‹ all poemsset-075 · set-075

Bát cháo bà quảng dưỡng

thương nhau nấu cháu cho nhau
loving each other, cooking porridge for each other
ở nhà dễ ợt, chẳng hầu khó khăn
at home it's easy, no difficulty in serving
Bệnh nhân này ở không gần
this patient does not stay near
Nhà thương, người ở, trả ăn khó
the hospital, the residents, hard to feed
Tinh thần đầu muôn danh thành
the spirit at the head wishing for fame achieved
Dù xa ba quảng, thực hành lái đi
though far, keep practicing, drive on
Nhà thương đã tới, khôn bơ
the hospital has arrived, bewildered
Dâng người thân chủ làm ly cháo này
offer the loved one this bowl of porridge
cháo thơm còn nóng trên tay
the porridge fragrant, still warm in hand
Phong Lễ nuốt thấy dạ đầy quý tâm
Phong Lễ swallows, feeling the heart full of precious care
thương nhau nấu cháu cho nhau
ở nhà dễ ợt, chẳng hầu khó khăn
Bệnh nhân này ở không gần
Nhà thương, người ở, trả ăn khó
Tinh thần đầu muôn danh thành
Dù xa ba quảng, thực hành lái đi
Nhà thương đã tới, khôn bơ
Dâng người thân chủ làm ly cháo này
cháo thơm còn nóng trên tay
Phong Lễ nuốt thấy dạ đầy quý tâm
← swipe to switch language →
marginalia
  • insertionthành / nóiachieved / speak
  • strikethroughcôngcrossed out word
uncertain readings
  • quảng
  • hầu
  • muôn
  • khôn bơ
· · ·

Mong hồn người quá cố hạ long

(Tặng hương hồn Lê-Văn-Mỹ
(Dedicated to the soul of Lê-Văn-Mỹ
và Lê-Thị-Nội)
and Lê-Thị-Nội)
Chúng ta, cùng mẹ, cùng cha
We, same mother, same father
Nhưng mà số phận, không là ở chung
but our fates were not to live together
Thời son, đã chẳng ở cùng
in youth, we did not live together
Đến khi gia-thất, chẳng chung một nhà
when married, not under one roof
Thế là cứ mãi một xa
and so we stayed forever apart
Người anh Lê Mỹ bỏ nhà về âm
the brother Lê Mỹ left home for the netherworld
Chỉ là Lê Nội âm thầm
only Lê Nội silently
Đi tìm cha mẹ, nơi âm tối trời
goes to find parents in the dark realm
Phong đây cô độc, trời ơi!
Phong here is lonely, oh heaven!
Biết ai than thở, tuổi đời đá trăm
who to lament to, age nearing a hundred
Nhưng khi lúc đứng cùng năm
but when standing together the same year
Không còn muốn sống, đăm đăm muốn về
no longer wishing to live, longing to go
thẳng hai, mồng bốn về mẹ
straight the second, the fourth to mother
Sốt cao quá nặng, dầu để thấy nguy
high fever too severe, seeing danger
Nhà thương, chuyển đến, liều tuy
the hospital, transferred there, risky though
Mười hai ngày chẵn, bệnh nguy đỡ rồi
a full twelve days, the grave illness eased
Mười lăm, về lại nhà thôi
the fifteenth, returned home
Nhưng người còn yếu, đứng ngồi chưa yên
but the person still weak, restless standing or sitting
(Tặng hương hồn Lê-Văn-Mỹ
và Lê-Thị-Nội)
Chúng ta, cùng mẹ, cùng cha
Nhưng mà số phận, không là ở chung
Thời son, đã chẳng ở cùng
Đến khi gia-thất, chẳng chung một nhà
Thế là cứ mãi một xa
Người anh Lê Mỹ bỏ nhà về âm
Chỉ là Lê Nội âm thầm
Đi tìm cha mẹ, nơi âm tối trời
Phong đây cô độc, trời ơi!
Biết ai than thở, tuổi đời đá trăm
Nhưng khi lúc đứng cùng năm
Không còn muốn sống, đăm đăm muốn về
thẳng hai, mồng bốn về mẹ
Sốt cao quá nặng, dầu để thấy nguy
Nhà thương, chuyển đến, liều tuy
Mười hai ngày chẵn, bệnh nguy đỡ rồi
Mười lăm, về lại nhà thôi
Nhưng người còn yếu, đứng ngồi chưa yên
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughđể / hồncrossed out words
uncertain readings
  • hạ long
  • đá trăm
  • đăm đăm
  • liều tuy
· · ·

Ngày xá tội vong nhân!

Ngày rằm tháng bảy nay mai
the fifteenth of the seventh month, soon
Việt Nam Thị Phiên ngày dài giúp dân
Vietnam Thị Phiên, a long day helping the people
Vong nhân xá tội rất cần
pardoning the wandering souls is much needed
Cả năm dành dụm bao ngân để danh
all year saving up money for good name
Hồi hồn tử tế vô danh
summoning the kind, nameless souls
Chết đường, chết chợ, chết oanh
dying on the road, in markets, dying suddenly
Chết không thấy xác dù đây
dying with no body found here
Chết vì bệnh tật đó đây khó lường
dying of illness here and there, unpredictable
Chết vì đau yếu quá thương
dying of sickness and weakness, so pitiful
Chết không ai nhận mở đường giúp cho
dying with no one to claim, opening a path to help
Chết vì sông nước đắm đò
dying by rivers, capsized boats
Chết vì bão lụt năm co dưới sinh
dying by storms and floods
Chết vì hoả hoạn linh tinh
dying by fires and sundry causes
Chết vì chiến sự tình hình rối ren
dying by war amid chaos
Phiên đây xin thắp ngọn đèn
Phiên here lights a lamp
Thắp hương cúng vái hồn lên lạch về
burns incense, prays for souls to return
Ngày rằm tháng bảy nay mai
Việt Nam Thị Phiên ngày dài giúp dân
Vong nhân xá tội rất cần
Cả năm dành dụm bao ngân để danh
Hồi hồn tử tế vô danh
Chết đường, chết chợ, chết oanh
Chết không thấy xác dù đây
Chết vì bệnh tật đó đây khó lường
Chết vì đau yếu quá thương
Chết không ai nhận mở đường giúp cho
Chết vì sông nước đắm đò
Chết vì bão lụt năm co dưới sinh
Chết vì hoả hoạn linh tinh
Chết vì chiến sự tình hình rối ren
Phiên đây xin thắp ngọn đèn
Thắp hương cúng vái hồn lên lạch về
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Ngày xá tội vong nhânRefers to the Vu Lan / ghost-forgiveness day on the 15th of the seventh lunar month.
marginalia
  • strikethroughtình / đóng / thấycrossed out words upper right
uncertain readings
  • oanh
  • năm co dưới sinh
  • lạch
· · ·

Phở

Everett 28-08-2017 · Everett · Chánh Tuệ Minh (Thanh-Phùng)

Phở cô, ngon quá, cô ơi!
Your phở, so delicious, dear!
Banh trong thật trắng, thịt thái nhiều nghề
the noodles clear and white, meat sliced skillfully
Nước ngon đầy ắp ê hề
the broth delicious, brimming full
Rau thơm đủ thứ, kết chế trách gì
fragrant herbs of all kinds, nothing to complain
Ớt tiêu, hành mùa sẵn đủ
chili, pepper, scallions all ready
cô chủ tiệm trông thì đẹp sao
the shop owner looks so lovely
Mới trao khéo léo thêm vào
newly served, skillfully added more
nêm ăn sì sụp nước ao toại nguyện
eating with slurps, the broth fully satisfying
Mừng ai ý tốt số duyên
congratulating whoever has good fortune
Phở đây được nêm, chuyện huyền thoại chăng?
this phở is seasoned, a legendary tale perhaps?
Phở cô, ngon quá, cô ơi!
Banh trong thật trắng, thịt thái nhiều nghề
Nước ngon đầy ắp ê hề
Rau thơm đủ thứ, kết chế trách gì
Ớt tiêu, hành mùa sẵn đủ
cô chủ tiệm trông thì đẹp sao
Mới trao khéo léo thêm vào
nêm ăn sì sụp nước ao toại nguyện
Mừng ai ý tốt số duyên
Phở đây được nêm, chuyện huyền thoại chăng?
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughmới / docrossed out words
uncertain readings
  • thái nhiều nghề
  • sì sụp
  • toại
· · ·

Thím Lới (Nhớ...chuyện...)

thím nay tám bảy rồi a
aunt is now eighty-seven already
Mười ba năm nữa thím là một trăm
thirteen more years and aunt is a hundred
Chú thì cũng đã an nằm
uncle too has laid to rest
Tuân thị số phận trăm năm đã về
obeying fate, the hundred years returned
Năm cô con gái là thề
five daughters, that's the vow
Nhưng ốm yếu nhiều bề thuốc thang
but sickly in many ways, needing medicine
Oanh thời phận số chịu hàng
Oanh, her fate accepts submission
Thua anh, kém chị dở dang mọi bề
lesser than brothers, inferior to sisters, unfinished in all
Hòa kia dầu lớn bậc thề
Hòa there though grown, high rank
Chồng thì đã mất, về họp chung
the husband has died, gathering together
Hai trai chắc vẫn sống cùng
two sons probably still live together
Lại thêm bận học khó bung ra ngoài
plus busy studying, hard to break out
Thăm nhau phải bỏ ngoài tai
visiting must be set aside
Mong thím an phận hưởng bài trời cho
hoping aunt rests content, enjoying heaven's gift
Chúc cho thím an hưởng suối đó
wishing aunt to enjoy peace
Thím an hưởng thọ, đừng lo chuyện gì
aunt enjoys longevity, don't worry about anything
thím nay tám bảy rồi a
Mười ba năm nữa thím là một trăm
Chú thì cũng đã an nằm
Tuân thị số phận trăm năm đã về
Năm cô con gái là thề
Nhưng ốm yếu nhiều bề thuốc thang
Oanh thời phận số chịu hàng
Thua anh, kém chị dở dang mọi bề
Hòa kia dầu lớn bậc thề
Chồng thì đã mất, về họp chung
Hai trai chắc vẫn sống cùng
Lại thêm bận học khó bung ra ngoài
Thăm nhau phải bỏ ngoài tai
Mong thím an phận hưởng bài trời cho
Chúc cho thím an hưởng suối đó
Thím an hưởng thọ, đừng lo chuyện gì
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughđều / thời / chồng / thiếucrossed out words
  • insertion(Nhớ...chuyện...) title annotationremembering...story...
uncertain readings
  • Lới
  • bậc thề
  • bung ra
  • suối đó
· · ·

Ra đi càng sớm càng hay!

thương con, đến ở với con
loving the child, coming to live with the child
Bao nhiêu nguyện vọng được tròn ý mong
so many wishes fulfilled as hoped
Trí tâm hỷ hả tấm lòng
the mind delighted, the heart glad
Sáng chiều săn sóc tình trong đợi chờ
morning and evening caring, love in waiting
Không ngờ, đời tình thờ ơ
unexpectedly, the affection turned indifferent
Mặt nhăn, mỏi bực, tình lơ tránh cha
frowning faces, weary irritation, love neglects the father
Hiện ra cái cảnh ta bà
revealing the scene of the mundane world
Tính hư, tật xấu, ôi a thực hành
bad temper, bad habits, alas practiced
Cuộc đời thật quá mỏng manh
life is truly so fragile
Dọn đi nơi khác, điều lành may ra
move elsewhere, good may come
Trong nghe có tiếng thở là
within I hear a sighing
Ra đi càng sớm ra thật rồi
leaving as soon as possible, truly gone
Mối tình phụ tử, ôi thôi
the bond of father and child, alas
Bỗng dưng cắt đứt, hết, hối múc co
suddenly severed, ended
Đường đi bỗng thấy tối mờ
the road ahead suddenly dark and dim
Vô thường thật báo lo lấy mình
impermanence truly warns, take care of oneself
thương con, đến ở với con
Bao nhiêu nguyện vọng được tròn ý mong
Trí tâm hỷ hả tấm lòng
Sáng chiều săn sóc tình trong đợi chờ
Không ngờ, đời tình thờ ơ
Mặt nhăn, mỏi bực, tình lơ tránh cha
Hiện ra cái cảnh ta bà
Tính hư, tật xấu, ôi a thực hành
Cuộc đời thật quá mỏng manh
Dọn đi nơi khác, điều lành may ra
Trong nghe có tiếng thở là
Ra đi càng sớm ra thật rồi
Mối tình phụ tử, ôi thôi
Bỗng dưng cắt đứt, hết, hối múc co
Đường đi bỗng thấy tối mờ
Vô thường thật báo lo lấy mình
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughcàng xa / thật / thế / Đường đicrossed out words
uncertain readings
  • hối múc co
  • ta bà
· · ·

Sẽ ấm

10 giờ đi ngủ êm đềm
at 10 o'clock go to sleep peacefully
Bà phải trước tiên nằm gần
grandmother must lie near first
Suốt đêm mẹ ngủ thẳng chân
all night mother sleeps stretched out
Không hề của cậy, không cần hỏi chi
never relying, not needing to ask anything
Một đêm yên tĩnh khó bì
a quiet night hard to match
3 giờ mẹ dậy như khi bình thường
at 3 o'clock mother wakes as usual
Tinh tinh lại thấy đáng thương
awake, feeling pitiful
Bề kém lại giúp mọi đường như xưa
the shortcomings helped in every way as before
Bệ thì bệnh ngứa đầu ngứa
the body has itchy skin, itchy head
Mất ăn, mất ngủ, tiểu chức rắt nguồn
loss of appetite, loss of sleep, urinary difficulty
Duyên seo phận chịu luôn luôn
whatever fate, endured always
10 giờ đi ngủ êm đềm
Bà phải trước tiên nằm gần
Suốt đêm mẹ ngủ thẳng chân
Không hề của cậy, không cần hỏi chi
Một đêm yên tĩnh khó bì
3 giờ mẹ dậy như khi bình thường
Tinh tinh lại thấy đáng thương
Bề kém lại giúp mọi đường như xưa
Bệ thì bệnh ngứa đầu ngứa
Mất ăn, mất ngủ, tiểu chức rắt nguồn
Duyên seo phận chịu luôn luôn
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughđương nhiên / Sáng ra / Tám giờcrossed out words
uncertain readings
  • seo
  • rắt nguồn
  • Bệ / Bề
· · ·

Không đề

21/8 · Sơn Trần

tháng này, tháng tám đẹp trời
this month, August, fine weather
Ngày thì hăm mốt, trăng nơi hẹn hò
the day the twenty-first, the moon a meeting place
Mặt trời thực hiện giấc mơ
the sun fulfills the dream
Đến nơi nguyệt ổ mong chờ ái ân
arriving at the moon's nest awaiting love
Mười giờ hăm một đến gần
ten o'clock the twenty-first draws near
mặt trời ôm ấp từ chân đến đầu
the sun embraces from feet to head
Dân gian bất cứ ở đâu
the people anywhere
Đều nhìn thấy rõ từ đầu đến đuôi
all see clearly from beginning to end
Cả năm lần nữa ân cần
a whole five more times, tenderly
Yêu nhau thật bụng, thật thân mặn mà
loving truly from the heart, intimately warm
ông bà tên Tặc nhà ta
the grandparents named Tặc of our house
Có lòng đến viếng thật là quý ôi
kindly coming to visit, truly precious
Tăng thêm nho nữa bổ bởi
adding a little more, nourishing
Tuổi già ăn đã thì thôi quá mừng
old age, eating well is joyful enough
quý tòng, quý bụng, quý lừng
precious throughout, precious in the belly
giờ trôi nhanh quá, chưa ngừng chuyện xưa
time passes too fast, old stories not yet done
ông bà không có giờ thừa
the grandparents have no time to spare
Rồi xin từ giã, buổi trưa phải về
then bid farewell, at noon must leave
tháng này, tháng tám đẹp trời
Ngày thì hăm mốt, trăng nơi hẹn hò
Mặt trời thực hiện giấc mơ
Đến nơi nguyệt ổ mong chờ ái ân
Mười giờ hăm một đến gần
mặt trời ôm ấp từ chân đến đầu
Dân gian bất cứ ở đâu
Đều nhìn thấy rõ từ đầu đến đuôi
Cả năm lần nữa ân cần
Yêu nhau thật bụng, thật thân mặn mà
ông bà tên Tặc nhà ta
Có lòng đến viếng thật là quý ôi
Tăng thêm nho nữa bổ bởi
Tuổi già ăn đã thì thôi quá mừng
quý tòng, quý bụng, quý lừng
giờ trôi nhanh quá, chưa ngừng chuyện xưa
ông bà không có giờ thừa
Rồi xin từ giã, buổi trưa phải về
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Mặt trời thực hiện giấc mơRefers to the August 21, 2017 total solar eclipse visible across the USA.
marginalia
  • strikethroughmặt trờicrossed out
  • strikethroughđuôicrossed out
  • insertion<sonnguyentr @ yahoo.com>email address
uncertain readings
  • nguyệt ổ
  • Tặc
  • tòng
  • lừng
· · ·

Không đề

Everett 21-08-2017 · Everett · CTM (TP)

Về vì đàn cháu dại ê
returning because of the foolish young grandchildren
Đang chờ người lớn đứng kề cùng chơi
waiting for adults to stand near and play together
thế là ông bà phải rồi
so the grandparents must then
chuyện trò 1 tiếng chưa ngơi cơn lòng
chat an hour, the heart not yet rested
Thế là chuyện chưa xong xong
so the story not yet finished
ông bà phải bỏ thành phong về ngay
the grandparents must leave the city, return at once
Chúc cho ông Tặc sau này
wishing old man Tặc henceforth
có con cùng cháu bây say mê
to have children and grandchildren enthralled
giúp cho những... quý nhà
helping the precious household
Thêm lòng quý mến cả bầy làm ông
adding fond regard for the whole flock, being grandfather
Về vì đàn cháu dại ê
Đang chờ người lớn đứng kề cùng chơi
thế là ông bà phải rồi
chuyện trò 1 tiếng chưa ngơi cơn lòng
Thế là chuyện chưa xong xong
ông bà phải bỏ thành phong về ngay
Chúc cho ông Tặc sau này
có con cùng cháu bây say mê
giúp cho những... quý nhà
Thêm lòng quý mến cả bầy làm ông
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughra đigo away (crossed, replaced with 'về ngay')
  • otherprinted engineering drawing labels: MATCHLINE, REFERENCE DRAWINGS, GENERAL NOTES, LEGEND, S450/S585
uncertain readings
  • thành phong
  • cơn lòng
  • cả bầy
· · ·

Không đề

Everett 15-08-2017 · Everett · CTM (TP)

Biết ai giải được nỗi buồn trong tâm
who can dispel the sorrow in the heart
Thời thế chìm đắm âm thầm
the times sinking silently
An ngon, ngủ được là tâm đủ rồi!
eating well, sleeping soundly is enough for the heart!
Biết ai giải được nỗi buồn trong tâm
Thời thế chìm đắm âm thầm
An ngon, ngủ được là tâm đủ rồi!
← swipe to switch language →
marginalia
  • otherBoeing logo and printed stair/section engineering drawing
uncertain readings
  • giải
· · ·

Ra đi (tiếp)

Everett 28-08-2017 · Everett · Chánh Tuệ Minh (Thanh-Phùng)

← swipe to switch language →
marginalia
  • otherupside-down printed REMOVAL stamp, Boeing title block, ABANDONED 6" COND, PIPING PLAN
· · ·

Không đề

29-08-2017 · Everett · CTM (TP)

gió, đến phút được đi
wind, at the moment allowed to go
Hãy an phận số đừng bì với ai
be content with your lot, don't compare with anyone
chúc cho, con sống ngày dài
wishing the child a long life
Thôi vui thương chơi hạ long!
be joyful, loving, playful, hạ long!
gió, đến phút được đi
Hãy an phận số đừng bì với ai
chúc cho, con sống ngày dài
Thôi vui thương chơi hạ long!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughkhi trở / đến / Hãycrossed out words
  • otherprinted piping plan with panelboard/transformer labels and beam sizes
uncertain readings
  • hạ long
  • thương chơi
· · ·

Phở (tiếp)

Xin mời Tôn Thất vẫn hàng
inviting Tôn Thất still in line
Ngày đêm mong đợi mới màng đến nhà
day and night longing, only now coming home
Mới xong thì cả đời ta
only just done, then our whole life
cùng vui trò chuyện, cùng là thức đêm
together happily chatting, together staying up late
Phở cô thịt thật là mềm
your phở's meat is truly tender
Phở nhà vợ lại hay chêm thịt gà
the wife's family phở often adds chicken
thịt gà lại quá dai a
the chicken is too chewy
Tôi... nhai là được đâu
I... can't chew it
Mong cô giúp thoả nhu cầu
hoping you help meet the need
phở cô giúp được vui lâu tháng ngày
your phở brings joy for days to come
Xin mời Tôn Thất vẫn hàng
Ngày đêm mong đợi mới màng đến nhà
Mới xong thì cả đời ta
cùng vui trò chuyện, cùng là thức đêm
Phở cô thịt thật là mềm
Phở nhà vợ lại hay chêm thịt gà
thịt gà lại quá dai a
Tôi... nhai là được đâu
Mong cô giúp thoả nhu cầu
phở cô giúp được vui lâu tháng ngày
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughđầy thấy ngán / thì đã mềmcrossed out words
  • otherupside-down REMOVAL stamp and Boeing title block
uncertain readings
  • màng
  • nhu cầu
· · ·

Không đề

Về đây đừng so nhiều khê
coming here, don't fret much
Phật thương giúp đỡ ê hề hưởng đi
Buddha's love helps aplenty, enjoy
Năm căn gạo có túc thì
the five stores of rice ample
Mẹ thêm mười gói lành đi khỏi cho
mother adds ten packages, safely given
Một chai dầu mùa so so
one bottle of seasonal oil
Mỗi phần như vậy là nhờ tổ tâm
each portion thus thanks to ancestral care
Tấm này của Thiện âm thầm
this piece of Thiện's, silently
Bao năm thực hiện với tấm lòng đó
for years done with that heart
Ba trăm phần vui ê
three hundred portions, joyful
Vui vì hồn được đi về hưởng ăn
joyful that souls may come enjoy the food
Sang năm Thiện lại tiến tân
next year Thiện again advances anew
Lại luôn tiếp tục cùng ăn tựa vậy
continues again to eat likewise
Chúc hồn khắp nẻo đông tây
wishing souls everywhere east and west
Tạm vui khuây khoả mấy hôm hưởng vui!
briefly joyful, consoled a few days, enjoying!
Về đây đừng so nhiều khê
Phật thương giúp đỡ ê hề hưởng đi
Năm căn gạo có túc thì
Mẹ thêm mười gói lành đi khỏi cho
Một chai dầu mùa so so
Mỗi phần như vậy là nhờ tổ tâm
Tấm này của Thiện âm thầm
Bao năm thực hiện với tấm lòng đó
Ba trăm phần vui ê
Vui vì hồn được đi về hưởng ăn
Sang năm Thiện lại tiến tân
Lại luôn tiếp tục cùng ăn tựa vậy
Chúc hồn khắp nẻo đông tây
Tạm vui khuây khoả mấy hôm hưởng vui!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughphát / haycrossed out words
  • otherupside-down REMOVAL stamp and Boeing title block, NG PLAN
uncertain readings
  • so nhiều khê
  • túc thì
  • tiến tân
  • khuây khoả
· · ·

Không đề

2017 · Everett, USA · Lê-Thị-Phong

Cũng may con gái ở liền
luckily the daughter lives nearby
Betsy giúp đỡ liền miền tới ngay
Betsy helps, comes right away
Mấy bà y tá luôn tay
the nurses always busy
thay nhau săn sóc, không tay quản công
taking turns caring, no hand spares effort
May là đời lại tươi hồng
luckily life turns rosy again
Thuốc thang đầy đủ, nên không sợ gì
medicine fully supplied, so nothing to fear
Bao giờ đi lại, thức thì
whenever walking about, awake
Mà làm lấy được ấy thì tâm yên
and able to do it oneself, the heart is at ease
Phong đây luôn cố ở hiền
Phong here always tries to stay kind
Để người quá cố, trước tiên hạ long
for the deceased, first of all, hạ long
Cũng may con gái ở liền
Betsy giúp đỡ liền miền tới ngay
Mấy bà y tá luôn tay
thay nhau săn sóc, không tay quản công
May là đời lại tươi hồng
Thuốc thang đầy đủ, nên không sợ gì
Bao giờ đi lại, thức thì
Mà làm lấy được ấy thì tâm yên
Phong đây luôn cố ở hiền
Để người quá cố, trước tiên hạ long
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughgiúpcrossed out
uncertain readings
  • hạ long
  • quản công
· · ·

Không đề

Everett 02-09-17 · Everett · T.P.

gia đình êm ấm, muốn chi
the family peaceful and warm, what more to wish
được liền,
is granted at once,
ở xa mà vẫn ấm đầm
living far yet still warm and close
Trong ngày được nghỉ mà tâm chẳng rời
on the day off yet the heart doesn't leave
Chào thương quý quá trời ơi!
greeting with love, so precious, oh heaven!
mong Trời hộ đỡ Kim tôi cùng Nhi
hoping Heaven protects Kim, me, and Nhi
được luôn hạnh phúc khỏi bì
always happy, beyond compare
gia đình êm ấm, muốn chi
được liền,
ở xa mà vẫn ấm đầm
Trong ngày được nghỉ mà tâm chẳng rời
Chào thương quý quá trời ơi!
mong Trời hộ đỡ Kim tôi cùng Nhi
được luôn hạnh phúc khỏi bì
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughTrời đánhstruck by heaven (crossed out)
  • otherprinted seating chart: HanhDai 2, Lena 1, Brian+Girlfriend 2, Anna, Table 5 (Minh Chu Family 4, Vijay & Elissa 2, Michael/Ryan/Tam 3, Victor 1), Table 6 (BaoHan Family 5, Kat + Brandon 2, Jennifer Julian & Family 3), Grand total: 8
uncertain readings
  • ấm đầm
  • khỏi bì
Original manuscript
original scan