‹ all poemsset-107 · set-107

Năm Bính Tuất

Năm Bính Tuất

Chó là gia súc trong nhà
The dog is a domestic animal in the house
Tinh khôn nhất bậc, vào ra nhớ liền
Most clever of all, coming and going it remembers at once
Nhớ người chủ chốt trước tiên
It remembers the main master first
Là người dư khờ, vẫn hiền giúp ăn
Even a rather foolish person, still gentle, helps feed it
Không có căn nhân
There is no root cause
Việc thời nhớ rõ như cân định xái
Matters it remembers clearly as if weighed and fixed
Từ ngày dữ tối nhớ ngài
From the fierce day to night it remembers the person
Phải là đánh tiếng ngồi biết ngay
Just make a sound and sitting it knows at once
Có người lạ mặt ngay
When there is a stranger's face right away
Có người gian ác trộm nhà
When there is a wicked person robbing the house
Thế nên phải sủa luôn a
So it must bark continuously
Đến khi kẻ ác đi là mới yên
Only when the wicked one leaves is it calm
Muốn cho đồ vật cùng tiền
Wanting belongings and money
Không hao không mất trước tiên phải nhớ
Not wasted, not lost, first one must remember
Bản thân, tính cẩn thận
Oneself, being careful
Phải in khai cây ở hồ Chằng tên!
Must print [?] the tree at the lake [?]
Chó là gia súc trong nhà
Tinh khôn nhất bậc, vào ra nhớ liền
Nhớ người chủ chốt trước tiên
Là người dư khờ, vẫn hiền giúp ăn
Không có căn nhân
Việc thời nhớ rõ như cân định xái
Từ ngày dữ tối nhớ ngài
Phải là đánh tiếng ngồi biết ngay
Có người lạ mặt ngay
Có người gian ác trộm nhà
Thế nên phải sủa luôn a
Đến khi kẻ ác đi là mới yên
Muốn cho đồ vật cùng tiền
Không hao không mất trước tiên phải nhớ
Bản thân, tính cẩn thận
Phải in khai cây ở hồ Chằng tên!
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Năm Bính TuấtBính Tuất is a Year of the Dog in the Vietnamese zodiac cycle.
marginalia
  • strikethroughSang chiều
  • strikethroughđúng
  • insertionbàntable
  • strikethroughKhông ngay
  • strikethroughtiềnmoney
  • strikethroughphải
uncertain readings
  • Chằng tên
  • khai cây
  • căn nhân
· · ·

Ông David Goodall

Ông David Goodall! nhà khoa-học
Mr. David Goodall! a scientist
nước Áo: 104 tuổi, khoẻ mạnh
of Australia: 104 years old, healthy
muốn chết
wants to die
Đã được dân nước Áo quyên tiền giúp
Was helped by the Australian people who raised money
ông sang nước Thụy Sĩ vào 1 clinic
for him to go to Switzerland into a clinic
để được chết ở đó.
to be allowed to die there.
Đã là khoa học nổi danh
Already a famous scientist
quê là nước Áo, tiền danh thiếu chi
homeland is Australia, money and fame lacking nothing
Sức đang khoẻ mạnh ai bì
Strength still healthy, who can compare
Tuổi trăm lẻ bốn mấy khi ai bằng!
Age one hundred and four, seldom can anyone match!
thế mà lại muốn khăng khăng
yet he insistently wanted
Muốn du Tây Trúc muốn rằng nghỉ ngơi!
wanting to journey to the Western Paradise, wanting to rest!
Ông David Goodall! nhà khoa-học
nước Áo: 104 tuổi, khoẻ mạnh
muốn chết
Đã được dân nước Áo quyên tiền giúp
ông sang nước Thụy Sĩ vào 1 clinic
để được chết ở đó.
Đã là khoa học nổi danh
quê là nước Áo, tiền danh thiếu chi
Sức đang khoẻ mạnh ai bì
Tuổi trăm lẻ bốn mấy khi ai bằng!
thế mà lại muốn khăng khăng
Muốn du Tây Trúc muốn rằng nghỉ ngơi!
← swipe to switch language →
footnotes
  1. David GoodallDavid Goodall (1914-2018), Australian scientist who traveled to Switzerland for assisted death at age 104.
  2. Tây Trúc'Tây Trúc' (Western Paradise / India) is a Buddhist reference to journeying toward death/liberation.
marginalia
  • strikethroughĐã
· · ·

Tháng 9 ở VN

VN

tháng chín là tháng tựu trường
September is the month school begins
Thầy cô tấp nập, việc trường đợi chờ
Teachers busy, school work awaits
Các trường, các lớp, mở ở
The schools, the classes, opening
Học sinh, nam nữ, là giờ khởi công
Students, boys and girls, it is time to start
Phụ huynh, cả vợ lẫn chồng
Parents, both wife and husband
Khuyên trai, khuyên gái phải trông giữ gìn
Advise sons, advise daughters to watch and keep themselves
Thấy ai đáng tựa đáng vin
See who is worthy to lean on and rely upon
Thì theo bắt chước, để nhìn làm gương
Then follow and imitate, to look upon as a model
Còn ai xấu nết, cột giường
And whoever has bad character, tied to bed
Tránh cho bằng được, vấn vương chỉ phiền
Avoid by all means, entanglement only troubles
Giữ thân, giữ nết, trước tiên
Keep the body, keep the character, first of all
Là tâm chín khỏ, hậu tiến phải lo
Is the mind matured, later advancement must be cared for
Khi còn đang tuổi học trò,
While still of student age,
Học ngày học tối, học cho hết giờ
Study day study night, study to the end of time
tháng chín là tháng tựu trường
Thầy cô tấp nập, việc trường đợi chờ
Các trường, các lớp, mở ở
Học sinh, nam nữ, là giờ khởi công
Phụ huynh, cả vợ lẫn chồng
Khuyên trai, khuyên gái phải trông giữ gìn
Thấy ai đáng tựa đáng vin
Thì theo bắt chước, để nhìn làm gương
Còn ai xấu nết, cột giường
Tránh cho bằng được, vấn vương chỉ phiền
Giữ thân, giữ nết, trước tiên
Là tâm chín khỏ, hậu tiến phải lo
Khi còn đang tuổi học trò,
Học ngày học tối, học cho hết giờ
← swipe to switch language →
uncertain readings
  • chín khỏ
  • cột giường
· · ·

Buồn!

Hỏi ai đã tặng cho tôi
Ask who has given me
Quà bằng sứ đặt ngồi vào khung
A porcelain gift set to sit in a frame
Chuyện hỏi có tính lạ lùng,
The question asked has a strange nature,
Quà mừng phu phụ sống chung
A gift congratulating a couple living together
Tiếc rằng dấu kia những bên
Regret that the mark over there [?]
Không hề hé mở mong nên ở đâu
Never opening up, hoping to be somewhere
Điều buồn hơn nữa, chính đâu
The sadder thing, is precisely [?]
Cái năm cưới hỏi cạnh thầu sai rồi
The wedding year beside it is wrong
Mười ba sớm quá bạn ơi!
Thirteen is too early, my friend!
Mười lăm mới đúng đúng người giấy ghi
Fifteen is correct, correct the person recorded on paper
Trong tâm bạn có chuyện gì
In your heart what matters are there
Mà sao kín miệng, thanh đi sai đường
That you keep silent, the sound goes the wrong way
Cái tâm tỏ rõ mới thương
The heart shown clearly is then to be loved
Mà tâm không có mới giường tại đâu
But the heart has none, so where [?]
Hỏi ai đã tặng cho tôi
Quà bằng sứ đặt ngồi vào khung
Chuyện hỏi có tính lạ lùng,
Quà mừng phu phụ sống chung
Tiếc rằng dấu kia những bên
Không hề hé mở mong nên ở đâu
Điều buồn hơn nữa, chính đâu
Cái năm cưới hỏi cạnh thầu sai rồi
Mười ba sớm quá bạn ơi!
Mười lăm mới đúng đúng người giấy ghi
Trong tâm bạn có chuyện gì
Mà sao kín miệng, thanh đi sai đường
Cái tâm tỏ rõ mới thương
Mà tâm không có mới giường tại đâu
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughHỏi
  • strikethroughthẻ tênname tag
  • insertionnhững bên
  • strikethroughheavy scribble line
  • strikethroughbạnfriend
  • insertionyêulove
  • strikethroughheavy scribble block at bottom
uncertain readings
  • cạnh thầu
  • mới giường tại đâu
  • dấu kia
  • chính đâu
· · ·

Mừng lương ra trường được cấp

Học cao, đến chốn, đến nơi
Study high, to the destination, to the place
Là mừng công học, một đời biết lo
Is to rejoice the merit of learning, a life that knows to care
Bây giờ cần vững lái đo
Now one must steer steadily
Lúc xuôi, lúc ngược, không đo dài gì
At times downstream, at times upstream, do not measure long
Đường ngay, cứ thẳng ta đi
The straight road, just straight we go
Giữ thân, tâm, trí, cần thì mới hay
Keep body, mind, intellect, diligent then it is good
Trời cao, đất thấp tổ bay
Sky high, earth low, ancestors fly
Làm sao trung hiếu cho ngay cho bền
How to be loyal and filial rightly and lastingly
Cẩm tình gia đạo chớ quên
Cherish family bonds, do not forget
Ơn tình xã hội mình rèn để tâm
Gratitude of society you forge and keep in mind
Nếu mà chế nghĩ ăn đam
[?]
Cho con, cho vợ, giữ tâm sẽ cười
For children, for wife, keep the heart, will smile
Sống sao cho khoẻ lại tươi
Live so as to be healthy and fresh
Sống sao có ích cho người cho ta.
Live so as to be useful for others and for oneself.
Học cao, đến chốn, đến nơi
Là mừng công học, một đời biết lo
Bây giờ cần vững lái đo
Lúc xuôi, lúc ngược, không đo dài gì
Đường ngay, cứ thẳng ta đi
Giữ thân, tâm, trí, cần thì mới hay
Trời cao, đất thấp tổ bay
Làm sao trung hiếu cho ngay cho bền
Cẩm tình gia đạo chớ quên
Ơn tình xã hội mình rèn để tâm
Nếu mà chế nghĩ ăn đam
Cho con, cho vợ, giữ tâm sẽ cười
Sống sao cho khoẻ lại tươi
Sống sao có ích cho người cho ta.
← swipe to switch language →
marginalia
  • insertioncho bềnlastingly
  • strikethroughtên tham
  • insertiongian tâm sẽ
uncertain readings
  • chế nghĩ ăn đam
  • tổ bay
  • lái đo
· · ·

Bác sĩ P.L. Anh

15-09-2018 · Everett · T.P.

Mừng ôi, đã có tin anh
Oh joy, there is news of you
Mừng anh vẫn khoẻ, điều lành
Glad you are still healthy, a good thing
Mừng rằng 3 cháu không nghèo
Glad that the 3 children are not poor
Mừng thêm ông bạn chẳng keo kiệt gì
Glad too the friend is not stingy at all
Mừng anh vẫn đứng vẫn đi
Glad you still stand still walk
Vẫn theo chữa bệnh không vì độc thân
Still following treatment not because single
Vẫn còn người giúp ân cần
Still there is someone helping kindly
Vẫn còn sửa chữa ngoài sân trong nhà
Still fixing outside in the yard and inside the house
Mừng anh có ý đi xa
Glad you intend to go far
Để thăm cha mẹ cũng là anh em
To visit father, mother, and also siblings
Dù sao, ngoài cửa trong rèm
In any case, outside the door within the curtain
Giữ thân trước đã, chớ xem coi thường
Keep the body first, do not take it lightly
Khi mà có việc khẩn chương
When there is urgent business
Gọi ngay Đoàn đến, Đoàn luôn giúp cho
Call Đoàn right away, Đoàn always helps
Chuyện đời là chuyện ngày dài
Life's affairs are matters of long days
Bà Kim ấp xuất lại dai, giúp Phụng
Mrs. Kim [?] again persistently, helps Phụng
May đo, vừa phải, ung dung
Tailored, moderate, at ease
Không cao, không thấp, tấm cũng thấy vui
Not high, not low, the piece is pleasing too
Cafe cùng sữa thơm mùi
Coffee with milk fragrant
Trứng đầy một dĩa, ngon vô quá mà
Eggs full a plate, so delicious
Ăn xong, lấy máy giúp a
After eating, take the machine to help
Chờ cho đến đàn phơi là tốt thôi
Wait until [?] is dried, that is good
Ăn xong, nghỉ chút xong rồi
After eating, rest a bit, done
Thể thao, thể dục, cho trời qua ngày
Sports, exercise, to pass the day
Đoàn Sơn thì cũng luôn tay
Đoàn Sơn also keeps busy
Thể thao, ba dặm không tay quản công
Sports, three miles, no hands spare effort
Anh George, da tuy có đỏ hồng
Mr. George, skin though a bit reddish pink
Nhưng trí hơi lẫn, nên không vui gì
But mind a bit confused, so not happy at all
Dù sao anh vẫn đứng đi
In any case he still stands and walks
Chỉ căn Sơn dặt là vì tay đau
Only leaning on Sơn because of a sore hand
Mừng rằng không có tin sầu
Glad that there is no sad news
Báo cho Phụng họ bể dầu biết cùng.
Report to Phụng's family the hardships to know together.
Mừng ôi, đã có tin anh
Mừng anh vẫn khoẻ, điều lành
Mừng rằng 3 cháu không nghèo
Mừng thêm ông bạn chẳng keo kiệt gì
Mừng anh vẫn đứng vẫn đi
Vẫn theo chữa bệnh không vì độc thân
Vẫn còn người giúp ân cần
Vẫn còn sửa chữa ngoài sân trong nhà
Mừng anh có ý đi xa
Để thăm cha mẹ cũng là anh em
Dù sao, ngoài cửa trong rèm
Giữ thân trước đã, chớ xem coi thường
Khi mà có việc khẩn chương
Gọi ngay Đoàn đến, Đoàn luôn giúp cho
Chuyện đời là chuyện ngày dài
Bà Kim ấp xuất lại dai, giúp Phụng
May đo, vừa phải, ung dung
Không cao, không thấp, tấm cũng thấy vui
Cafe cùng sữa thơm mùi
Trứng đầy một dĩa, ngon vô quá mà
Ăn xong, lấy máy giúp a
Chờ cho đến đàn phơi là tốt thôi
Ăn xong, nghỉ chút xong rồi
Thể thao, thể dục, cho trời qua ngày
Đoàn Sơn thì cũng luôn tay
Thể thao, ba dặm không tay quản công
Anh George, da tuy có đỏ hồng
Nhưng trí hơi lẫn, nên không vui gì
Dù sao anh vẫn đứng đi
Chỉ căn Sơn dặt là vì tay đau
Mừng rằng không có tin sầu
Báo cho Phụng họ bể dầu biết cùng.
← swipe to switch language →
marginalia
  • insertionvẫn theostill following
  • strikethroughĐề
  • strikethroughĐoàn Sơn thì cũng
  • strikethroughscribble at bottom before Everett
uncertain readings
  • ấp xuất
  • đàn phơi
  • dặt
  • bể dầu
· · ·

Cụ Cự

Hà Tây, miền Bắc Việt Nam

Hà-Tây, miền Bắc Việt-Nam
Hà Tây, northern Vietnam
Có người nổi tiếng, việc làm giúp dân
There is a famous person, whose work helps the people
giúp dân Quảng Tín Trung-Phần
helps the people of Quảng Tín, the Central Region
Có nhà, có của, có ngân dư ả
Has a house, has wealth, has surplus money
Tám con có việc cả a
Eight children all have work
Ai ai cũng được thuận hoà phu thê
Everyone has harmony as husband and wife
Cháu trại ba vì đầu để
Grandchildren [?]
Hai thi tiến sĩ danh kê tại trường
Two took doctoral exams, names listed at the school
Dược, y, dân được tựa nương
Pharmacy, medicine, the people can lean on
Kỹ sư vị chốt được lương tài năng
Engineer position gets salary and talent
Danh cao, sức khoẻ, ai bằng
High fame, good health, who can match
Đó là Cụ Cự, vẫn hằng giúp nhà
That is Cụ Cự, who still constantly helps the family
Bách niên sắp đến đầu xa
A hundred years soon approaching far ahead
Bây giờ chín chục, con là lái xe
Now ninety, the children are drivers
Chồng già, cùng với bạn bè
Old husband, together with friends
Chỉ mong Trời độ, Phật che độ cùng
Only hope Heaven blesses, Buddha shelters and blesses too
Ước cho Cụ khoẻ, vui chung
Wish Cụ health, joy together
Cầu cho Cụ Cự mãi hưng tiếng tăm.
Pray that Cụ Cự forever flourishes in reputation.
Hà-Tây, miền Bắc Việt-Nam
Có người nổi tiếng, việc làm giúp dân
giúp dân Quảng Tín Trung-Phần
Có nhà, có của, có ngân dư ả
Tám con có việc cả a
Ai ai cũng được thuận hoà phu thê
Cháu trại ba vì đầu để
Hai thi tiến sĩ danh kê tại trường
Dược, y, dân được tựa nương
Kỹ sư vị chốt được lương tài năng
Danh cao, sức khoẻ, ai bằng
Đó là Cụ Cự, vẫn hằng giúp nhà
Bách niên sắp đến đầu xa
Bây giờ chín chục, con là lái xe
Chồng già, cùng với bạn bè
Chỉ mong Trời độ, Phật che độ cùng
Ước cho Cụ khoẻ, vui chung
Cầu cho Cụ Cự mãi hưng tiếng tăm.
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Cụ Cự'Cụ' is an honorific for a venerable elder.
marginalia
  • strikethroughgiúp dânhelp the people
  • strikethroughĐó
  • strikethroughCon
uncertain readings
  • Cháu trại ba vì đầu để
  • vị chốt
  • ngân dư ả
· · ·

Viễn du! của Thanh Phụng

Thanh-Phùng

Thọ mà trăm tuổi, làm chi!
Living to a hundred, what for!
Mẹ cha đã mất, sống thì với ai?
Father and mother have died, so who to live with?
Anh trên cũng đã an bài
The older brother above has also settled
Ba em thì cũng chẳng ai sống còn!
The three younger siblings, none is still alive!
Gái trai mười một người con
Girls and boys, eleven children
Dù ai cũng đã vuông tròn phu thê
Though each has fulfilled marriage
Xa nhau là cả vấn đề
Being apart is quite a problem
Vắng người, vắng bóng tài tế thấy buồn
Missing people, missing presence, feeling sad
Trên đời chỉ thấy ánh dương
In the world one only sees sunlight
Cùng là vạn vật, vẫn thường đua nhau
Together with all things, still often competing
Đua nhau, như ý thoả cầu
Competing, as wished and satisfied
Được cùng sống mãi, cạnh thâu sống hoài
To live together forever, close by living on
Đời người trăm tuổi, bi ai
A human life of a hundred years, sorrowful
Ai đâu tránh nổi chuyện đài Diêm Vương!
Who can avoid the matter of Diêm Vương's court!
Thọ mà trăm tuổi, làm chi!
Mẹ cha đã mất, sống thì với ai?
Anh trên cũng đã an bài
Ba em thì cũng chẳng ai sống còn!
Gái trai mười một người con
Dù ai cũng đã vuông tròn phu thê
Xa nhau là cả vấn đề
Vắng người, vắng bóng tài tế thấy buồn
Trên đời chỉ thấy ánh dương
Cùng là vạn vật, vẫn thường đua nhau
Đua nhau, như ý thoả cầu
Được cùng sống mãi, cạnh thâu sống hoài
Đời người trăm tuổi, bi ai
Ai đâu tránh nổi chuyện đài Diêm Vương!
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Diêm VươngDiêm Vương is the King of Hell / lord of the underworld in Vietnamese/Buddhist tradition.
marginalia
  • strikethroughthấy
uncertain readings
  • tài tế
· · ·

Ba Nhi

15-06-2017 · Everett · T.P.

Thương bà, thương qua bà ơi!
Love grandmother, love through grandmother oh!
Việt-Nam, Quê-quán Hoa-Kỳ là, cho đó, tới định cư!
Vietnam, homeland; the USA is, there, where one settles!
Mong đời được sướng, đủ dùng cứ đúng như ý cầu
Hope life be comfortable, enough to use, just as wished
Ước sao được sống dài lâu
Wish to be able to live long
Đủ ăn, đủ mặc, hết sầu được an
Enough to eat, enough to wear, ended sorrow gaining peace
Dù cho hè trong đông hàn
Whether in summer or winter cold
Dù cho bão tuyết không màng mọi đường
Whether snowstorm, not minding any way
Dại oán bố phận trời ơi không màng than nữa rồi
[?] resenting fate, oh Heaven, not complaining anymore
Vợ chồng tan rã, mọi đời vỡ tan!
Husband and wife broken apart, every life shattered!
Thương bà, thương qua bà ơi!
Việt-Nam, Quê-quán Hoa-Kỳ là, cho đó, tới định cư!
Mong đời được sướng, đủ dùng cứ đúng như ý cầu
Ước sao được sống dài lâu
Đủ ăn, đủ mặc, hết sầu được an
Dù cho hè trong đông hàn
Dù cho bão tuyết không màng mọi đường
Dại oán bố phận trời ơi không màng than nữa rồi
Vợ chồng tan rã, mọi đời vỡ tan!
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Hoa-KỳHoa-Kỳ = United States of America.
marginalia
  • strikethroughheavy scribble block (two words)
uncertain readings
  • Dại oán bố phận
  • rotated page
  • scribble blocks
· · ·

Ba Nhi (2)

15-06-2017 · Everett · T.P.

Nỗi kia có một, con Nam
That grief has one, the son Nam
Vợ chồng tan vỡ, chưa chọn người sau!
Husband and wife broke apart, no next person chosen yet!
Đã cha cũng đã ngã màu?
Even the father has faded in color?
Nhà thương dưỡng lão, mong càng lâu cho
The nursing home, hoping the longer the better
Gái nhà đang tuổi học trò
The girl at home of student age
Vẫn còn nam nữ, ăn no mọi đường
Still boys and girls, well-fed every way
Thân kia sống với gió sương
That body lives with wind and dew
Sang khuya, thức thư mọi đường phải lo
Into late night, still up, every way must worry
Nhà kia sống với gió sương
That house lives with wind and dew
Gái nhà đang tuổi học trò
The girl at home of student age
Qua sông thì phải nhờ đò
To cross the river one must rely on the ferry
Mong Trời, mong Phật độ cho đủ đầy!
Hope Heaven, hope Buddha bless to be complete!
Everett, 15-06-2017 CTM - T.P.
Everett, 15-06-2017 CTM - T.P.
Nỗi kia có một, con Nam
Vợ chồng tan vỡ, chưa chọn người sau!
Đã cha cũng đã ngã màu?
Nhà thương dưỡng lão, mong càng lâu cho
Gái nhà đang tuổi học trò
Vẫn còn nam nữ, ăn no mọi đường
Thân kia sống với gió sương
Sang khuya, thức thư mọi đường phải lo
Nhà kia sống với gió sương
Gái nhà đang tuổi học trò
Qua sông thì phải nhờ đò
Mong Trời, mong Phật độ cho đủ đầy!
Everett, 15-06-2017 CTM - T.P.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughpartial edits
uncertain readings
  • rotated page
  • ngã màu
  • thức thư
· · ·

Không đề

02-05-2018 · Everett · Thanh-Phùng

Đời người là chuyện vô thường
Human life is a matter of impermanence
Biết nói, im chịu, nói cương ích gì
Knowing to speak, enduring silence, speaking firmly, what use
Nước sông vẫn chảy trôi đi
River water still flows away
Đời người cũng vậy, đến kỳ ngủ êm
Human life is likewise, comes the time to sleep peacefully
Thì ta nhắm mắt êm đềm
Then we close our eyes serenely
Chân tay mười thẳng tim êm ngừng liền
Limbs ten stretched, heart calmly stops at once
Thế là hồn tôi cõi tiên
So my soul goes to the immortal realm
Thế là như ý tới miền Viễn du
So as wished it reaches the land of the Far Journey
Everett 02-05-2018
Everett 02-05-2018
Thanh Phụng
Thanh Phụng
Đời người là chuyện vô thường
Biết nói, im chịu, nói cương ích gì
Nước sông vẫn chảy trôi đi
Đời người cũng vậy, đến kỳ ngủ êm
Thì ta nhắm mắt êm đềm
Chân tay mười thẳng tim êm ngừng liền
Thế là hồn tôi cõi tiên
Thế là như ý tới miền Viễn du
Everett 02-05-2018
Thanh Phụng
← swipe to switch language →
footnotes
  1. vô thường'Vô thường' is the Buddhist concept of impermanence.
  2. Viễn du'Viễn du' (far journey) is a euphemism for death.
marginalia
  • strikethroughĐời ngườihuman life
· · ·

Không đề

08-06-2018 · Everett · Chánh Tuệ Minh / Thanh-Phùng

Sau khi cuộc họp thảm đảm
After the sorrowful meeting
Mong Cụ thọ mãi, tháng năm hiền hoà
Hope Cụ lives long forever, months and years gentle and peaceful
Everett, 08-06-2018
Everett, 08-06-2018
Chánh Tuệ Minh
Chánh Tuệ Minh
Thanh Phụng
Thanh Phụng
Sau khi cuộc họp thảm đảm
Mong Cụ thọ mãi, tháng năm hiền hoà
Everett, 08-06-2018
Chánh Tuệ Minh
Thanh Phụng
← swipe to switch language →
uncertain readings
  • thảm đảm
· · ·

Sức khoẻ Thanh/Phong

ngày Thứ Bảy 15/9/18

Đêm qua mẹ ngủ được yên
Last night mother slept peacefully
Trưa nay mẹ dậy, tâm hiền, thảnh thơi
This noon mother woke, gentle-hearted, at ease
Anh Đoàn giúp mẹ vui đời
Đoàn helps mother enjoy life
Giúp cho ăn uống truyện chơi đỡ buồn
Helps with eating, chatting to ease sadness
Thảnh đây xin nói rõ luôn
Thanh here wishes to say clearly
Năm giờ đã dậy, tìm nguồn khỏa khuây
At five o'clock already up, seeking a source of relief
Bụng thì hãy còn đầy
The stomach is still full
cereal cũng đã đổ đầy ăn rồi
cereal too has been poured full and eaten
Liền tìm lấy giấy viết thơi
Then find paper to write
làm thơ cho bố những hồi ngồi không
make poems for father in idle sitting times
Trời còn mát dịu, chưa nồng
The weather is still cool, not yet hot
Bà Kim cũng dậy, vì trông thấy đèn
Mrs. Kim also woke, because she saw the light
Nhiều người chưa phải bon chen
Many people need not yet jostle
Vẫn yên giấc điệp, không kèn của ai
Still peaceful in slumber, no trumpet of anyone
Đêm qua mẹ ngủ được yên
Trưa nay mẹ dậy, tâm hiền, thảnh thơi
Anh Đoàn giúp mẹ vui đời
Giúp cho ăn uống truyện chơi đỡ buồn
Thảnh đây xin nói rõ luôn
Năm giờ đã dậy, tìm nguồn khỏa khuây
Bụng thì hãy còn đầy
cereal cũng đã đổ đầy ăn rồi
Liền tìm lấy giấy viết thơi
làm thơ cho bố những hồi ngồi không
Trời còn mát dịu, chưa nồng
Bà Kim cũng dậy, vì trông thấy đèn
Nhiều người chưa phải bon chen
Vẫn yên giấc điệp, không kèn của ai
← swipe to switch language →
footnotes
  1. giấc điệp'Giấc điệp' (butterfly dream) is a poetic term for sleep, from Zhuangzi's butterfly dream.
marginalia
  • strikethroughđêmnight
  • strikethroughscribble word
uncertain readings
  • viết thơi
· · ·

Dr P.L. Anh (3)

30-04-2018 · Everett · T.P.

Tuổi cao đi đứng phải đo
Age high, walking and standing must be measured
Đừng mà cậy sức, nhiều lo bất thường
Do not rely on strength, much unusual worry
Nội tâm ngoại phủ tướng đường
Inner heart, outer organs, general condition
Đang đã xuống dốc, mới giường thấy lo
Already going downhill, only then feeling worried
Andrew tự lái được đo
Andrew can drive himself
Mong rằng chuyện để cháu lo một mình
Hope that matters be left for the grandchild to handle alone
Cháu mà vừa giỏi vừa tinh
The grandchild being both capable and sharp
Thì anh để vắng tình hình mới yên
Then you can leave; the situation will be settled
Mong rằng Trời giúp anh liền
Hope that Heaven helps you at once
Để anh toại nguyện được yên trong lòng
So you are satisfied and at peace in the heart
Khi nào thu xếp được xong
Whenever arrangements are finished
Thăm cha thăm mẹ mới hòng được vui!
Visiting father, visiting mother, only then can be joyful!
Everett 30-04-2018 T.P.
Everett 30-04-2018 T.P.
Tuổi cao đi đứng phải đo
Đừng mà cậy sức, nhiều lo bất thường
Nội tâm ngoại phủ tướng đường
Đang đã xuống dốc, mới giường thấy lo
Andrew tự lái được đo
Mong rằng chuyện để cháu lo một mình
Cháu mà vừa giỏi vừa tinh
Thì anh để vắng tình hình mới yên
Mong rằng Trời giúp anh liền
Để anh toại nguyện được yên trong lòng
Khi nào thu xếp được xong
Thăm cha thăm mẹ mới hòng được vui!
Everett 30-04-2018 T.P.
← swipe to switch language →
marginalia
  • insertionthấy lofeel worried
  • insertionmìnhself
  • insertiontrong lòngin the heart
  • side_noteDr P.L. AnhDr P.L. Anh (vertical margin note)
uncertain readings
  • mới giường
  • tướng đường
· · ·

Không đề

Trời cho được đến đó là
Heaven grants reaching there is
ơn trên hộ độ ở nhớ đó
the blessing of above sheltering, remember that
Đời thời qua ngắn, trời ôi
Life passes short, oh Heaven
tự tâm bạc ải, giúp đời cho quen
[?] help life to be familiar
bạn ơi Nhớ nhất ở trên cõi đời
my friend, remember most in this world
Cái tâm quý nhất, ở đó
The heart is most precious, there
Học cao càng phải giữ đau
Studying high all the more must keep [?]
Trời cho được đến đó là
ơn trên hộ độ ở nhớ đó
Đời thời qua ngắn, trời ôi
tự tâm bạc ải, giúp đời cho quen
bạn ơi Nhớ nhất ở trên cõi đời
Cái tâm quý nhất, ở đó
Học cao càng phải giữ đau
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughheavy scribble line at top
  • strikethroughSECTION 2E MXR-211 MIXER (scribbled over printed text)
uncertain readings
  • tự tâm bạc ải
  • giữ đau
  • rotated over technical diagram
· · ·

Không đề

22-06-2018 · Everett · Thanh-Phùng

Sống mà giả dối tô màu
Living but false, painting over colors
Dối chê, dối bợ, cạnh thâu sương gió!
Falsely deriding, falsely flattering, close by wind and dew!
Everett 22-06-2018
Everett 22-06-2018
Thanh Phụng
Thanh Phụng
Sống mà giả dối tô màu
Dối chê, dối bợ, cạnh thâu sương gió!
Everett 22-06-2018
Thanh Phụng
← swipe to switch language →
marginalia
  • doodlelarge curved arrows
  • otherink blot
  • otherscribbled mark resembling 'Ba'
· · ·

Không đề

01-09-2018 · Everett · Thanh-Phùng

Đúng cho thấy dễ, làm lo
Standing to make it seem easy, doing it is worry
Học cho dễ bền, ấy giờ mừng thay
Study to make it durable, now what a joy
Học thầy phải quý lấy thầy
Learning from the teacher one must cherish the teacher
Thì sau mới đáng là cây thầy trồng
Only then is one worthy of being a tree the teacher planted
Everett, 01-09-2018
Everett, 01-09-2018
Thanh-Phụng
Thanh-Phụng
Đúng cho thấy dễ, làm lo
Học cho dễ bền, ấy giờ mừng thay
Học thầy phải quý lấy thầy
Thì sau mới đáng là cây thầy trồng
Everett, 01-09-2018
Thanh-Phụng
← swipe to switch language →
footnotes
  1. cây thầy trồngA metaphor: the student as a tree planted and cultivated by the teacher.
uncertain readings
  • Đúng cho thấy dễ
· · ·

Không đề

11-05-2018 · Everett · T.P.

Dân thương, dân muốn y lời
The people love, the people want as told
quyên tiền giúp đến, đến nơi, mong chờ
raise money to help him come, arrive at the place, awaited
Nhà thương Thụy Sĩ, dẫu Yó
The Swiss hospital, even [?]
Xin cho yên an nghỉ, đến bờ Như Lai
Please grant peaceful rest, reaching the shore of the Tathagata
Nhà thương đã giúp thọ dài
The hospital helped a long life
Goodall David sống dài dưới mồ!
Goodall David lives long beneath the grave!
Everett 11-05-2018
Everett 11-05-2018
T.P.
T.P.
Dân thương, dân muốn y lời
quyên tiền giúp đến, đến nơi, mong chờ
Nhà thương Thụy Sĩ, dẫu Yó
Xin cho yên an nghỉ, đến bờ Như Lai
Nhà thương đã giúp thọ dài
Goodall David sống dài dưới mồ!
Everett 11-05-2018
T.P.
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Như LaiNhư Lai (Tathagata) is a title for the Buddha; 'bờ Như Lai' evokes reaching the far shore of enlightenment/death.
  2. Goodall DavidRefers to David Goodall, the Australian scientist who chose assisted death in Switzerland in 2018.
marginalia
  • strikethroughNhà thươnghospital
  • strikethroughgiấc mơdream
  • strikethroughĐược
  • strikethroughmới
  • strikethroughGiúp
uncertain readings
  • dẫu Yó
· · ·

Không đề

15-12-2017 · Everett · CTM / T.P.

Thế là gia sản được bền
So the family estate is preserved
Chỉ là nhớ tuất ở trên cõi đời.
It is only remembering [?] in this world.
Everett 15-12-2017
Everett 15-12-2017
CTM T.P.
CTM T.P.
Thế là gia sản được bền
Chỉ là nhớ tuất ở trên cõi đời.
Everett 15-12-2017
CTM T.P.
← swipe to switch language →
uncertain readings
  • nhớ tuất
Original manuscript
original scan