương được là thiện
Tuổi già, tồ, mất tiền tiếc thay
Nếu ma tồ, hay hơn bao thấy
Hoặc là hay hơn bao thấy
Nhiều Kinh nghiệm như cây cổ già
Thấy khuyên ta sinh mất ra
Sẽ đi không vậy, đi là tồi nói
Người đau se đạt, ở nơi chán mình
Cái phải bỏ đặt lại sinh
Sơn xa cảnh tình chú lúc mình sắp đi!
Không đi để bỏ lúc mình sắp đi!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughheavy scribble at top
  • strikethroughTuổi crossed
uncertain readings
  • tồ
  • tồi nói
  • chán mình
· · ·

ƠN LIÊN

Hy sinh hai thang xa chẳng chờ
Sacrifice for two, distant, without waiting
Để về tổ hiếu cha thương mẹ chờ
To return to the filial nest, father loves, mother waits
Thuốc thang đầy đủ không lo
Medicine complete, no worry
uống ăn hòm tất, dùng giờ để tâm
food and drink all settled, using time to give heart
Gió mâm giờ nhớ, dùng tâm
Wind tray now remembers, using heart
Vệ sinh chu đáo đang khảm phục nơi
Hygiene thorough, admiring the place
Hồi hạn đơn phút nói thời
Return term, single minute speaking the time
Dân cùng gia quyền đề lời tồ thêm
People together, family right, offer words to add
Với người phú giúp em đến
With rich people help the younger come
Không và không chăm, lại thêm mãn mê
Not caring, adding more infatuation
Sang chiều, giúp mẹ, giúp cha
Come evening, help mother, help father
Tôi khuyên, thui đơn Hải là cơ ngơi
I advise, single overseas is the estate
Chiều cha tam lúc vui đời?
Please father sometimes, joyful life?
An thua đầu kể, có chi lúc nhàn
Winning or losing, why bother, when at leisure
Hy sinh hai thang xa chẳng chờ
Để về tổ hiếu cha thương mẹ chờ
Thuốc thang đầy đủ không lo
uống ăn hòm tất, dùng giờ để tâm
Gió mâm giờ nhớ, dùng tâm
Vệ sinh chu đáo đang khảm phục nơi
Hồi hạn đơn phút nói thời
Dân cùng gia quyền đề lời tồ thêm
Với người phú giúp em đến
Không và không chăm, lại thêm mãn mê
Sang chiều, giúp mẹ, giúp cha
Tôi khuyên, thui đơn Hải là cơ ngơi
Chiều cha tam lúc vui đời?
An thua đầu kể, có chi lúc nhàn
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughnói (crossed out)
  • othercircled 1 and arrow at bottom
uncertain readings
  • khảm phục
  • tồ thêm
  • mãn mê
· · ·

Tăng thưởng hơn che

10-02-2018 · Everett · Thanh-Phùng

Tăng thưởng hơn che, sau khi cha đã mất.
Rewarding more than shelter, after father has passed.
Hiền may cha ở cõi âm
Gentle, luckily father in the underworld
Muốn bàn, muốn nữa, thăm được đầu
Wanting to discuss, wanting more, visiting attained
Xưa kia, con tránh ngang đầu
In the past, the child avoided crossing
Để không phải giúp, cạnh thân con mừng
So as not to have to help, beside the body, the child glad
Mấc ai tốt trong chưa lưng
Rarely anyone good within, not fully
Con làm như vậy, Trong chưa lưng con khôn
The child does so, within not full, the child clever
Ai ngờ dần chung lại đến
Who'd expect gradually together comes
Con la ích lợi, đầu khôn cái gì
The child benefits, cleverness for what
Bây giờ con nó chi ly
Now the child is meticulous
Dần dần thật đúng, con thì đang chê
Gradually truly right, the child is criticizing
Trong cha Hea thế vẫn để
Within father, thus still leaves
Đanh tài lễ trả, con mẹ, con làm!
Fixed talent, the ceremony repaid, mother's child, the child does!
Tăng thưởng hơn che, sau khi cha đã mất.
Hiền may cha ở cõi âm
Muốn bàn, muốn nữa, thăm được đầu
Xưa kia, con tránh ngang đầu
Để không phải giúp, cạnh thân con mừng
Mấc ai tốt trong chưa lưng
Con làm như vậy, Trong chưa lưng con khôn
Ai ngờ dần chung lại đến
Con la ích lợi, đầu khôn cái gì
Bây giờ con nó chi ly
Dần dần thật đúng, con thì đang chê
Trong cha Hea thế vẫn để
Đanh tài lễ trả, con mẹ, con làm!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughcrossed word (thầy)
uncertain readings
  • chưa lưng
  • Hea
  • Đanh tài lễ
Original manuscript
original scan