‹ all poemsset-106 · set-106

Chia mừng với Thái cùng Lan

9-1-2016 · Everett · TP

Chia mừng với Thái cùng Lan
Sharing joy with Thái and Lan
Hãy về trên Thăng Nguyễn đang bàn giúp dân
Let's go up, Thăng Nguyễn are planning to help the people
Chưa hết học vấn thấy cần
Not yet finished learning but seeing the need
Giúp người nghèo khổ căn làn bằng nhà
Helping the poor, poverty near the home
Đạp xe cùng bạn đi xa
Cycling with friends, going far
Trong dịp được nghỉ, để mà khuyên dân
During the break, to advise the people
Khuyên dân hiểu rõ dần dần
Advising the people to understand gradually
Để mà giữ sức, nhớ ăn lúc cần
To keep strength, remember to eat when needed
Mong rằng ai có lòng nhân
Hoping whoever has a kind heart
Tài trợ cho Hội đang cần hiện nay.
Would fund the Society which needs it now.
Chia mừng với Thái cùng Lan
Hãy về trên Thăng Nguyễn đang bàn giúp dân
Chưa hết học vấn thấy cần
Giúp người nghèo khổ căn làn bằng nhà
Đạp xe cùng bạn đi xa
Trong dịp được nghỉ, để mà khuyên dân
Khuyên dân hiểu rõ dần dần
Để mà giữ sức, nhớ ăn lúc cần
Mong rằng ai có lòng nhân
Tài trợ cho Hội đang cần hiện nay.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughBài mới 1 (Bài crossed word)New poem 1
  • strikethroughđội (struck word after Chia mừng)
  • strikethroughChưa hết Khoa học vấnNot yet finished science learning (struck)
  • strikethroughHỡi ý ... anh đó tài hộ đỡ dân hiện naystruck line
  • strikethroughChia mừng cùng Thái và LanSharing joy with Thái and Lan (struck line)
uncertain readings
  • căn làn
  • tài hộ
· · ·

Không đề

Bốn năm y học sắp xong
Four years of medicine nearly done
Năm năm sắp tới sẽ tổng tiếp theo
The coming five years will follow next
Bốn năm y học Kạn đầu
Four years of medicine at the start
Mừng rằng Thăng đã canh thâu đạt thành
Glad that Thăng achieved through the night
Thái Lan vì thế nổi danh
Thái Lan thus became renowned
Hiểu Cường nhân thấy tin lành để theo
Understanding, strong, seeing good news to follow
Bảng bố muốn giúp dân nghèo
Announcing the wish to help the poor people
Về y giữ sức
About medicine, keep strength
Bốn năm y học sắp xong
Năm năm sắp tới sẽ tổng tiếp theo
Bốn năm y học Kạn đầu
Mừng rằng Thăng đã canh thâu đạt thành
Thái Lan vì thế nổi danh
Hiểu Cường nhân thấy tin lành để theo
Bảng bố muốn giúp dân nghèo
Về y giữ sức
← swipe to switch language →
marginalia
  • side_noteBỏ 2Discard 2
  • strikethroughlarge X crossing the stanza
  • strikethroughKạn / Kạp
  • strikethroughđiều (in tin lành line)
uncertain readings
  • Kạn đầu
  • canh thâu
  • Hiểu Cường
· · ·

Thêm lời (tiếp)

28-12-2015 · Everett · TP

Giúp thêm doanh mùa ngày nay
Helping add income these days
Quốc phòng thư ký chuyện này để tâm
Defense secretary, this matter to heed
Mong rằng thêm sống ấm đầm
Hoping to live warmer, cozier
Cùng con, cùng cháu tình thâm một nhà.
With children, with grandchildren, deep affection in one home.
Cùng mong Huy Đỗ nhà ta
Also hoping our Huy Đỗ family
Giúp đến, giúp mãi thật là phúc to.
Would keep helping, truly a great blessing.
Giúp thêm doanh mùa ngày nay
Quốc phòng thư ký chuyện này để tâm
Mong rằng thêm sống ấm đầm
Cùng con, cùng cháu tình thâm một nhà.
Cùng mong Huy Đỗ nhà ta
Giúp đến, giúp mãi thật là phúc to.
← swipe to switch language →
uncertain readings
  • doanh mùa
· · ·

Không đề

Bốn năm y học sắp xong
Four years of medicine nearly done
Nhưng xuân được nghỉ, đem lòng giúp dân
But given a spring break, brings heart to help the people
Bạn bè một số ân cần
Some friends kind and caring
Cùng dùng xe đạp tới dân nghèo
Together use bicycles to reach the poor
Nói nào dân số ít eo
Speaking of a small population
Lại vì hoàn cảnh quá nghèo thiếu may
And because circumstances too poor and unlucky
Bốn năm y học sắp xong
Nhưng xuân được nghỉ, đem lòng giúp dân
Bạn bè một số ân cần
Cùng dùng xe đạp tới dân nghèo
Nói nào dân số ít eo
Lại vì hoàn cảnh quá nghèo thiếu may
← swipe to switch language →
marginalia
  • side_noteBỏ 2Discard 2
  • insertionChưa (above sắp xong)Not yet
  • insertiontổ (above)
  • strikethroughTại một tình như?
  • strikethroughlarge oval + X crossing whole stanza
uncertain readings
  • ít eo
  • thiếu may
· · ·

Thăng Nguyễn

9-1-2016 · Everett · T.P

Hoan hô Thăng Nguyễn sinh viên
Hurray for student Thăng Nguyễn
Họp nhau với bạn tấm hiền trí cao
Gathering with friends, kind hearts and high minds
Đạp xe đi giúp đồng bào
Cycling out to help the countrymen
Tại làng dân ít còn bao khổ cùng
In villages of few people still much hardship
Để khuyên y thức nói chung
To advise health awareness in general
Về y giữ sức, nói năng hoà đầu
About medicine, keep strength, speak gently
Mong rằng thực tập lúc đầu
Hoping the initial practice
Thành công như ý, học lâu thành tài
Would succeed as wished, long study makes talent
Thành tài, dồn sức trước lại
Becoming talented, gathering strength
Giúp nhân, giúp nước sáng lai đền ơn.
Help people, help country, brightly repay the debt.
Hoan hô Thăng Nguyễn sinh viên
Họp nhau với bạn tấm hiền trí cao
Đạp xe đi giúp đồng bào
Tại làng dân ít còn bao khổ cùng
Để khuyên y thức nói chung
Về y giữ sức, nói năng hoà đầu
Mong rằng thực tập lúc đầu
Thành công như ý, học lâu thành tài
Thành tài, dồn sức trước lại
Giúp nhân, giúp nước sáng lai đền ơn.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughBài B mới (2) circled and crossedNew poem B (2)
  • insertionthời gian được nghỉ mùa xuân (above title)the time off in spring
uncertain readings
  • hoà đầu
  • sáng lai
· · ·

Xe anh xe em

28-12-2015 · Everett · T.P.

Tôi Kừa Lan đến chở An
I ... Lan comes to give An a ride
Rồi thì ngừ lại để bàn chuyện chung
Then stop to discuss common matters
Xe hơi đầu sát trong vùng
Cars parked close together in the area
Garage thì nhỏ, thiếu cung, thiếu cầu
The garage is small, lacking supply, lacking demand
Lan về là lúc lo âu
When Lan returns is a worrying time
An lúc vội quá chạm ngậu xe Lan
An too hurried once bumped Lan's car
Hai xe cùng bị đôi Lần
Both cars got hit twice
Cùng đã sửa chữa cho Lan mới sân
Both were repaired for Lan anew
Tiền chi chắc phải Vài Lần
Money spent surely several times
Thôi thì phải chịu tin rằng phải lo
So one must accept and worry
Lần sau nên đầu ra tro
Next time should park out separately
Lùi xe cũng phải chờ cho kỹ càng
Backing up too must wait carefully
Đầu mà chỉ cách một gang
Parked only a span apart
Nếu không thận trọng, dễ dàng đụng va
If not careful, easily collide
Chúc buồn với Thái An và
Sharing sorrow with Thái An and
Cuối năm sui sẻ, mong đã hết rồi
End of year mishaps, hoping now over
Đầu năm sắp đến mừng ôi
New year coming, oh joy
Cầu cho phúc lộc đầy đời mức sống.
Pray for blessings and prosperity full of life.
Tôi Kừa Lan đến chở An
Rồi thì ngừ lại để bàn chuyện chung
Xe hơi đầu sát trong vùng
Garage thì nhỏ, thiếu cung, thiếu cầu
Lan về là lúc lo âu
An lúc vội quá chạm ngậu xe Lan
Hai xe cùng bị đôi Lần
Cùng đã sửa chữa cho Lan mới sân
Tiền chi chắc phải Vài Lần
Thôi thì phải chịu tin rằng phải lo
Lần sau nên đầu ra tro
Lùi xe cũng phải chờ cho kỹ càng
Đầu mà chỉ cách một gang
Nếu không thận trọng, dễ dàng đụng va
Chúc buồn với Thái An và
Cuối năm sui sẻ, mong đã hết rồi
Đầu năm sắp đến mừng ôi
Cầu cho phúc lộc đầy đời mức sống.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughcircled numbers/symbols top (7, RA)
  • strikethroughEverett 27/12/2015 (struck header date)
  • strikethroughKừa (after Tôi)
uncertain readings
  • Kừa
  • ngậu
  • ra tro
· · ·

Lạy trời

6-11-2014 · Everett · T.P.

Lạy trời, lạy tổ, giúp Trung gia
Pray heaven, pray ancestors, help the Trung family
thâm tâm như ở, vẫn một nhà
deep down as if living, still one home
Xa cách có chăng, vì cuộc sống
Distance if any, is for life
Khi cần, ruột thịt, chẳng hề xa
When needed, blood kin, never far
Mẹ cha khi sống, con khuyên bảo
When parents live, children advise
Lúc khuất đi rồi, chớ lo là
When they pass away, don't worry
Đoàn kết là việc chính
Unity is the main thing
Đừng có bao giờ dại rời ra!
Never foolishly split apart!
Lạy trời, lạy tổ, giúp Trung gia
thâm tâm như ở, vẫn một nhà
Xa cách có chăng, vì cuộc sống
Khi cần, ruột thịt, chẳng hề xa
Mẹ cha khi sống, con khuyên bảo
Lúc khuất đi rồi, chớ lo là
Đoàn kết là việc chính
Đừng có bao giờ dại rời ra!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughBài 8 (circled)Poem 8
  • strikethroughĐoàn kết đế giúp nhau / định ninh (struck words)
uncertain readings
  • Trung gia
· · ·

Chúc ở lại

2017 · Everett

Số phận tôi, đây, đã đến nơi
My fate, here, has arrived
Đầu đau da dẻ, chẳng phải chơi
Head aches, skin worn, no joke
Ngày đêm nhức nhối, không chịu nổi
Day and night aching, unbearable
Giờ phút ra đi, sắp lên trời
The moment to leave, about to ascend
Gia đình, bạn hữu, xin ở lại
Family, friends, please stay
Tôi chắc là không có thể hồi
I surely cannot return
Tôi tuy không hồi, chi chi cả
Though I don't return, nothing at all
Vì đã hết lòng, lúc đứng ngồi.
For I gave my all, while standing or sitting.
Số phận tôi, đây, đã đến nơi
Đầu đau da dẻ, chẳng phải chơi
Ngày đêm nhức nhối, không chịu nổi
Giờ phút ra đi, sắp lên trời
Gia đình, bạn hữu, xin ở lại
Tôi chắc là không có thể hồi
Tôi tuy không hồi, chi chi cả
Vì đã hết lòng, lúc đứng ngồi.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughBài 13 (circled)Poem 13
  • strikethroughđợi đến ... rồi (struck in first line)
  • strikethroughquá đau tôi! (struck in second line)
· · ·

Nghĩ về quá khứ

7-11-16 · TP.

Chín bảy tuổi đời, khá lâu thay!
Ninety-seven years of life, quite long indeed!
Nghĩ về quá khứ, quá buồn thay
Thinking of the past, so sad
Thiếu tình phụ tử cùng huynh đệ
Lacking love of father-son and brotherhood
Sống chết lúc nào, đâu có hay!
Life and death whenever, who knows!
Đầu đau, nức óc, đau ghê gớm
Head aches, splitting, terribly painful
Chẳng muốn làm chi, chẳng mó tay
Don't want to do anything, won't lift a hand
Chịu cho thần chết giang tay đón
Let death open its arms to welcome
Chẳng lạy chẳng xin, chẳng chờ may!
No bowing no begging, no waiting for luck!
Chín bảy tuổi đời, khá lâu thay!
Nghĩ về quá khứ, quá buồn thay
Thiếu tình phụ tử cùng huynh đệ
Sống chết lúc nào, đâu có hay!
Đầu đau, nức óc, đau ghê gớm
Chẳng muốn làm chi, chẳng mó tay
Chịu cho thần chết giang tay đón
Chẳng lạy chẳng xin, chẳng chờ may!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughstruck word at top (title area)
uncertain readings
  • nức óc
· · ·

Không chịu nổi

7-11-16 · Everett · TP.

Mậu Ngọ, năm nay chín bảy rồi
Mậu Ngọ, this year ninety-seven now
Tinh thần, thể xác, chỉ cho thôi
Spirit, body, only declining
Đầu đau quá đáng không chịu nổi.
Head aches too much, unbearable.
Đi đứng vào ra, thật khổ trời
Walking, going in and out, truly miserable
Trời bắt ra sao, thời chịu vậy
Whatever heaven decrees, so I accept
Ngừng hơi, nín thở, để lên đời
Stop breath, hold breath, to leave the world
Xin ai ở lại, vui mà sống
Please those who stay, live joyfully
Sống khoẻ, sống vui, thế được rồi!
Live healthy, live happy, that is enough!
Mậu Ngọ, năm nay chín bảy rồi
Tinh thần, thể xác, chỉ cho thôi
Đầu đau quá đáng không chịu nổi.
Đi đứng vào ra, thật khổ trời
Trời bắt ra sao, thời chịu vậy
Ngừng hơi, nín thở, để lên đời
Xin ai ở lại, vui mà sống
Sống khoẻ, sống vui, thế được rồi!
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Mậu NgọA year in the Vietnamese sexagenary cycle; the author refers to his birth year Mậu Ngọ (1918).
marginalia
  • strikethroughBài 10 (circled) in bodyPoem 10
· · ·

Không đề

7-11-2014

thân gửi gia đình cùng 1 số bạn bè
Fondly sent to family and some friends
Ngày 7-11-2014 vừa qua là
The 7th of November 2014 just past was
ngày sinh nhật của Thành Phụng tròn 97 tuổi.
the birthday of Thành Phụng, exactly 97 years old.
Thành Phụng có làm 15 bài thơ để chia buồn
Thành Phụng wrote 15 poems to share sorrow
vui với mọi người.
and joy with everyone.
Xong khi xét lại, không hiểu tại sao
But upon review, cannot understand why
một số địa chỉ biến mất! Vì thế, Thành
some addresses vanished! Therefore, Thành
Phụng xin bổ khuyết, gửi lại cho những
Phụng asks to make up, resending to those
ai chưa nhận được. Xin mọi người thông
who haven't received. Please everyone
cảm:
understand:
Thuỳ → Betsy Lou
Thuỳ → Betsy Lou
Sơn → Hoa family < dia mo th sky 2011 photo lay
Sơn → Hoa family < dia mo th sky 2011 photo lay
Hoa → Thuan Dixit
Hoa → Thuan Dixit
Thuan → HLynn Dave Pham
Thuan → HLynn Dave Pham
An → Rick Phung
An → Rick Phung
Liên
Liên
Dung
Dung
Lan
Lan
Đỗ Huy → Huy Do Van
Đỗ Huy → Huy Do Van
Phạm Hải → Thi Hai Pham
Phạm Hải → Thi Hai Pham
thân gửi gia đình cùng 1 số bạn bè
Ngày 7-11-2014 vừa qua là
ngày sinh nhật của Thành Phụng tròn 97 tuổi.
Thành Phụng có làm 15 bài thơ để chia buồn
vui với mọi người.
Xong khi xét lại, không hiểu tại sao
một số địa chỉ biến mất! Vì thế, Thành
Phụng xin bổ khuyết, gửi lại cho những
ai chưa nhận được. Xin mọi người thông
cảm:
Thuỳ → Betsy Lou
Sơn → Hoa family < dia mo th sky 2011 photo lay
Hoa → Thuan Dixit
Thuan → HLynn Dave Pham
An → Rick Phung
Liên
Dung
Lan
Đỗ Huy → Huy Do Van
Phạm Hải → Thi Hai Pham
← swipe to switch language →
footnotes
  1. 97 tuổiAuthor states he turned 97 on 7 Nov 2014, consistent with birth year 1918.
marginalia
  • strikethroughlarge X across the address list
uncertain readings
  • dia mo th sky
  • photo lay
· · ·

Thử sức

9-11-2014 · Everett · T.P.

Hôm nay ta thử sức ta
Today I test my strength
Xem còn chịu đựng được là bao lâu
To see how long I can endure
Đêm qua ta đỡ đau đầu
Last night my headache eased
Mười hai tiếng ngủ thật lâu quá chừng
Twelve hours of sleep, extremely long
Khi dậy trời đã sáng chưng
When I woke the sky was bright
Ta liền tập cổ, nói cùng tay chân
I stretched neck, worked with hands and feet
Y tá cắt cử ân cần
The nurse assigned attentively
Giúp ăn buổi sáng tinh thần gia đình
Helping with breakfast, family spirit
Thuốc bệnh, thuốc bổ linh tinh
Medicine and tonics of all sorts
Đã đến uống cả tình hình thấy yên
All taken, the situation feels calm
Ung dung được sống được yên
At ease, able to live in peace
Nhớ ai canh giữ khắp miền sướng thay
Remembering who guards everywhere, how blessed
Hôm nay ta thử sức ta
Xem còn chịu đựng được là bao lâu
Đêm qua ta đỡ đau đầu
Mười hai tiếng ngủ thật lâu quá chừng
Khi dậy trời đã sáng chưng
Ta liền tập cổ, nói cùng tay chân
Y tá cắt cử ân cần
Giúp ăn buổi sáng tinh thần gia đình
Thuốc bệnh, thuốc bổ linh tinh
Đã đến uống cả tình hình thấy yên
Ung dung được sống được yên
Nhớ ai canh giữ khắp miền sướng thay
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughSunday 9-11-2014 (struck header)
  • strikethrough(hết) marker at bottom(end)
  • strikethroughstruck word near signature
  • side_noteC Thêm thơ (tiếp)C More poem (continued)
uncertain readings
  • sáng chưng
· · ·

Đỡ đau

9-11-2014 · T.P.

Hôm nay ta thấy đỡ đau
Today I feel less pain
Phải chăng thuốc uống chữa đau phòng thân
Perhaps medicine taken cures pain and protects the body
Uống ăn thể thật là cần
Drinking and eating are truly necessary
Ta đã ăn đủ lương cần thật đều
I have eaten enough, regularly
Tập tành thân thể như nêu
Exercising the body as noted
Cổ đầu cùng gáy chân đều tập chung
Neck, head, nape and legs all exercised together
Tập xong khoan khoái lạ lùng
After exercise, wonderfully refreshed
Đánh 1 giấc điệp óc dung hoài hoà
Take a good nap, mind at ease
Nhìn trời toàn thấy quả hoa
Looking at sky, seeing fruits and flowers
Xét về tâm trí toàn là thành công!
As for the mind, all is success!
Hôm nay ta thấy đỡ đau
Phải chăng thuốc uống chữa đau phòng thân
Uống ăn thể thật là cần
Ta đã ăn đủ lương cần thật đều
Tập tành thân thể như nêu
Cổ đầu cùng gáy chân đều tập chung
Tập xong khoan khoái lạ lùng
Đánh 1 giấc điệp óc dung hoài hoà
Nhìn trời toàn thấy quả hoa
Xét về tâm trí toàn là thành công!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughSunday 9-11-2014 (struck header)
  • strikethroughđã (struck in Ta đã ăn)
uncertain readings
  • óc dung hoài hoà
· · ·

Tình Cảnh

9-11-2014 · Everett

Xét về cảnh hôm nay
Considering today's situation
Nói chung con cái ngày nay thương ta
Generally the children today love me
Ở xa, An đã tới nhà
Living far, An has come home
Đã han, đã hỏi khuyên ta dữ dường
Has greeted, has asked, advised me strongly
Muốn cùng giữ được tình thương
Wanting to keep the affection
Phải giữ sức trước, đừng cuống, đừng như
Must keep strength first, don't panic, don't be like
Tập tành vừa phải làm dư
Exercise moderately, don't overdo
Giữ được sức khoẻ cả thu lẫn hè
Keep health both autumn and summer
Uống ăn đi đứng phải nghe
Eating, walking, must listen
Được yên trong bụng bạn bè vui lây
At peace inside, friends share the joy
Dừng thì sáng tối luôn nay
Stopping then morning and night now
Để tâm theo rõi, không rày rứt lòng
Keeping mind to follow, no fretting
Khuyên ăn, khuyên uống thong dong
Advise eating, advise drinking calmly
Khuyên đi, khuyên đứng thật lòng thảnh thời
Advise walking, advise standing, truly relaxed
Thế là sung sướng trên đời
That is happiness in life
Thế là thọ mãi, khỏi khỏi sống hoài!
That is living long, avoiding, living forever!
Xét về cảnh hôm nay
Nói chung con cái ngày nay thương ta
Ở xa, An đã tới nhà
Đã han, đã hỏi khuyên ta dữ dường
Muốn cùng giữ được tình thương
Phải giữ sức trước, đừng cuống, đừng như
Tập tành vừa phải làm dư
Giữ được sức khoẻ cả thu lẫn hè
Uống ăn đi đứng phải nghe
Được yên trong bụng bạn bè vui lây
Dừng thì sáng tối luôn nay
Để tâm theo rõi, không rày rứt lòng
Khuyên ăn, khuyên uống thong dong
Khuyên đi, khuyên đứng thật lòng thảnh thời
Thế là sung sướng trên đời
Thế là thọ mãi, khỏi khỏi sống hoài!
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughSunday 9-11-2014 (struck header)
  • strikethroughtình / gia (struck in first line)
uncertain readings
  • dữ dường
  • rày rứt
  • thảnh thời
· · ·

Tạ ơn

9-11-2014 · Everett

Tạ ơn sắp đến rồi a!
Thanksgiving is coming soon!
Hăm bảy mười một ngày là tạ ơn
The twenty-seventh of November is Thanksgiving
Ơn ai sinh dưỡng không sờn
Thanks to whoever bore and raised without wavering
Ơn ai dạy bảo như sông bể hà hà
Thanks to whoever taught, like rivers and seas
Ơn ai nuôi nấng giúp ta
Thanks to whoever nurtured and helped me
Ơn ai thuốc uống khi là ốm đau
Thanks to whoever gave medicine when sick
Rồi thì dạy dỗ muôn màu
Then taught in countless ways
Bây giờ đứng vững cạnh thau sống còn
Now standing firm beside survival
Còn bao việc khác, nhờn con
Still many other things, relying on children
Cơm ăn, nhà ở ngồi hơn che mưa
Food to eat, house to live, sheltered from rain
Áo quần đầy mong có thừa
Clothing plentiful, hoping to spare
Đi đọc cùng sẵn cho trưa lẫn chiều
Reading always ready noon and afternoon
Tiền bạc đầy đủ chi tiêu
Money enough to spend
Thế nên ta phải biết điều tạ ơn
So I must know to give thanks
Tạ ơn sắp đến rồi a!
Hăm bảy mười một ngày là tạ ơn
Ơn ai sinh dưỡng không sờn
Ơn ai dạy bảo như sông bể hà hà
Ơn ai nuôi nấng giúp ta
Ơn ai thuốc uống khi là ốm đau
Rồi thì dạy dỗ muôn màu
Bây giờ đứng vững cạnh thau sống còn
Còn bao việc khác, nhờn con
Cơm ăn, nhà ở ngồi hơn che mưa
Áo quần đầy mong có thừa
Đi đọc cùng sẵn cho trưa lẫn chiều
Tiền bạc đầy đủ chi tiêu
Thế nên ta phải biết điều tạ ơn
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughSunday 9-11-2014 (circled header) with arrow
uncertain readings
  • cạnh thau
  • nhờn con
· · ·

Giáng Sinh

9-11-2014 · Everett · TP

Giáng Sinh cũng sắp tới nơi
Christmas is also nearly here
Mừng Chúa vinh hiển giúp đời vinh quang
Celebrate the Lord's glory helping the world
Dân gian chuẩn bị xóm làng
The people prepare, the villages
Đường đi sạch sẽ, sáng trang nhiều đèn
Roads clean, bright with many lights
Cửa nhà không có cái then
House doors without a latch
Mong Chúa giáng thẳng nơi đèn sáng soi
Hoping the Lord descends where lights shine
Bàn thờ, hương khói hẳn hoi
Altar, incense properly
Quả hoa tứ thứ, ngựa với sẵn cho
Fruits and flowers of all kinds, ready to give
Rõ ràng không phải giấc mơ
Clearly not a dream
Xin Chúa giáng thẳng nơi thờ Chúa đây
Pray the Lord descends where He is worshipped here
Thức ăn, thức uống từ đây
Food and drink from here
Mong Chúa cứ hưởng, người đây đợi chờ
Hoping the Lord partakes, people here wait
Giáng Sinh đẹp tựa giấc mơ
Christmas beautiful like a dream
Rồi Chúa ban phúc, dẫn cho đợi mong
Then the Lord blesses, guides those who wait
Giáng Sinh cũng sắp tới nơi
Mừng Chúa vinh hiển giúp đời vinh quang
Dân gian chuẩn bị xóm làng
Đường đi sạch sẽ, sáng trang nhiều đèn
Cửa nhà không có cái then
Mong Chúa giáng thẳng nơi đèn sáng soi
Bàn thờ, hương khói hẳn hoi
Quả hoa tứ thứ, ngựa với sẵn cho
Rõ ràng không phải giấc mơ
Xin Chúa giáng thẳng nơi thờ Chúa đây
Thức ăn, thức uống từ đây
Mong Chúa cứ hưởng, người đây đợi chờ
Giáng Sinh đẹp tựa giấc mơ
Rồi Chúa ban phúc, dẫn cho đợi mong
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughscribble at end of last line
uncertain readings
  • sáng trang
  • tứ thứ
  • ngựa với
· · ·

Cha già mẹ yếu

13-11-2014 · Everett

Cha già mẹ yếu, có con trông
Old father, weak mother, have children to watch
Sáng tối chiều hôm thấy đỡ hòng
Morning night evening seen to be relieved
Lại thêm y tá luôn theo rõi
Plus nurses always following
thuốc uống, cơm ăn ...
medicine, food ...
Trên trời dưới bể, ai hơn nữa
In heaven below sea, who is better
Đi đứng tay đỡ vô lần chồng
Walking, hands support
Bát Tràng đầu để, ai hơn thế
Bát Tràng at the head, who better
Con trai bảy gái học hành trên
Four sons seven daughters educated
Là nhớ ơn tổ với non sông.
Is remembering the ancestors and the country.
Cha già mẹ yếu, có con trông
Sáng tối chiều hôm thấy đỡ hòng
Lại thêm y tá luôn theo rõi
thuốc uống, cơm ăn ...
Trên trời dưới bể, ai hơn nữa
Đi đứng tay đỡ vô lần chồng
Bát Tràng đầu để, ai hơn thế
Con trai bảy gái học hành trên
Là nhớ ơn tổ với non sông.
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Bát TràngA famous pottery village in Vietnam; the author's ancestral home.
  2. Lạc HồngRefers to the legendary origins of the Vietnamese people (Lạc Long Quân and Âu Cơ).
marginalia
  • strikethroughđứng giữa tay chồng (struck)
  • strikethroughVẫn hơn ... sống (struck lines at bottom)
  • side_noteLà nhớ tổ nhớ Lạc Hồng / Vẫn hơn cha nhớ Lạc Hồngvariant lines in margin
uncertain readings
  • đỡ hòng
  • vô lần chồng
  • đầu để
· · ·

Không đề

13-11-2014 · Everett

Ăn vui, đi khoẻ, như tôi
Eat happily, walk healthily, like me
Vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm ngồi
Still walk, still stand, still lie and sit
Cháu con lăn đón, đêm cùng tối
Grandchildren rush to welcome, night and dark
Ăn uống vào ra vẫn được trôi
Eating in and out still flows well
Muốn mua, muốn đàm, con chiều làm
Want to buy, want to chat, children indulge
Muốn được đi chơi suốt lưng đời
Want to go out throughout life
Sướng thế thì thôi, mong gì nữa
So happy, what more to wish
Yên tâm yên trí, hưởng đi thôi
Rest at ease, just enjoy
Ăn vui, đi khoẻ, như tôi
Vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm ngồi
Cháu con lăn đón, đêm cùng tối
Ăn uống vào ra vẫn được trôi
Muốn mua, muốn đàm, con chiều làm
Muốn được đi chơi suốt lưng đời
Sướng thế thì thôi, mong gì nữa
Yên tâm yên trí, hưởng đi thôi
← swipe to switch language →
marginalia
  • insertionKhông mong gì nữa (above)Wish nothing more
  • strikethroughhơn được (struck)
  • side_noteEverett 13-11-2014 (vertical margin)
uncertain readings
  • lăn đón
  • đàm
· · ·

Thành tự thuật

13-11-14 · Everett · TP

Thành Phụng quê quán Bát Tràng
Thành Phụng, hometown Bát Tràng
Mậu Ngọ 97 lang thang quê người
Mậu Ngọ, 97, wandering in a foreign land
Sáng chiều thể dục nên tươi
Morning and evening exercise so fresh
Uống ăn điều độ nên người khoẻ ra
Eating moderately so the person grows healthy
Suốt đời không có la cà
All life no loitering
Không trà không rượu không sa đắc cùng
No tea no wine no falling into vice
Xưa thì con cái ở chung
Before, the children lived together
Giờ thì mong mung ở riêng
Now hoping to live separately
Luôn luôn vui vội xóm giềng
Always cheerful with neighbors
Luôn luôn âu yếm rất kiêng nói bừa
Always affectionate, avoiding careless talk
Hỏi rằng Thành đã già chưa
Ask if Thành is old yet
Cười cháo lú đang vừa sợ
Laugh ...
Dù sao đi đứng yên ngồi
Anyway walking and sitting steady
hưởng thu an sời của nhà toàn già
enjoying autumn peace, the household all old
Xin chào Cô bác
Greetings to aunts and uncles
Thành đây chín suôi ... chia tay.
Thành here, ninety, ... parting.
Thành Phụng quê quán Bát Tràng
Mậu Ngọ 97 lang thang quê người
Sáng chiều thể dục nên tươi
Uống ăn điều độ nên người khoẻ ra
Suốt đời không có la cà
Không trà không rượu không sa đắc cùng
Xưa thì con cái ở chung
Giờ thì mong mung ở riêng
Luôn luôn vui vội xóm giềng
Luôn luôn âu yếm rất kiêng nói bừa
Hỏi rằng Thành đã già chưa
Cười cháo lú đang vừa sợ
Dù sao đi đứng yên ngồi
hưởng thu an sời của nhà toàn già
Xin chào Cô bác
Thành đây chín suôi ... chia tay.
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Mậu Ngọ 97Author states his zodiac year Mậu Ngọ and age 97.
marginalia
  • strikethroughBài một (circled and X'd)Poem one
  • strikethroughCùng bà con cô bác Bát Tràng (struck subtitle)
  • strikethroughmultiple struck words in lower lines
  • strikethroughEverett 13-11-14 TP (circled header)
uncertain readings
  • sa đắc
  • mong mung
  • cháo lú
  • an sời
  • chín suôi
· · ·

Phải chăng

Vắt tay lên trán nghĩ mà coi
Rest hand on forehead and ponder
Cuộc sống dãi dầu lại hỏi đời
Life weathered still asks about life
Đời khoẻ, đời sang, đời tâm của
A healthy life, noble life, life of heart
Lên xe, xuống ngựa lại đời voi
Getting in cars, off horses, and elephants
Đường đi ít phẳng, nhiều lồi lõm
The road little smooth, much bumpy
Tâm trí con người phải sáng soi
The human mind must be enlightened
Tâm lòng bác ái, thương người khó
A charitable heart, loving the poor
Mới thật an vui, mới có ngời.
Only then truly at peace, only then radiant.
Vắt tay lên trán nghĩ mà coi
Cuộc sống dãi dầu lại hỏi đời
Đời khoẻ, đời sang, đời tâm của
Lên xe, xuống ngựa lại đời voi
Đường đi ít phẳng, nhiều lồi lõm
Tâm trí con người phải sáng soi
Tâm lòng bác ái, thương người khó
Mới thật an vui, mới có ngời.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughBài chín (circled and X'd)Poem nine
uncertain readings
  • đời tâm của
· · ·

Đau đầu muốn chết

2014 · Everett · TP.

Đầu đau, óc rức, thái dương ê
Head aches, brain throbs, temples numb
Mọi việc, đều nhé, xếp bên lề
All things, please, set aside
Ăn uống, đi chơi, đều không thiết
Eating, going out, all uncaring
Phải chăng âm phủ, đã gần kề
Perhaps the underworld is near
Chúc ai ở lại, vui và khoẻ
Wishing those who stay, joyful and healthy
Rồi giúp cho đời, được chở che
Then help the world, be sheltered
Bác ái khoan dung, luôn cần có
Charity and tolerance, always needed
Có cả khi đi lẫn lúc về
Present both going and returning
Đầu đau, óc rức, thái dương ê
Mọi việc, đều nhé, xếp bên lề
Ăn uống, đi chơi, đều không thiết
Phải chăng âm phủ, đã gần kề
Chúc ai ở lại, vui và khoẻ
Rồi giúp cho đời, được chở che
Bác ái khoan dung, luôn cần có
Có cả khi đi lẫn lúc về
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughBài mười (circled, mười X'd)Poem ten
· · ·

Bận

7-1-2015 · Everett · TP.

Bốn dâu, bảy gái, bận liên miên
Four daughters-in-law, seven daughters, endlessly busy
Lại phải tề gia, đấm chi tiền
Also must manage the home, spending money
Sáng tối, chiều trưa, đâu được nghỉ
Morning, night, afternoon, noon, no rest
Mặt trời sẽ bóng, ấy giờ tiên
When the sun casts shadow, that is fairy time
Bốn trai, bảy rể, để đâu nhỉ
Four sons, seven sons-in-law, where to place
Cùng bận quá thôi, chẳng được yên
All too busy, no peace
Hằng Nga sáng tỏ khi đêm đến
The Moon Lady shines when night comes
Là lúc thanh thời, được nghỉ đền.
That is the leisure time, allowed to rest.
Bốn dâu, bảy gái, bận liên miên
Lại phải tề gia, đấm chi tiền
Sáng tối, chiều trưa, đâu được nghỉ
Mặt trời sẽ bóng, ấy giờ tiên
Bốn trai, bảy rể, để đâu nhỉ
Cùng bận quá thôi, chẳng được yên
Hằng Nga sáng tỏ khi đêm đến
Là lúc thanh thời, được nghỉ đền.
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Hằng NgaThe Moon Lady of Vietnamese folklore, symbolizing the moon/nighttime rest.
uncertain readings
  • đấm chi
  • sẽ bóng
· · ·

Bận Cống 1

2015 · Everett

Xa quê, nhận được thơ nhà
Far from home, received a letter from home
Mừng vui khôn tả như hoả hải dương
Joy beyond words like fire and sea
Cống lại tỏ về mến thương
Cống expressed affection
Gửi lời chúc tụng đời thường tâm an
Sending wishes for a peaceful ordinary life
Tuổi tôi chín tám mở màn
My age eighty-eight begins
Cũng may còn khoẻ giang san nhớ nguồn
Luckily still healthy, remembering the homeland
Mỗi khi nhớ, lệ lại tuôn
Each time remembering, tears flow
Muốn đi thăm hỏi để buồn khoả khuây
Wanting to visit to ease the sorrow
Nhưng lòng luôn vẫn với đây
But heart always stays here
Bao nỗi nhung nhớ như cầu nhớ nguồn
So much longing like a bridge remembering its source
Xa quê, nhận được thơ nhà
Mừng vui khôn tả như hoả hải dương
Cống lại tỏ về mến thương
Gửi lời chúc tụng đời thường tâm an
Tuổi tôi chín tám mở màn
Cũng may còn khoẻ giang san nhớ nguồn
Mỗi khi nhớ, lệ lại tuôn
Muốn đi thăm hỏi để buồn khoả khuây
Nhưng lòng luôn vẫn với đây
Bao nỗi nhung nhớ như cầu nhớ nguồn
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughsắp tàn (struck), replaced with mở màn
uncertain readings
  • hoả hải dương
  • chín tám
  • khoả khuây
· · ·

Không đề

Oct. 24-2015 · Everett · TP

Thành nay chín tám tuổi rồi
Thành now ninety-eight years old
Chân tay thấy yếu nên thời tập tành
Limbs feel weak so I exercise
Đầu luôn nhức nhối năm canh
Head always aching through the night
Luôn luôn xoa bóp nhưng lành khó thay
Always massaging but healing is hard
Uống ăn phải cữ đêm ngày
Eating and drinking must be regulated day and night
Ngủ thời cũng hết được say nửa rồi
Sleep too is no longer deep
Trí tâm thấy mệt luôn thôi
Mind and heart feel tired always
Thế nên đi đứng, nằm ngồi không yên
So walking, lying, sitting are not at ease
Cùng may con cái khắp miền
Luckily children everywhere
Sáng chiều thăm hỏi, liên miên sướng rồi
Morning and evening visiting, continuously happy
Biết rằng tuổi sắp ăn sời
Knowing age is nearly used up
Sẵn lòng chờ đợi lên đời ngắm trăng
Willing to wait to ascend and gaze at the moon
Khi đi sẽ nhắn chị hằng
When leaving will message the Moon Lady
Giúp dân thế giới giữ căn hiền hoà
Help the world's people keep gentle roots
Ở nhà giúp mẹ giúp cha
At home help mother help father
Ra đường giúp hết ai là khổ đau
On the street help all who suffer
Thân nhau nhé bi với bầu
Be close, gourd with gourd
Luôn luôn hoà thuận trước sau thật lòng
Always harmonious, sincere throughout
Thành nay chín tám tuổi rồi
Chân tay thấy yếu nên thời tập tành
Đầu luôn nhức nhối năm canh
Luôn luôn xoa bóp nhưng lành khó thay
Uống ăn phải cữ đêm ngày
Ngủ thời cũng hết được say nửa rồi
Trí tâm thấy mệt luôn thôi
Thế nên đi đứng, nằm ngồi không yên
Cùng may con cái khắp miền
Sáng chiều thăm hỏi, liên miên sướng rồi
Biết rằng tuổi sắp ăn sời
Sẵn lòng chờ đợi lên đời ngắm trăng
Khi đi sẽ nhắn chị hằng
Giúp dân thế giới giữ căn hiền hoà
Ở nhà giúp mẹ giúp cha
Ra đường giúp hết ai là khổ đau
Thân nhau nhé bi với bầu
Luôn luôn hoà thuận trước sau thật lòng
← swipe to switch language →
footnotes
  1. chị hằngChị Hằng — the Moon Lady, again referenced by the author.
  2. bi với bầuAlludes to the proverb 'Bầu ơi thương lấy bí cùng' — about mutual love among kin.
marginalia
  • strikethroughBài Sau (circled and X'd)Later poem
  • strikethrough98 struck word in header
uncertain readings
  • ăn sời
  • căn hiền hoà
· · ·

Tự thuật

2015 · Everett

Thành Phụng có mười một người con
Thành Phụng has eleven children
Bốn trai bảy gái thật vuông tròn
Four sons seven daughters, truly complete
Bảy người học bổng đi du học
Seven went abroad on scholarships
Sáu ở Hoa-Kỳ, một Luật-Tân
Six in the USA, one in the Philippines
Thành nghề Vô-Tuyến, nay đây đó Becky
Trained in radio, now here and there Becky
Cát-Bà, cửa biển, cùng thật gần
Cát Bà, the sea gate, also very near
Chiều, hang núi đã đặt chân
Evening, mountain caves already stepped foot
Tới thì Hà Nội, Saigon, đều có mặt
Reaching Hà Nội, Saigon, all present
Tiếng súng năm 75 làm thức tỉnh
The gunfire of '75 was an awakening
Bỏ việc, bỏ nhà, xa rời nước
Left work, left home, far from the country
Khăn gói ra đi, để cứng chân
Packed up and left
Trời sui đất khiến, Hoa Kỳ tới
Heaven and earth ordained, came to the USA
Tui rồng, tiến không, khó ngờ lối
...
Nước lạ, người thân không một mống
Strange land, no relative at all
Nơi ăn chốn ở biết đâu trông
Place to eat and stay, where to look
May sao con cái để tìm thấy
Luckily the children were found
Rồi giúp về nhà, vợ lớn, chồng
Then helped come home, wife, husband
Ăn ở nơi xa, rời nước mắt
Living far away, tears fall
Đời đầy tạm, bợ, chưa được thông
Life full of hardship, not yet smooth
Hoa-Kỳ, tiếng Mỹ, dân dùng nói
USA, English, the people speak
Luật lệ, giao thông phải biết bông
Laws, traffic must be understood
Công việc làm ăn dân có, dễ
Work and livelihood people have, easy
Phải thông cùng theo mới được trông
Must understand and follow to succeed
Chú phải quê nhà không dung được
Not like the homeland which couldn't accommodate
Đi làm việc phụ, rồi đi học
Doing side work, then studying
Học mai, e a cùng thật thông
Learning slowly, becoming fluent
Việc tốt đến nơi, nên có gửi
Good work comes, so there is sending
Thế là, trên có, dưới lại hồng
So, above have, below flourishes
Ăn uống chi tiêu, tiền bên trước
Eating, spending, money ahead
Tiền dành được giúp người thân
Money saved to help relatives
Thành Phụng có mười một người con
Bốn trai bảy gái thật vuông tròn
Bảy người học bổng đi du học
Sáu ở Hoa-Kỳ, một Luật-Tân
Thành nghề Vô-Tuyến, nay đây đó Becky
Cát-Bà, cửa biển, cùng thật gần
Chiều, hang núi đã đặt chân
Tới thì Hà Nội, Saigon, đều có mặt
Tiếng súng năm 75 làm thức tỉnh
Bỏ việc, bỏ nhà, xa rời nước
Khăn gói ra đi, để cứng chân
Trời sui đất khiến, Hoa Kỳ tới
Tui rồng, tiến không, khó ngờ lối
Nước lạ, người thân không một mống
Nơi ăn chốn ở biết đâu trông
May sao con cái để tìm thấy
Rồi giúp về nhà, vợ lớn, chồng
Ăn ở nơi xa, rời nước mắt
Đời đầy tạm, bợ, chưa được thông
Hoa-Kỳ, tiếng Mỹ, dân dùng nói
Luật lệ, giao thông phải biết bông
Công việc làm ăn dân có, dễ
Phải thông cùng theo mới được trông
Chú phải quê nhà không dung được
Đi làm việc phụ, rồi đi học
Học mai, e a cùng thật thông
Việc tốt đến nơi, nên có gửi
Thế là, trên có, dưới lại hồng
Ăn uống chi tiêu, tiền bên trước
Tiền dành được giúp người thân
← swipe to switch language →
footnotes
  1. năm 751975 — the fall of Saigon; the author fled Vietnam.
marginalia
  • strikethroughBài một (circled and X'd)Poem one
  • strikethroughCùng bà con cô bác Bát Tràng (struck subtitle)
  • insertionBecky (arrow inserted)
  • strikethroughcũng thật gần (circled/struck)
  • strikethroughmong (struck near end)
uncertain readings
  • Tui rồng
  • tiến không
  • biết bông
  • e a
· · ·

Trước sau (tiếp)

30-10-2015 · Everett · T.P.

Hôm nay muốn to, muốn chi có liền
Today want big, want anything comes at once
Bệnh thì đã có thuốc tiên
For illness there is miracle medicine
Bác sỹ chữa khỏi không tiền nào mua
Doctors cure, no money can buy
Nói ra tưởng chuyện trò đùa
Saying it sounds like a joke
Mất thì đầy sân, được thua vắt liền
Loss fills the yard, win or lose right away
Bao tử đau buốt liền miên
Stomach aching continuously
Ruột trên, ruột dưới, mọi miền thủng to
Upper gut, lower gut, everywhere greatly torn
Rồi thì tìm lại đồ thờ
Then find again the altar things
Bốn vành thâm tím như tro mặt trời
Four rims bruised like sun ash
Bác sỹ truyền lệnh mổ thôi
Doctor orders surgery
Trăm phần sống một bao hồi thật lo
One in a hundred to live, truly worrying
Người nhà rối ruột to vò
Family in turmoil
Cùng dành phó thác trời cho sống còn
All entrust to heaven for survival
Cùng may phận hãy còn son
Luckily fate still fresh
Và may hoàn hảo công tròn y khoa
And luckily perfect medical success
Tôi nay lại sống an hoà
I now live at peace again
Vợ con thăm hỏi gần xa quá mừng
Wife and children visit near and far, so glad
Phải số đâu đến đúng đứng
...
Phải chăng tấm đã không đúng vì tha
...
Thế nên ăn ở thật thà
So live honestly
Thì trời, thì phật giúp ta không ngừng.
Then heaven, then Buddha help us endlessly.
Hôm nay muốn to, muốn chi có liền
Bệnh thì đã có thuốc tiên
Bác sỹ chữa khỏi không tiền nào mua
Nói ra tưởng chuyện trò đùa
Mất thì đầy sân, được thua vắt liền
Bao tử đau buốt liền miên
Ruột trên, ruột dưới, mọi miền thủng to
Rồi thì tìm lại đồ thờ
Bốn vành thâm tím như tro mặt trời
Bác sỹ truyền lệnh mổ thôi
Trăm phần sống một bao hồi thật lo
Người nhà rối ruột to vò
Cùng dành phó thác trời cho sống còn
Cùng may phận hãy còn son
Và may hoàn hảo công tròn y khoa
Tôi nay lại sống an hoà
Vợ con thăm hỏi gần xa quá mừng
Phải số đâu đến đúng đứng
Phải chăng tấm đã không đúng vì tha
Thế nên ăn ở thật thà
Thì trời, thì phật giúp ta không ngừng.
← swipe to switch language →
marginalia
  • insertionđược (above)able to
  • strikethroughstruck words near 'phải số'
  • strikethroughSửa (struck in Còn Sửa)
uncertain readings
  • vắt liền
  • son
  • số đâu đến đúng đứng
  • tấm đã
· · ·

Anh George

27-12-2015 · Everett · TP.

Vợ chồng Robert tối qua
Robert and his wife last night
Đã đem anh George về nhà chở ba
Brought George home to give a ride
Mọi người khoẻ mạnh, mừng à
Everyone healthy, joyful
Lại có kẹo, bánh bao là biếu kèm
Also candy, buns given along
Truyện vui chẳng có lem nhem
Happy tales without confusion
Ăn chung bữa tối, không thèm dạo chơi
Eating dinner together, no wish to wander
Bà thì thấy rõ vui đời
Grandma clearly sees joy in life
Bỏ công, ăn kẹo, thảnh thời để nằm
Set aside work, eat candy, relax to lie down
Chúc cho tất cả một năm
Wishing everyone a year
An vui hạnh phúc đúng tâm ý mong.
Peace, joy, happiness exactly as wished.
Vợ chồng Robert tối qua
Đã đem anh George về nhà chở ba
Mọi người khoẻ mạnh, mừng à
Lại có kẹo, bánh bao là biếu kèm
Truyện vui chẳng có lem nhem
Ăn chung bữa tối, không thèm dạo chơi
Bà thì thấy rõ vui đời
Bỏ công, ăn kẹo, thảnh thời để nằm
Chúc cho tất cả một năm
An vui hạnh phúc đúng tâm ý mong.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughBài C (circled and X'd)Poem C
  • strikethroughstruck word after Lại có
uncertain readings
  • chở ba
· · ·

Quà quê cháu gái

27-12-2015 · Everett · TP.

Giáng Sinh, quà gửi từ xa
Christmas, gift sent from afar
Hộp quà một một chưa biết là quà của ai
A gift box, don't yet know whose gift
Mở ra mới thấy thiệp cài
Opening it, found a card inside
Ngợi, cháu gái, chẳng sai chút nào
Praise, granddaughter, not wrong at all
Tiếc thay công quả biết bao
Alas, so much effort
Mà lê chín quá, quả nào cũng thâm
But too ripe, every fruit bruised
Thế nên đón thái âm thầm
So receive it quietly
Báo tin người có tâm gửi quà
Inform the kind person who sent the gift
Bao luôn cho hàng gửi
Wrap always for the sent goods
Để cho họ biết lê là để hư
So they know pears spoil easily
Nhớ còn gửi thư
Remember still to send a letter
Nên bà rành hỏi thưa dự truyền tra
So grandma clearly asks
Cảm ơn người gửi người cho
Thanks to the sender, the giver
Quên đi mặt hạt hố để vui.
Forget the flaw to be happy.
Giáng Sinh, quà gửi từ xa
Hộp quà một một chưa biết là quà của ai
Mở ra mới thấy thiệp cài
Ngợi, cháu gái, chẳng sai chút nào
Tiếc thay công quả biết bao
Mà lê chín quá, quả nào cũng thâm
Thế nên đón thái âm thầm
Báo tin người có tâm gửi quà
Bao luôn cho hàng gửi
Để cho họ biết lê là để hư
Nhớ còn gửi thư
Nên bà rành hỏi thưa dự truyền tra
Cảm ơn người gửi người cho
Quên đi mặt hạt hố để vui.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughBài D (circled and X'd)Poem D
  • strikethroughChung tề (struck alternate title)
  • strikethroughmột (struck, doubled)
uncertain readings
  • dự truyền tra
  • mặt hạt hố
  • Ngợi
Original manuscript
original scan