‹ all poemsset-067 · set-067

To all the family

16-06-2017 · Everett · CTM. TP

Nhân ngày phụ-nhật đến nơi
On the arriving Father's Day
ơn con đã tặng những lời chúc cha
the children's gift of blessings to father
Cha huy [?] tuổi đã già
Father, now aging in years
May còn minh mẫn tạ cha hà nói
luckily still lucid, father can still speak
Xưa kia bao chuyện lo ơi!
In the past, so many worries!
Ngày ngủ tang bao hồi bị đau
Days of sleep, so many times in pain
Định cư bao chuyện nức đầu
Settling here, so many headaches
Gia đình phụ giúp canh thâu nhớ hoài
family helped through the night, remembered always
Ơn Trời, ơn Phật nhớ dai
Grace of Heaven, of Buddha, long remembered
ơn thêm tiên tổ, đã dai độ cho
and thanks to ancestors, who have blessed us
Là được sống ra trò
so we could live properly
Cũng vì phụ phụ đã lo sống cùng!
also because [we] cared to live together!
Bây giờ con được sống chung
Now the children get to live together
Từ tâm bác ái ta cùng giúp nhau.
With loving-kindness we help one another.
Nhân ngày phụ-nhật đến nơi
ơn con đã tặng những lời chúc cha
Cha huy [?] tuổi đã già
May còn minh mẫn tạ cha hà nói
Xưa kia bao chuyện lo ơi!
Ngày ngủ tang bao hồi bị đau
Định cư bao chuyện nức đầu
Gia đình phụ giúp canh thâu nhớ hoài
Ơn Trời, ơn Phật nhớ dai
ơn thêm tiên tổ, đã dai độ cho
Là được sống ra trò
Cũng vì phụ phụ đã lo sống cùng!
Bây giờ con được sống chung
Từ tâm bác ái ta cùng giúp nhau.
← swipe to switch language →
footnotes
  1. phụ-nhật'Ngày phụ-nhật' = Father's Day.
marginalia
  • insertionphụngphụng (inserted above 'family')
  • insertionnhữngthose / the (inserted)
  • strikethroughtôi thờicrossed-out words
  • strikethroughNgười tacrossed out at line start
  • strikethroughkhông phaicrossed out, replaced by 'nhớ dai'
  • insertionnhớ dailong remembered (inserted)
  • strikethroughThành nhâncrossed out, replaced by 'Là'
uncertain readings
  • huy [?]
  • tang
· · ·

Dạy dỗ

17-06-2017 · Everett · CTM TP

Dạy dỗ, con có lòng khuyên
Teaching and guiding, the child gives advice
Ăn cho thả cửa là quyền của cha
Eating freely is father's right
Thế nên chín bữa ăn ba
So of nine meals, [he] eats three
Bây giờ bụng chướng quá nhiều
Now the belly is too bloated
Là chưa kịp để tiêu
before there is time to digest
Đau rầm rì, nằm liền thở than
Aching persistently, lying down to sigh
Ai ngờ con đồng cháu đàn
Who'd expect children and grandchildren together
Lại khuyên ăn đại chẳng can chuyện gì
advise eating boldly, nothing to worry about
Bây giờ mới biết dại để
Now [I] realize the foolishness
Sang năm ăn ít những kỹ dạy dỗ
Next year eat less but carefully instructed
Khôn ngoan thì được vui vầy
Being wise brings joy
Ăn nhiều quá chớn đó đầy dại tồi!
Eating too much beyond limits, that's foolish and bad!
Dạy dỗ, con có lòng khuyên
Ăn cho thả cửa là quyền của cha
Thế nên chín bữa ăn ba
Bây giờ bụng chướng quá nhiều
Là chưa kịp để tiêu
Đau rầm rì, nằm liền thở than
Ai ngờ con đồng cháu đàn
Lại khuyên ăn đại chẳng can chuyện gì
Bây giờ mới biết dại để
Sang năm ăn ít những kỹ dạy dỗ
Khôn ngoan thì được vui vầy
Ăn nhiều quá chớn đó đầy dại tồi!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughĂn thả cửacrossed out at top
  • strikethroughNhân ngày phụ-nhật con khuyênwhole line crossed out
  • insertionăn ainserted above line
  • strikethroughkiêngcrossed out phrase
  • strikethroughBụngcrossed out at line start
uncertain readings
  • chín bữa
  • dại để
  • dại tồi
· · ·

Liên con

17-06-2017 · Everett · Chánh Tuệ Minh (Thanh-Phùng)

Mừng rằng con nhớ cha
Glad that the child remembers father
Chúc cha mạnh khỏe cũng là vui tươi
Wishing father health is also cheer
Dạy dỗ ngày chính của người
Teaching is truly one's duty
Hoa kỳ đã đạt ước đời
America has fulfilled life's wish
ơn người nuôi dưỡng ai ơi
grateful to those who raised, oh dear
ơn người khuyên bảo những lời tâm
grateful for the heartfelt words of advice
ơn người ăn ở ấm đầm
grateful for those who live warmly
ơn người tạo phúc răng âm sau này
grateful for those who create blessings hereafter
chuyện đời là chuyện trả vay
life's affairs are matters of debt and repayment
Con đây nhớ mãi những ngày cạnh cha
Here the child remembers forever days beside father
Bây giờ cha đã tuổi già
Now father is old in years
Cầu người mãi mãi vào ra vững bền
Praying [he] stays steady, coming and going
Con đây không phụ ơn trên
Here the child will not betray the grace above
Hiếu trung lễ nghĩa quyết đền nhớ ghi
Filial loyalty and courtesy, resolved to repay and remember
Mừng rằng con nhớ cha
Chúc cha mạnh khỏe cũng là vui tươi
Dạy dỗ ngày chính của người
Hoa kỳ đã đạt ước đời
ơn người nuôi dưỡng ai ơi
ơn người khuyên bảo những lời tâm
ơn người ăn ở ấm đầm
ơn người tạo phúc răng âm sau này
chuyện đời là chuyện trả vay
Con đây nhớ mãi những ngày cạnh cha
Bây giờ cha đã tuổi già
Cầu người mãi mãi vào ra vững bền
Con đây không phụ ơn trên
Hiếu trung lễ nghĩa quyết đền nhớ ghi
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughđếncrossed out
  • strikethroughtốicrossed out
  • insertionướcwish (inserted)
  • strikethroughsuốt đờicrossed out
  • insertiontrọnwhole (inserted)
  • strikethroughđã tâmcrossed out
  • strikethroughđền tâmcrossed out near end
  • insertionnhớ ghiremember/record (inserted)
uncertain readings
  • răng âm
  • tâm
· · ·

Anh Hiển cắt mắt

11-4-2008 · F.W. (Holiday Inn Select letterhead) · T.P.

Anh vừa cắt mắt, phải không anh?
You just had eye surgery, didn't you?
Cắt bỏ nó đi, có bị hành?
Cutting it away, did it trouble you?
Không có, là may, may lắm đấy
If not, that's lucky, very lucky indeed
Chắc anh chóng khỏe, khỏe không xanh
Surely you'll recover fast, healthy not pale
Ngày đêm săn sóc, nhớ công chị
Day and night cared for, remember sister's effort
Anh cũng đỡ lo, lại chóng lành
You worry less, and heal quickly too
Ơn phúc bề trên, che trở giúp
Blessings from above, sheltering and helping
Cầu sao, được đó, bạn mừng anh.
Whatever we pray, may it come; friends rejoice for you.
Anh vừa cắt mắt, phải không anh?
Cắt bỏ nó đi, có bị hành?
Không có, là may, may lắm đấy
Chắc anh chóng khỏe, khỏe không xanh
Ngày đêm săn sóc, nhớ công chị
Anh cũng đỡ lo, lại chóng lành
Ơn phúc bề trên, che trở giúp
Cầu sao, được đó, bạn mừng anh.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughAnh Thầy [?]crossed out in title area
  • otherBài 2:'Poem 2:' label
uncertain readings
  • Thầy [?]
· · ·

Tin Vui Bát Tràng

1998 · USA · Thanh-Phùng

Đông qua, tuyết đã hết rồi
Winter passed, the snow is gone
Cỏ cây hết lá, đất trời buồn thay!
Grass and trees leafless, sad earth and sky!
Bây giờ xuân đã nở ngay
Now spring has bloomed right away
Tiết trời quá đẹp, hoa nay nở rồi
The weather so lovely, flowers now bloom
Gió xuân thổi mát, vui ôi!
Spring breeze blows cool, oh joy!
Dân gian tứ xứ, đứng ngồi làm ăn
Folk from all lands, standing and sitting, making a living
Bát-Tràng, chịu khó tiện tằn
Bát-Tràng, hardworking and thrifty
Nên ai cũng đủ chiếu chăn sướng rồi!
So everyone has enough mat and blanket, happy now!
Đông qua, tuyết đã hết rồi
Cỏ cây hết lá, đất trời buồn thay!
Bây giờ xuân đã nở ngay
Tiết trời quá đẹp, hoa nay nở rồi
Gió xuân thổi mát, vui ôi!
Dân gian tứ xứ, đứng ngồi làm ăn
Bát-Tràng, chịu khó tiện tằn
Nên ai cũng đủ chiếu chăn sướng rồi!
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Bát-TràngBát Tràng is a famous pottery village near Hanoi, Vietnam.
· · ·

NHÂN QUẢ

Trời cho ba kiếp luân hồi
Heaven grants three lives of reincarnation
Tiền, nay, và hậu, đúng thời rõ rồi
Past, present, and future, in due time made clear
Nhân sao, quả đó, đi đôi,
As the cause, so the fruit, they go in pairs
Nhân mà có tốt, quả rồi tốt thêm
If the cause is good, the fruit grows better
Nhân mà mục nát, yếu mềm
If the cause is rotten, weak and soft
Quả thành lép nhỏ, lại thêm bọ ruồi
the fruit becomes shrunken, plus worms and flies
Việc gì cũng có đầu đuôi
Everything has a beginning and end
Đầu đi, đuôi lọt, có muôi gì đâu.
Head goes, tail slips through, nothing hidden at all.
Trời cho ba kiếp luân hồi
Tiền, nay, và hậu, đúng thời rõ rồi
Nhân sao, quả đó, đi đôi,
Nhân mà có tốt, quả rồi tốt thêm
Nhân mà mục nát, yếu mềm
Quả thành lép nhỏ, lại thêm bọ ruồi
Việc gì cũng có đầu đuôi
Đầu đi, đuôi lọt, có muôi gì đâu.
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Nhân quả'Nhân quả' = the Buddhist principle of cause and effect / karma.
uncertain readings
  • muôi
· · ·

Không đề

31-01-2018 · Everett · CTM (TP)

Kiên tâm mà chẳng chia lìa
Persevering yet not parting
Tuổi trên tám chục nọ kìa đó [?]
Age over eighty, there and here
[?] mà còn được sống lâu
[?] yet still get to live long
nhờ ăn tu giúp thì đâu cũng yên
thanks to eating, practicing, helping, all is peaceful
Trong tâm [?] này được báo đền
In the heart [?] this is repaid
Hiếu trung đầy đủ bề trên hạ rồi
Filial loyalty complete, above and below
Lạy trời Phật [?] anh tôi
Praying to Buddha and Heaven [?] my brother
được khỏe, đừng ý ơi được an.
be healthy, oh may [he] be at peace.
Kiên tâm mà chẳng chia lìa
Tuổi trên tám chục nọ kìa đó [?]
[?] mà còn được sống lâu
nhờ ăn tu giúp thì đâu cũng yên
Trong tâm [?] này được báo đền
Hiếu trung đầy đủ bề trên hạ rồi
Lạy trời Phật [?] anh tôi
được khỏe, đừng ý ơi được an.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethrough[?] nhân hiềncrossed out mid-poem
  • doodlelarge loop enclosing '(TP)' and circled 'Con Tôi''Con Tôi' = 'My child' in a circle
  • otherCon TôiMy child (circled at bottom)
uncertain readings
  • nọ kìa đó [?]
  • [?] mà còn
  • Trong tâm [?]
  • Phật [?]
· · ·

NHỚ ĐỜI

11-06-2017 · Everett · Chánh Tuệ Minh (Thanh-Phùng)

Bách niên mà sướng như tiên!
A hundred years and blissful as an immortal!
Có trai, có gái, quá thiên giúp cho!
Having sons and daughters, greatly helping!
Giúp ngày, giúp tháng ra trò
Helping by day, by month, properly
Giúp ăn, giúp uống, giúp cho đủ đầy.
Helping to eat, to drink, providing fully.
Lại thêm chính phủ giúp đây
Plus the government helps here
Có người phụ giúp vui vầy
Having people assist, joyfully together
Vệ-sinh, tắm rửa, êm đềm
Hygiene, bathing, gentle and calm
Thuốc thang đúng giấc, giặt thêm áo quần
Medicine on time, also washing clothes
Coi như gia-quyến người thân
Treated like family and kin
Kim, Như, tiên nữ, ân cần luôn tay
Kim, Như, fairy maidens, attentive constantly
Quên sao những phút thế này!
How could one forget such moments!
Phật cho hưởng lộc, ơn thay nhớ đời!
Buddha grants blessings, such grace, remembered for life!
Bách niên mà sướng như tiên!
Có trai, có gái, quá thiên giúp cho!
Giúp ngày, giúp tháng ra trò
Giúp ăn, giúp uống, giúp cho đủ đầy.
Lại thêm chính phủ giúp đây
Có người phụ giúp vui vầy
Vệ-sinh, tắm rửa, êm đềm
Thuốc thang đúng giấc, giặt thêm áo quần
Coi như gia-quyến người thân
Kim, Như, tiên nữ, ân cần luôn tay
Quên sao những phút thế này!
Phật cho hưởng lộc, ơn thay nhớ đời!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughheavily scribbled-out phrase (two blacked-out sections)
  • insertiontối đêmnight (inserted)
  • insertionáo quầnclothes (inserted below line)
· · ·

THỎA LÒNG

11-06-2017 · Everett · Chánh-Tuệ-Minh (Thanh-Phùng)

Tuổi cao xấp xỉ tám mươi
Age high, nearly eighty
Bằng cao tiến sỹ, bao người ngợi khen!
With a doctoral degree, how many praise!
Giúp đời, sáng tựa như đèn!
Helping the world, bright like a lamp!
Thân nhân cũng giúp hết đen, đỏ rồi!
Kin also help, no more black, all red now!
Ý hay, đường dần mà thôi
A good thought, the path gradually so
Tiền tuy có ít, đã bồi đắp thêm!
Money though little, has been supplemented!
Mong ai cũng được êm đềm
Wishing everyone peace and calm
Thế là tâm sướng êm êm thỏa lòng!
Thus the heart is glad, gently content!
Tuổi cao xấp xỉ tám mươi
Bằng cao tiến sỹ, bao người ngợi khen!
Giúp đời, sáng tựa như đèn!
Thân nhân cũng giúp hết đen, đỏ rồi!
Ý hay, đường dần mà thôi
Tiền tuy có ít, đã bồi đắp thêm!
Mong ai cũng được êm đềm
Thế là tâm sướng êm êm thỏa lòng!
← swipe to switch language →
footnotes
  1. đen, đỏ'đen, đỏ' (black, red) alludes to luck/fortune turning favorable.
· · ·

Ngày Phụ Nhật - năm 2017

2017 · Chánh Tuệ Minh (Thanh-Phùng)

Mẹ cha sống phây phây
Mother and father living carefree
dựng mở đại kết hoa
building, opening, great blossoming union
Mong cho Anh sống an hòa
Hoping Anh lives in peace
Cầu cho Hoàn giúp thiết tha Bát Tràng
Praying Hoàn earnestly helps Bát Tràng
Ước sao Thủy được an khang
Wishing Thủy be safe and well
Sơn luôn gắn bó sẵn sàng giúp Giỏ
Sơn always devoted, ready to help Giỏ
Hoà dung hết thì giờ
[?] using up all the time
Làm cho cẩn thận hết dở khởi liền
Doing carefully, all done at once
Thuận nay sẽ đến ca phiên
Thuận now will come to take a shift
Làm bà coi cháu giúp tiền giúp công
Being grandmother, minding grandchildren, giving money and effort
An yên phận đủ làm chồng
At peace, content in one's lot as husband
Bao giờ mới định làm ông trong nhà
When will [one] settle to be grandfather in the house
Tương lai Liên phải vậy a
In future Liên must be so
Nhưng mà muốn trả thật là khó thay!
But wanting to repay is truly hard!
Đúng sao để vợ đi cày
How right to let the wife go toil
Sao không thương hại con cháu đi bừa
Why not pity the children and grandchildren plowing
Mẹ cha sống phây phây
dựng mở đại kết hoa
Mong cho Anh sống an hòa
Cầu cho Hoàn giúp thiết tha Bát Tràng
Ước sao Thủy được an khang
Sơn luôn gắn bó sẵn sàng giúp Giỏ
Hoà dung hết thì giờ
Làm cho cẩn thận hết dở khởi liền
Thuận nay sẽ đến ca phiên
Làm bà coi cháu giúp tiền giúp công
An yên phận đủ làm chồng
Bao giờ mới định làm ông trong nhà
Tương lai Liên phải vậy a
Nhưng mà muốn trả thật là khó thay!
Đúng sao để vợ đi cày
Sao không thương hại con cháu đi bừa
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughtặngcrossed out
  • strikethroughVới chờ màcrossed out at line start
  • strikethroughTương lai haycrossed out
  • strikethroughLiên hưởng thơm phúc sang trưawhole line crossed out
  • strikethroughNhớ duyên, nhớ Nghiệp phận [?] đợi mongwhole line crossed out
  • insertionphận đủcontent in one's lot (boxed insertion)
uncertain readings
  • Hoà dung
  • Giỏ
  • phận đủ
· · ·

Không đề

16-06-2017 · Everett · Chánh Tuệ Minh (Thanh-Phùng)

Mình luôn chăm chỉ như xưa
[One] always diligent as before
Có Hoàng giúp sức nên thừa đủ ăn
With Hoàng's help, more than enough to eat
Lan thì có trí tiện tằn
Lan is clever and thrifty
Được thêm Thái giúp nên căn sướng rồi
With Thái's help too, the household is happy
Nhân ngày phụ Nhật mừng ôi!
On Father's Day, oh what joy!
Chúc cho hết thảy an rồi thịnh thêm!
Wishing all peace and greater prosperity!
Mình luôn chăm chỉ như xưa
Có Hoàng giúp sức nên thừa đủ ăn
Lan thì có trí tiện tằn
Được thêm Thái giúp nên căn sướng rồi
Nhân ngày phụ Nhật mừng ôi!
Chúc cho hết thảy an rồi thịnh thêm!
← swipe to switch language →
Original manuscript
original scan