‹ all poemsset-102-2 · set-102-2

Anh Đoàn

15-05-2018 · Everett

Anh Đoàn, hay nghỉ đi thôi
Brother Đoàn, please just rest
Vì anh tám bó, phải ngồi hưởng an
For you are eighty, must sit and enjoy peace
Nhớ chẳng còn lời điêu tàn
Remember there's no more ruined words
Cũng vì cột sống đau lan tới đầu
Because the spine's pain spreads to the head
Thế rồi có chửa được đâu
And so it cannot be cured
Bỏ con, bỏ vợ, ruột nàu ra đê
Leaving children, leaving wife, guts poured out
Mẹ là Thị Út tứ ky
The mother is Thị Út [?]
Bụng đau, dạ sốt, nói chi than Trời
Belly aching, heart feverish, why lament to Heaven
Việc nhà, việc xã đầy vơi
Housework, community work full and empty
Anh làm quá đủ sang ngồi dần hay
You've done more than enough, now sit back
Việc trong xã hội nửa nay
The work in society now
Đông Tây, anh giúp xưa nay đã từng
East West, you've always helped before
Bây giờ đau cổ, đau lưng
Now neck aches, back aches
Nên nằm để chửa, phải dừng việc thôi
So lie down to heal, must stop the work
Anh Đoàn, hay nghỉ đi thôi
Vì anh tám bó, phải ngồi hưởng an
Nhớ chẳng còn lời điêu tàn
Cũng vì cột sống đau lan tới đầu
Thế rồi có chửa được đâu
Bỏ con, bỏ vợ, ruột nàu ra đê
Mẹ là Thị Út tứ ky
Bụng đau, dạ sốt, nói chi than Trời
Việc nhà, việc xã đầy vơi
Anh làm quá đủ sang ngồi dần hay
Việc trong xã hội nửa nay
Đông Tây, anh giúp xưa nay đã từng
Bây giờ đau cổ, đau lưng
Nên nằm để chửa, phải dừng việc thôi
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughANH ĐOÀNcrossed-out title at top
  • strikethroughphải (struck)
  • other(8) at end of date
uncertain readings
  • tứ ky
  • nàu
· · ·

Lời kêu cùng anh Khóa

April 30-2018 · Everett · Thanh-Phùng

Nay anh Khóa của em ơi
Now, my brother Khóa oh
Sao đi mà chẳng một lời dặn dặn
Why leave without a word of parting
Em thời buồn bã, bụng chán
I am sorrowful, heart weary
Phải chăng số kiếp, chỉ căn định rồi
Perhaps it's fate, already destined
Mong hồn cha độ đi thôi
Hoping father's soul blesses the way
Thì cháu giúp được mẹ ngồi mẹ mong
Then the grandchild helps the waiting mother
Hai con chắc cũng đau lòng
The two children surely also heartache
Thấy cha sao nỡ thong dong bỏ nhà
Seeing father how he could carefree leave home
Ông bà tuy ở khá xa
Grandparents though live quite far
Nhưng mà còn khoẻ, có là sao đâu!
But still healthy, that's no matter!
Cháu đây thấy quá đau đầu
This grandchild feels such a headache
Biết ai san sẻ để cháu đỡ buồn!
Who to share with to ease the grandchild's sorrow!
Nay anh Khóa của em ơi
Sao đi mà chẳng một lời dặn dặn
Em thời buồn bã, bụng chán
Phải chăng số kiếp, chỉ căn định rồi
Mong hồn cha độ đi thôi
Thì cháu giúp được mẹ ngồi mẹ mong
Hai con chắc cũng đau lòng
Thấy cha sao nỡ thong dong bỏ nhà
Ông bà tuy ở khá xa
Nhưng mà còn khoẻ, có là sao đâu!
Cháu đây thấy quá đau đầu
Biết ai san sẻ để cháu đỡ buồn!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughanh Khóa (struck partly)
uncertain readings
  • dặn dặn
  • căn định
· · ·

Nhớ ơn

Tuổi già thiếu ngủ, biết ơi!
Old age lacking sleep, oh you know!
Buồn chán, ngủ mất muôn rồi
Sad and weary, sleep is lost
Con tôi Đoàn thứ ba cơi dương!
My son Đoàn the third [?]!
Hydrocodone uống thứ như cường
Hydrocodone taken like a stimulant
Đau mà hết nhức để đỡ lo
Pain gone, aches gone to ease worry
Quả nhiên đưa khách nhỏ đò qua sông
Indeed carried the small guest across the river
Viên đầu đã thấy tin hồng
The first pill already showed good news
Viên hai cũng ngủ bao trông đợi chờ
The second pill also sleep, so awaited
Viên ba đúng thật giấc mơ
The third pill truly a dream
Ngủ nhiều, tê đỡ, đúng giờ Phật cho
Sleep much, numbness eased, right on time Buddha gave
Nghĩa thời cũng hết đỡ trò
[?] also finished [?]
Đau đầu trên mặt hết lo nửa rồi
Head pain on the face, no more worry now
Ơn Trời ơn Phật, giúp tôi
Thanks to Heaven, thanks to Buddha, helping me
Suốt đời ơn nhớ đừng [?]
All life gratitude remembered, don't [?]
Tuổi già thiếu ngủ, biết ơi!
Buồn chán, ngủ mất muôn rồi
Con tôi Đoàn thứ ba cơi dương!
Hydrocodone uống thứ như cường
Đau mà hết nhức để đỡ lo
Quả nhiên đưa khách nhỏ đò qua sông
Viên đầu đã thấy tin hồng
Viên hai cũng ngủ bao trông đợi chờ
Viên ba đúng thật giấc mơ
Ngủ nhiều, tê đỡ, đúng giờ Phật cho
Nghĩa thời cũng hết đỡ trò
Đau đầu trên mặt hết lo nửa rồi
Ơn Trời ơn Phật, giúp tôi
Suốt đời ơn nhớ đừng [?]
← swipe to switch language →
footnotes
  1. HydrocodoneAn opioid pain medication; the poem gives thanks for relief from pain and sleeplessness.
marginalia
  • strikethroughbiết (struck/overwritten)
  • strikethroughViên đầu (bold overwrite)
  • strikethroughđúng (struck)
  • strikethroughSuốt đời (struck)
uncertain readings
  • cơi dương
  • Nghĩa thời
  • đỡ trò
  • đừng [?]
· · ·

Hồi âm

10-09-2018 · Everett · T.P.

Chương trình từ mở công phu
The program was opened with great effort
Bẩy năm tận tuỵ vác dù giúp dân
Seven years devoted, carrying to help the people
Những điều dân quá thật cần
The things the people truly need
Giúp cho đời sống vững chân bước đều
Help life stand firm and step steadily
Năm châu, bốn bể dân kêu
Five continents, four seas the people call
Mừng ơi Đoàn đã cầm lèo độ dân
Rejoice, Đoàn has taken the helm to save the people
Năm nay thứ tám điều trần
This year the eighth [?]
Chúc thư mong được thanh văn tốt trôi
The letter hopes for smooth good outcome
Hai mươi năm tới, mong đợi
Twenty years ahead, awaited
Có người kế vị giúp đời tiếp tay!
There's a successor to help life lend a hand!
Chương trình từ mở công phu
Bẩy năm tận tuỵ vác dù giúp dân
Những điều dân quá thật cần
Giúp cho đời sống vững chân bước đều
Năm châu, bốn bể dân kêu
Mừng ơi Đoàn đã cầm lèo độ dân
Năm nay thứ tám điều trần
Chúc thư mong được thanh văn tốt trôi
Hai mươi năm tới, mong đợi
Có người kế vị giúp đời tiếp tay!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughillegible struck line before 'Năm nay'
  • strikethroughillegible struck line before 'Chúc thư'
  • strikethroughĐoàn (struck within line)
uncertain readings
  • điều trần
  • thanh văn
  • vác dù
· · ·

Ngày 01 tháng 10

01-10-2018 · Everett · Thanh-Phùng

Hôm nay mòn một tháng mười
Today wears down the first of October
Chỉ còn 3 tháng hết tuổi năm rồi
Only 3 months left, the year's age is ending
Thì giờ nhanh quá đi thôi
Time passes so fast
Ai ơi! Kịp với đừng ngồi làm ăn
Oh you all! Catch up, don't sit idle, earn a living
Cố vui, dù có nhọc nhằn
Try to be joyful, though there's hardship
Cố làm cho hết nghiệp căn của mình
Try to fulfill one's own karmic duty
Trời cho mình được dưỡng sinh
Heaven grants us to nurture life
Phải nên đem hết lực mình giúp dân
Should give all one's strength to help the people
Hôm nay mòn một tháng mười
Chỉ còn 3 tháng hết tuổi năm rồi
Thì giờ nhanh quá đi thôi
Ai ơi! Kịp với đừng ngồi làm ăn
Cố vui, dù có nhọc nhằn
Cố làm cho hết nghiệp căn của mình
Trời cho mình được dưỡng sinh
Phải nên đem hết lực mình giúp dân
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughscribbled struck word after 'tháng'
  • strikethroughlực (overwritten)
· · ·

Hydrocodone

02-10-18 · Everett · Thanh-Phùng

ơi, mừng Thuốc thánh, thuốc tiên
oh, rejoice, holy medicine, fairy medicine
Uống vào, ngủ được, tê miền diu đi
Take it, can sleep, numbness eases away
Thuốc hay, thấy rõ, thật kỳ,
Good medicine, seen clearly, truly wondrous,
Cơm ăn 1 chén, mâm chi say mòm
Eat one bowl of rice, no feast needed
Điểm tâm như vậy, thật xôm
Breakfast like that, truly plentiful
Trời quang, không nóng, gió nồm
Clear sky, not hot, south wind
phây đưa
gently sways
Bướm kia, tứ đởm, nô đùa
That butterfly, [?], plays about
Làm người sung sướng, sớm trưa vui rồi.
Makes a person happy, morning and noon joyful.
ơi, mừng Thuốc thánh, thuốc tiên
Uống vào, ngủ được, tê miền diu đi
Thuốc hay, thấy rõ, thật kỳ,
Cơm ăn 1 chén, mâm chi say mòm
Điểm tâm như vậy, thật xôm
Trời quang, không nóng, gió nồm
phây đưa
Bướm kia, tứ đởm, nô đùa
Làm người sung sướng, sớm trưa vui rồi.
← swipe to switch language →
footnotes
  1. HydrocodoneOpioid painkiller; poem celebrates relief and renewed enjoyment of life.
marginalia
  • strikethroughThuốc (overwritten)
  • correctionxôm with 'tot' inserted above
uncertain readings
  • tứ đởm
  • say mòm
  • xôm
· · ·

Chúc Trang của tôi

06-09-2018 · Everett · Thanh-Phùng

Em tôi chín chục tuổi cao
My sibling ninety years old
Chẳng may cảm mạo, thân cao ruột gan
Unlucky caught a cold, body [?] guts
Gái trai vồ và luận bàn
Daughters and sons gathered and discussed
Trên cao, Phật đã độ an xuống rồi
On high, Buddha has bestowed peace down
Thế nên tức khắc, khỏi thôi
So immediately, recovered
Bây giờ sức đã phục hồi như xưa
Now strength has recovered as before
Đoàn Trang rồi và đầu ngựa
Đoàn Trang then [?]
Ơn trên xin trả sớm trưa cùng chiều
The grace above, repaid morning noon and evening
Cúi đầu, tay chắp, cô liêu
Bow the head, hands joined, solitary
Ơn trên phù hộ sáng chiều mẹ tôi
Grace above blesses my mother morning and evening
Mỗi khi nhìn thấy mũi đời
Whenever seeing the tip of life
Lòng Trang sao suyến, ở thời hết lòng
Trang's heart stirs, devoted with all heart
Đoàn Trang xin ở thật trong
Đoàn Trang begs to stay truly within
Chỉ tấm Trang biết, chỉ lòng Trang hay
Only Trang's self knows, only Trang's heart understands
Em tôi chín chục tuổi cao
Chẳng may cảm mạo, thân cao ruột gan
Gái trai vồ và luận bàn
Trên cao, Phật đã độ an xuống rồi
Thế nên tức khắc, khỏi thôi
Bây giờ sức đã phục hồi như xưa
Đoàn Trang rồi và đầu ngựa
Ơn trên xin trả sớm trưa cùng chiều
Cúi đầu, tay chắp, cô liêu
Ơn trên phù hộ sáng chiều mẹ tôi
Mỗi khi nhìn thấy mũi đời
Lòng Trang sao suyến, ở thời hết lòng
Đoàn Trang xin ở thật trong
Chỉ tấm Trang biết, chỉ lòng Trang hay
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughĐoàn Trang (struck at line start)
uncertain readings
  • thân cao
  • đầu ngựa
  • suyến
· · ·

Không đề

14-09-2018 · Everett · Thanh-Phùng

[?], Đoàn Trang cùng mẹ Phiền
[?], Đoàn Trang with mother Phiền
Hiện nay, mẹ Tai chín mười
Now, mother Tai ninety
Long son, tâm trí chẳng lười chút chi
[?], mind and spirit not lazy at all
Gái trai, mẹ vẫn bù trì
Daughters and sons, mother still supports
Không hề ca thán, không chi giận hờn
Never complaining, no resentment
Tấm gương cao tựa ngọn sơn
A mirror high as a mountain peak
Đoàn Trang thấy vậy, gảy đờn cùng ca
Đoàn Trang seeing this, plays lute and sings
Nhưng khi Tai đã quá già
But when Tai grows too old
Đoàn Trang lẻ bóng, thiếu a bạn cùng
Đoàn Trang lone shadow, lacking a companion
Lấy ai làm bạn sống chung
Who to make a companion to live with
Có ai chung thuỷ để cùng giúp nhau
Is there anyone faithful to help each other
Đó là câu truyện đau đầu
That is the headache-causing story
Phải cùng bàn luận để lâu quá nhàm
Must discuss together lest it grow stale
Ai là người phải chịu cam
Who is the one who must endure
Ai người cao cả có đám giúp nhau?
Who is the noble one who dares help each other?
[?], Đoàn Trang cùng mẹ Phiền
Hiện nay, mẹ Tai chín mười
Long son, tâm trí chẳng lười chút chi
Gái trai, mẹ vẫn bù trì
Không hề ca thán, không chi giận hờn
Tấm gương cao tựa ngọn sơn
Đoàn Trang thấy vậy, gảy đờn cùng ca
Nhưng khi Tai đã quá già
Đoàn Trang lẻ bóng, thiếu a bạn cùng
Lấy ai làm bạn sống chung
Có ai chung thuỷ để cùng giúp nhau
Đó là câu truyện đau đầu
Phải cùng bàn luận để lâu quá nhàm
Ai là người phải chịu cam
Ai người cao cả có đám giúp nhau?
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughstruck word at very top before title line
  • strikethroughĐoàn Trang (struck at line starts)
uncertain readings
  • Long son
  • bù trì
  • a bạn
· · ·

Mong Trời, cùng Phật

14-09-2018 · Everett · T.P.

Xưa kia bố Tai từng mong
Long ago father Tai once hoped
Giúp cho dân chúng, trong vòng khổ đau
To help the people, within circles of suffering
Ý hay, tâm trí trong đầu
Good intent, mind clear in the head
Thực thi chưa kịp, canh thâu chẳng còn
Yet not carried out in time, the night watch gone
May là mẹ Phiền long son
Fortunate the mother Phiền [?]
Thực thi ý Tai, cho tròn phu phu
Carrying out Tai's wish, completing the couple's bond
Mỗi rằm tháng bảy mở dư
Each fifteenth of the seventh month opens surplus
Gạo mì dầu chăm, tâm tu, phát liền
Rice, wheat, oil tended, mind cultivated, given out
Thế nên dân khổ liên miên
So the suffering people continuously
Chỉ chờ bố thí của miền Tai cho
Only await the alms that Tai gives
Hy sinh, tâm trí giúp đỡ
Sacrifice, mind and spirit helping
Đoàn-Trang ở vậy để lo giúp đời
Đoàn-Trang stays thus to worry about helping life
Tấm lòng, quý quá Trời ơi!
Such a heart, so precious, oh Heaven!
Mong Trời cùng Phật độ hồi giúp Trang
Hope Heaven and Buddha bless and help Trang
Xưa kia bố Tai từng mong
Giúp cho dân chúng, trong vòng khổ đau
Ý hay, tâm trí trong đầu
Thực thi chưa kịp, canh thâu chẳng còn
May là mẹ Phiền long son
Thực thi ý Tai, cho tròn phu phu
Mỗi rằm tháng bảy mở dư
Gạo mì dầu chăm, tâm tu, phát liền
Thế nên dân khổ liên miên
Chỉ chờ bố thí của miền Tai cho
Hy sinh, tâm trí giúp đỡ
Đoàn-Trang ở vậy để lo giúp đời
Tấm lòng, quý quá Trời ơi!
Mong Trời cùng Phật độ hồi giúp Trang
← swipe to switch language →
footnotes
  1. rằm tháng bảyThe 15th of the 7th lunar month, Vu Lan (Ghost Festival), a time of alms-giving in Vietnamese Buddhism.
uncertain readings
  • long son
  • mở dư
· · ·

Anh Ánh

18 · Everett

Hỏi anh Phụng Ánh của ba
Ask brother Phụng Ánh of father
Sức anh có khoẻ, hay là bị đau?
Is your strength well, or are you ill?
Mong anh liên lạc, chuyện đầu
Hope you contact, first matter
Vợ đàn em đã bao lâu ngóng chờ
The wife and children have long awaited
Mẹ cha cũng mong, cũng mơ
Mother and father also hope, also dream
Có ngay tin tức Ánh giờ ra sao
To get news right away, how is Ánh now
Tuổi cao tám bó rồi nào
Age high, eighty now
Thiếu người giúp đỡ, lao đao chắc rồi
Lacking helpers, surely in hardship
Ba trai này chắc có đôi
These three sons surely have partners
Làm ăn có khá, dựng ngồi ra sao?
Is business doing well, how is it going?
Xưa nay anh vẫn tự hào
Always you were proud
Của nhà con đó, hay rao bán rồi?
Of the family's things, or sold off now?
Tuổi già, cốt khoẻ thì thôi
Old age, as long as healthy is enough
Còn bao chuyện khác, đừng nói là thơ
So many other matters, don't say it's poetry
Hỏi anh Phụng Ánh của ba
Sức anh có khoẻ, hay là bị đau?
Mong anh liên lạc, chuyện đầu
Vợ đàn em đã bao lâu ngóng chờ
Mẹ cha cũng mong, cũng mơ
Có ngay tin tức Ánh giờ ra sao
Tuổi cao tám bó rồi nào
Thiếu người giúp đỡ, lao đao chắc rồi
Ba trai này chắc có đôi
Làm ăn có khá, dựng ngồi ra sao?
Xưa nay anh vẫn tự hào
Của nhà con đó, hay rao bán rồi?
Tuổi già, cốt khoẻ thì thôi
Còn bao chuyện khác, đừng nói là thơ
← swipe to switch language →
uncertain readings
  • dựng ngồi
· · ·

Để thơm lại đẹp (Tặng Hoa Cảnh Như Ý)

29-09-2018 · Everett · Thanh-Phùng

Vườn hoa tô điểm đẹp thay
The flower garden adorns beautifully
Đứng vào hạng nhất tháng nay
Ranking first this month
Hằm nhằm tiền thưởng để sai chẳng sai
[?] prize money to give, no error
Mua hoa dù thức trồng dài vườn hoa
Buy flowers though to plant along the garden
Chút tình thơm thảo làm quà
A bit of fragrant kindness as a gift
Bà con cô bác đi qua tạt vào
Relatives, aunts and uncles passing by drop in
Tạt vào để rõ tài cao
Drop in to see the high skill
Hoa nào mùi đó ngửi vào ngất ngây!
Each flower its scent, breathe in ecstatic!
Vườn hoa tô điểm đẹp thay
Đứng vào hạng nhất tháng nay
Hằm nhằm tiền thưởng để sai chẳng sai
Mua hoa dù thức trồng dài vườn hoa
Chút tình thơm thảo làm quà
Bà con cô bác đi qua tạt vào
Tạt vào để rõ tài cao
Hoa nào mùi đó ngửi vào ngất ngây!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughĐể thơm lại đẹp (title underlined/boxed)
  • strikethroughĐứng (struck at line start)
  • strikethroughđể rõ để rõ (struck repetition)
  • strikethroughcrossed-out draft block at bottom with English 'North West memorial' fragmentsdraft lines crossed out with large X
uncertain readings
  • Hằm nhằm
  • North West memorial
· · ·

Anh chị Lê văn Duyệt

17-05-2018 · Everett · T.P.

Đã lâu không nhận được tin
Long since not received news
Của anh của chị, trăm nghìn nhớ ơi!
Of brother and sister, a hundred thousand times missed!
Chuyện nhà lúc đứng lúc ngồi
Household matters, standing and sitting
Có gì đặc biệt, cho tôi biết cùng
Anything special, let me know too
Đầu tiên mong được khoẻ chung
First hope all be well together
Công ăn việc tốt, dựng hưng sanh đời
Good work and living, building up life
Việc làng việc xã bổ bôi
Village and community work [?]
Có người giúp sức thì thời được nhàn
With helpers then there's leisure
Ba cháu có hay hỏi han
Do the three grandchildren ask after
Cháu trai cùng gái dung nhan
Grandsons and granddaughters, their looks
Giỏi sao được đẹp vô vàn khó khăn
So capable, so beautiful, countless hardships
Khuyên đừng để quá muộn màn
Advise not to let it be too late
Nếu mà đến tuổi, chiếu chăn nghĩ [?]
If reaching age, marriage-bed think [?]
Việc làm cố giữ làm sao
The work, try to keep somehow
Mỗi ngày mỗi tiền ra vào thấy vui
Each day money coming in, happy to see
Đời người chỉ thấy hương mùi
Human life only sees fragrance
Vị tha chân thật, tôi thui hết liền
Altruism and sincerity, I [?] all
Gia đình giúp được là tiên
A family that can help is like fairies
Giúp thêm đất nước mọi miền hả hê
Help the country in every region gladly
Trí tâm không có vấn đề
Mind and heart no problem
Sống thời thoải mái, nhiều khê không còn
Living comfortably, much trouble gone
Mong rằng luôn đỏ như son
Hope always red as vermilion
Luôn vui, luôn khoẻ, vuông tròn có nhau!
Always joyful, always healthy, whole together!
Đã lâu không nhận được tin
Của anh của chị, trăm nghìn nhớ ơi!
Chuyện nhà lúc đứng lúc ngồi
Có gì đặc biệt, cho tôi biết cùng
Đầu tiên mong được khoẻ chung
Công ăn việc tốt, dựng hưng sanh đời
Việc làng việc xã bổ bôi
Có người giúp sức thì thời được nhàn
Ba cháu có hay hỏi han
Cháu trai cùng gái dung nhan
Giỏi sao được đẹp vô vàn khó khăn
Khuyên đừng để quá muộn màn
Nếu mà đến tuổi, chiếu chăn nghĩ [?]
Việc làm cố giữ làm sao
Mỗi ngày mỗi tiền ra vào thấy vui
Đời người chỉ thấy hương mùi
Vị tha chân thật, tôi thui hết liền
Gia đình giúp được là tiên
Giúp thêm đất nước mọi miền hả hê
Trí tâm không có vấn đề
Sống thời thoải mái, nhiều khê không còn
Mong rằng luôn đỏ như son
Luôn vui, luôn khoẻ, vuông tròn có nhau!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughĐã (struck at line start)
  • strikethroughĐầu tiên (struck)
  • strikethroughBa cháu (struck at line start)
  • correctionsanh (overwritten over 'sạch'?)
  • correctionkhông còn inserted above line
  • other(1) circled page number top right; (2) on second page
uncertain readings
  • bổ bôi
  • tôi thui
  • chiếu chăn nghĩ [?]
  • muộn màn
Original manuscript
original scan