‹ all poemsset-205 · set-205

Dì Nga

26-5-98 · Centreville · TP

Chúc dì mạnh khỏe sống lâu
Wishing auntie good health and long life
Chúc dì trăm tuổi thêm giàu thêm vui
Wishing auntie a hundred years, more wealth, more joy
trước kia cay đắng đủ mùi
before, you tasted every kind of bitterness
Bây giờ hạnh phúc tới lui độ dì
now happiness comes and goes to comfort auntie
Cháu con bất cứ làm chi
whatever the children and grandchildren do
Cầu gì được đó bất kỳ đông xuân
may every wish be granted in any season
Lây trời, lây phật, muôn lần
through heaven, through Buddha, ten thousand times
nhân hày quả tốt nhớ ăn đời đời
good cause, good fruit, remembered forever
Chúc dì mạnh khỏe sống lâu
Chúc dì trăm tuổi thêm giàu thêm vui
trước kia cay đắng đủ mùi
Bây giờ hạnh phúc tới lui độ dì
Cháu con bất cứ làm chi
Cầu gì được đó bất kỳ đông xuân
Lây trời, lây phật, muôn lần
nhân hày quả tốt nhớ ăn đời đời
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethrough[struck word at start of last line]
  • strikethrough[struck word mid last line]
  • insertionhày / tốtinserted words above line
uncertain readings
  • struck words in last line
· · ·

Đêm giáng sinh

Dec. 2000 · Oak Ridge, TN · TP

Giáng sinh ! Đẹp quá ! Chúa ơi
Christmas! So beautiful! Oh Lord
Phố phường, gia ốc, sáng ngời mọi nơi
streets and homes shine brightly everywhere
Ánh đèn đỏ rực, vàng trời
lights glow red, gold across the sky
Dân gian nô nức, dạo chơi sắm quà
people bustle joyfully, strolling and shopping for gifts
Mừng ngày chúa giáng chúa ra
celebrating the day the Lord was born
Cùng nhau hoan hỷ, cũng là nhớ công
rejoicing together, also remembering the merit
Công người đẹp, tựa bông hồng
the merit of one beautiful as a rose
Công ơn đức ấy ai không nhớ đời.
who could forget that grace and virtue their whole life
Giáng sinh ! Đẹp quá ! Chúa ơi
Phố phường, gia ốc, sáng ngời mọi nơi
Ánh đèn đỏ rực, vàng trời
Dân gian nô nức, dạo chơi sắm quà
Mừng ngày chúa giáng chúa ra
Cùng nhau hoan hỷ, cũng là nhớ công
Công người đẹp, tựa bông hồng
Công ơn đức ấy ai không nhớ đời.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughĐêm giáng sinh [title crossed over]
  • otherOak Ridge TN ! Dec. 2000 [scribbled signature area]
uncertain readings
  • scribbled words near signature
· · ·

Anh chị Ánh

2006 · Centerville, VA · TP

Vì sao vắng mặt, chẳng vui vầy ?
Why absent, not gathering in joy?
Chẳng nói lý do, chẳng tới đây ?
not saying the reason, not coming here?
Tề họp cùng nhau, ôn quá khứ
gathering together, recalling the past
Rồi cùng phác định chuyện đêm ngày
then together planning matters day and night
Gia đình tu họp, năm nay có
the family reunion, this year has
Bố mẹ, mừng thầm, vẫn, nắng tay
father and mother, secretly glad, still, sunning hands
Trai gái, đàn em tuy có mặt
sons and daughters, younger ones though present
Buồn vui thấy rõ thiếu anh nay ./.
joy and sorrow show clearly you are missing now
Vì sao vắng mặt, chẳng vui vầy ?
Chẳng nói lý do, chẳng tới đây ?
Tề họp cùng nhau, ôn quá khứ
Rồi cùng phác định chuyện đêm ngày
Gia đình tu họp, năm nay có
Bố mẹ, mừng thầm, vẫn, nắng tay
Trai gái, đàn em tuy có mặt
Buồn vui thấy rõ thiếu anh nay ./.
← swipe to switch language →
marginalia
  • otherBài 27 (a) [circled label at top]Poem 27 (a)
  • strikethrough[struck word before đây]
  • strikethrough[struck word start of line 3]
uncertain readings
  • nắng tay
  • several words
· · ·

Anh Cùng Các Con

TP

Chẳng mấy khi đồng đủ họp vui
seldom does everyone gather in full joy
Muốn đi dự, cảnh lại không mùi
want to attend, but circumstances have no flavor
Người thì yếu, sức không kham nổi
one is weak, strength cannot bear it
Kẻ bận công, tiền lưu
another busy with work, money keeps
Bố mẹ hay, lòng se thắt lại
parents know, hearts tighten
nhưng ước tương lai
but wish for the future
Tâm can khắc [?]
heart and mind engraved [?]
Dù không đến, tấm lòng như nhất
though not coming, the heart is as one
Vẫn giúp nhau ... đời đời
still helping each other ... forever
Chẳng mấy khi đồng đủ họp vui
Muốn đi dự, cảnh lại không mùi
Người thì yếu, sức không kham nổi
Kẻ bận công, tiền lưu
Bố mẹ hay, lòng se thắt lại
nhưng ước tương lai
Tâm can khắc [?]
Dù không đến, tấm lòng như nhất
Vẫn giúp nhau ... đời đời
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughAnh George và anh Phong ... cùng Thuê liên nghiệp [heavily struck]
  • otherBài 6 [circled]Poem 6
  • strikethroughmultiple struck words throughout
  • otherTâm can khắc [circled/underlined]
uncertain readings
  • many heavily struck words
  • tiền lưu
  • khắc [?]
· · ·

Ngày Phật Đản

(10/5/98) · Centreville · TP

Lên chùa Vạn Hạnh cầu Vạn
Go up to Vạn Hạnh temple to pray for all
Ơn trên Phật độ có hàn thương nhau
grace above, Buddha's blessing, that we love one another
San đi cho bớt nghèo giàu
share out to lessen poor and rich
Giảm tăng cho hết trước sau bất thường
reduce and add to end all inconsistency
Dân gian tứ hải đồng thương
people of the four seas love alike
Gái trai già trẻ cùng đường từ bi
woman and man, old and young, on the path of compassion
Khi làm khi nghỉ việc gì
whether working or resting, whatever the task
Phải nên hỷ xả việc chi cũng thành .
one should be forgiving, and everything will succeed
Lên chùa Vạn Hạnh cầu Vạn
Ơn trên Phật độ có hàn thương nhau
San đi cho bớt nghèo giàu
Giảm tăng cho hết trước sau bất thường
Dân gian tứ hải đồng thương
Gái trai già trẻ cùng đường từ bi
Khi làm khi nghỉ việc gì
Phải nên hỷ xả việc chi cũng thành .
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Vạn HạnhName of a Buddhist temple.
marginalia
  • strikethrough15/4 Mậu Dần [date crossed out]
  • insertionnghèo [inserted above struck word]poor
  • strikethrough[struck word before giàu]
  • doodlescribbled circle at top right
uncertain readings
  • hàn thương
· · ·

Ra đi

Đêm 22-6-2001 · TP

Xưa kia, nắng mộ, chưa đi
in the past, [?], not yet gone
Bây giờ giải thoát là đi được rồi
now liberated, one can go
Đi mà lại được chấp trói
going yet still able to be bound
Đó là ước vọng bao hồi chờ mong
that is the longing awaited so long
Vợ tôi tên tục Lê Phong
my wife's common name is Lê Phong
Chúc cho ở lại vẫn trong trắng hiền
wishing that she stays pure and gentle
Gái trai dâu rể như tiên
sons, daughters, in-laws like immortals
Mong cho mãi mãi hậu tiền giúp nhau
wishing they always help one another
Xưa kia, nắng mộ, chưa đi
Bây giờ giải thoát là đi được rồi
Đi mà lại được chấp trói
Đó là ước vọng bao hồi chờ mong
Vợ tôi tên tục Lê Phong
Chúc cho ở lại vẫn trong trắng hiền
Gái trai dâu rể như tiên
Mong cho mãi mãi hậu tiền giúp nhau
← swipe to switch language →
footnotes
  1. After the 2nd heart check upAuthor notes this was written after his second heart checkup on June 22, 2001.
marginalia
  • otherAfter the 2nd heart check up on June 22-2001 [English note at top]
  • other① [numbered marker]
uncertain readings
  • nắng mộ
  • chấp trói
· · ·

Thím Thư

Anh đi, em ở lại làng
I go, you stay in the village
Lộc Phụng chẳng để dở dang việc nhà
Lộc Phụng will not leave household matters unfinished
Dù em có ở thật xa
even if you live very far
Hàng năm Dung vẫn quyết là để dành
each year Dung still resolves to save
Trở anh [?] xuống hồ đâu
[?]
Thư Phụng anh Kiêm to tâm nhé nay
Thư, Phụng, brother Kiêm, be generous now
Mong em vẫn sẽ gặp may
wishing you still meet good fortune
Cháu con khỏe mạnh, ngày ngày thịnh hưng .
children and grandchildren healthy, prospering day by day
Anh đi, em ở lại làng
Lộc Phụng chẳng để dở dang việc nhà
Dù em có ở thật xa
Hàng năm Dung vẫn quyết là để dành
Trở anh [?] xuống hồ đâu
Thư Phụng anh Kiêm to tâm nhé nay
Mong em vẫn sẽ gặp may
Cháu con khỏe mạnh, ngày ngày thịnh hưng .
← swipe to switch language →
marginalia
  • other② [numbered marker]
uncertain readings
  • Trở anh [?] xuống hồ đâu
  • to tâm nhé
· · ·

Chú tôi, thím tôi

Đêm 22-6-2001 · TP

Nay anh đã tám tư
now I am eighty-four
Bệnh đi bệnh lại, thế tự ít biến
illness comes and goes, thus little changes
Trong nhà chú thím thật hiền
at home uncle and aunt are truly gentle
Lộc Phụng, tám tiền giúp rồi.
Lộc Phụng, money already given to help
Bây giờ thêm rồi
now added more
Ngạo du sơn thủy lên đồi ngắm mây
roaming mountains and rivers, up the hill to watch clouds
Chúc em ở lại còn đây
wishing you who stay remain here
Vui cùng con cháu đó đây xa gần .
joyful with children and grandchildren far and near
Nay anh đã tám tư
Bệnh đi bệnh lại, thế tự ít biến
Trong nhà chú thím thật hiền
Lộc Phụng, tám tiền giúp rồi.
Bây giờ thêm rồi
Ngạo du sơn thủy lên đồi ngắm mây
Chúc em ở lại còn đây
Vui cùng con cháu đó đây xa gần .
← swipe to switch language →
marginalia
  • other③ [numbered marker]
  • strikethroughmultiple struck words (thời, anh muốn, etc.)
  • insertiontế / tế / thế [inserted corrections]
uncertain readings
  • thế tự ít biến
  • tám tiền
· · ·

Cùng các cháu chắt

Chắt ông thì hãy còn non
great-grandchildren are still young
Cháu ông thì đã trưởng tròn từ lâu
grandchildren have long since grown
Chúc cho tất cả đẹp màu
wishing all a fine appearance
Cầu cho tất cả đừng âu lo gì
praying all need not worry over anything
Dù tao [?] muốn cái chi
whatever [?] one wants
Tự mình làm lấy, đừng ỷ cậy ai
do it yourself, don't depend on anyone
Thế mới có thực tài
only then is there real talent
Thế là mới đạt "một mai thịnh cường" .
thus one attains "one day prosperity and strength"
Chắt ông thì hãy còn non
Cháu ông thì đã trưởng tròn từ lâu
Chúc cho tất cả đẹp màu
Cầu cho tất cả đừng âu lo gì
Dù tao [?] muốn cái chi
Tự mình làm lấy, đừng ỷ cậy ai
Thế mới có thực tài
Thế là mới đạt "một mai thịnh cường" .
← swipe to switch language →
marginalia
  • other④ [numbered marker]
  • strikethroughstruck words (tạo, etc.)
  • insertionước / tạo [inserted above]
uncertain readings
  • Dù tao [?]
· · ·

Chắt - trác

Đêm 22-6-2001 · TP

Chuyện này, cậu thật ra đi
in this matter, uncle truly departs
Không vì bất cứ chuyện gì nữa đâu.
not for any other reason at all
Tám tuần trước đã có dấu
eight weeks ago there were already signs
Sức thì đã kiệt, bể dâu chuyện thường
strength exhausted, upheaval is common
Cậu đi, chắt trác, cậu thương
uncle goes, great-grandchildren, uncle loves you
Lộc Phụng tiếp tục tìm đường giúp cho
Lộc Phụng continues to find ways to help
Bến mê đã sẵn chuyến đò
at the shore of illusion a ferry is ready
Chúc cho trác - chắt ấm no suốt đời .
wishing great-grandchildren well-fed and warm all their lives
Chuyện này, cậu thật ra đi
Không vì bất cứ chuyện gì nữa đâu.
Tám tuần trước đã có dấu
Sức thì đã kiệt, bể dâu chuyện thường
Cậu đi, chắt trác, cậu thương
Lộc Phụng tiếp tục tìm đường giúp cho
Bến mê đã sẵn chuyến đò
Chúc cho trác - chắt ấm no suốt đời .
← swipe to switch language →
marginalia
  • other⑤ [numbered marker]
uncertain readings
  • chắt trác
· · ·

Tặng Thủy

Con là gái lớn trong nhà
you are the eldest daughter in the house
Xuất gia hồi sớm thành ra kém người .
married off early and so fell behind others
Mẹ cha cũng muốn con trội
parents also wanted you to excel
Nhờ người dạy học, nhờ người dạy khôn
relying on people to teach learning, to teach wisdom
Của nhà buôn bán thịnh phồn
the family's trade prospering
Thế là có phúc trong thôn xóm rồi
that is fortune within the hamlet
Di cư cũng được chấy trời
even migration was heaven-granted
Có nơi ăn ở, có nơi cơm ăn
a place to live, a place with food to eat
Con là gái lớn trong nhà
Xuất gia hồi sớm thành ra kém người .
Mẹ cha cũng muốn con trội
Nhờ người dạy học, nhờ người dạy khôn
Của nhà buôn bán thịnh phồn
Thế là có phúc trong thôn xóm rồi
Di cư cũng được chấy trời
Có nơi ăn ở, có nơi cơm ăn
← swipe to switch language →
marginalia
  • other⑥ [numbered marker]
uncertain readings
  • chấy trời
· · ·

Ông Cụ đến chơi

29-5-2016 · Everett · TP

Hôm nay hăm chín tháng năm
today the twenty-ninth of May
Thông gia, ông Cụ, thăm đảm đến chơi
the in-law, the old gentleman, comes to visit
Thái Lan bánh cuốn mua rồi
Thai rice rolls already bought
Cả nhà ăn uống, sướng ơi chuyện nhiều
the whole family eats and drinks, oh so pleasant, much to talk
Ăn rồi, nghỉ đã cho tiêu
having eaten, rest to digest
Rồi thì tráng miệng, mỹ miều quý thay
then dessert, exquisite and precious
Tay ba, tam cúc đã bày
three hands, tam cúc cards laid out
Thái thời phụ giúp, hai tay tuổi già
Thái helps in, two hands of old age
Ông Cụ, chơi quá hay a
the old gentleman plays so well
Nhưng thái được lớn, kết là tốt đen
but Thái wins big, ending is the black tốt card
Năm giờ, đã sắp lên đèn
five o'clock, lamps about to be lit
An khuyên và bảo, đỏ đen hãy ngừng
An advises and urges, stop the gambling
Sang Toàn để nghỉ ngả lưng
go over to Toàn's to rest and lie down
Rồi thì ăn tối, Toàn tưng luộc chiên
then supper, Toàn merrily boils and fries
Thế là tất cả đi liền
so everyone goes at once
Đến An bụng đói cơm chiên sẵn rồi
arriving at An's, hungry, fried rice ready
An Bình, có mặt nữa thời
An Bình is present too
Mừng ơi buổi họp, đứng ngồi quá vui
oh how joyful the gathering, standing and sitting so happy
Ơn trên đã tạo thơm mùi
grace above has made fragrance
Gia đình êm ấm, ngoại nội nhớ hoài
the family peaceful and warm, both sides remembered always
Hôm nay hăm chín tháng năm
Thông gia, ông Cụ, thăm đảm đến chơi
Thái Lan bánh cuốn mua rồi
Cả nhà ăn uống, sướng ơi chuyện nhiều
Ăn rồi, nghỉ đã cho tiêu
Rồi thì tráng miệng, mỹ miều quý thay
Tay ba, tam cúc đã bày
Thái thời phụ giúp, hai tay tuổi già
Ông Cụ, chơi quá hay a
Nhưng thái được lớn, kết là tốt đen
Năm giờ, đã sắp lên đèn
An khuyên và bảo, đỏ đen hãy ngừng
Sang Toàn để nghỉ ngả lưng
Rồi thì ăn tối, Toàn tưng luộc chiên
Thế là tất cả đi liền
Đến An bụng đói cơm chiên sẵn rồi
An Bình, có mặt nữa thời
Mừng ơi buổi họp, đứng ngồi quá vui
Ơn trên đã tạo thơm mùi
Gia đình êm ấm, ngoại nội nhớ hoài
← swipe to switch language →
footnotes
  1. tam cúcTam cúc is a traditional Vietnamese card game.
uncertain readings
  • thăm đảm
  • tốt đen
· · ·

Mừng sinh nhật cháu Hạnh

13-5-98 · Centreville, VA

Hôm nay sinh nhật của con
today is your birthday, child
Chúc con khỏe đẹp, vui tròn tuổi thơ
wishing you healthy and lovely, fully joyful in childhood
Ăn ngon, mẹ vẫn đợi chờ
eat well, mother still waits
Ngủ ngon, cha chúc, giấc mơ của người
sleep well, father wishes, the dreams of you
Vui đẹp và cả cười tươi
joyful and beautiful and bright smiles
Phất trên phù hộ, một mười gấp trăm
grace above blesses, tenfold, a hundredfold
Nhìn con sáng tựa trăng rằm
seeing you bright as the full moon
Mừng con bốn tuổi, sang năm vô trường
celebrating you at four, next year entering school
Hôm nay sinh nhật của con
Chúc con khỏe đẹp, vui tròn tuổi thơ
Ăn ngon, mẹ vẫn đợi chờ
Ngủ ngon, cha chúc, giấc mơ của người
Vui đẹp và cả cười tươi
Phất trên phù hộ, một mười gấp trăm
Nhìn con sáng tựa trăng rằm
Mừng con bốn tuổi, sang năm vô trường
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethrough4 tuổi [struck in title]4 years old
  • insertioncháu [inserted above title]grandchild
  • othercircled page number 13
  • insertionVA [inserted above line]
uncertain readings
  • Phất trên
· · ·

Amanda Hạnh

13-5-98 · Centreville, VA · TP

Soi gương chải tóc nhìn hình
looking in the mirror, combing hair, gazing at the picture
Nhớ ai người dưỡng mình sinh thế này
remembering who nurtured and bore me thus
thoát đã bốn tuổi hôm nay
suddenly four years old today
Mẹ cha mở tiệc mừng ngày con sinh
parents throw a feast to celebrate your birth day
Toàn gia vui họp linh đình
the whole family gathers joyfully and grandly
Ai ai cũng chúc hiển vinh giúp đời
everyone wishes glory and helping the world
Bây giờ con tuổi ăn chơi
now you are at the age of play
Hạnh nay quyết chí vâng lời mẹ cha .
Hạnh now resolves to obey mother and father
Soi gương chải tóc nhìn hình
Nhớ ai người dưỡng mình sinh thế này
thoát đã bốn tuổi hôm nay
Mẹ cha mở tiệc mừng ngày con sinh
Toàn gia vui họp linh đình
Ai ai cũng chúc hiển vinh giúp đời
Bây giờ con tuổi ăn chơi
Hạnh nay quyết chí vâng lời mẹ cha .
← swipe to switch language →
footnotes
  1. Amanda HạnhEnglish name Amanda paired with Vietnamese name Hạnh; likely the same grandchild as previous poem.
marginalia
  • strikethrough[struck words at top before title]
  • other(Hạnh tặng ông bà ...) [circled note, partly struck](Hạnh gives to grandparents...)
  • strikethroughscribbled struck line at bottom left
  • otherVA [inserted above Centreville]
uncertain readings
  • struck words at top
· · ·

May áo cho cháu

2001 · Oak Ridge, TN · TP

Nhờ may cho ngoại phải cho
asking to sew for grandma, must give
Bà may cho mẹ, quần bò chưa nên
grandma sews for mother, jeans not yet done
[?] hay [?] vải bền
[?] durable cloth
Lấy ra chật hẹp phải chọn khăn khít lại [?]
taken out too tight, must choose to fit snugly
[?] hình hay [?] đẹp thay
[?] shape or [?] so beautiful
Bốn [?] tuổi [?] hỷ
four [?] years [?] joy
Sao cháu mặc áo [?]
why does the child wear the shirt [?]
Thiên nhiên phải bỏ tự may .
nature must be set aside, sew it oneself
Nhờ may cho ngoại phải cho
Bà may cho mẹ, quần bò chưa nên
[?] hay [?] vải bền
Lấy ra chật hẹp phải chọn khăn khít lại [?]
[?] hình hay [?] đẹp thay
Bốn [?] tuổi [?] hỷ
Sao cháu mặc áo [?]
Thiên nhiên phải bỏ tự may .
← swipe to switch language →
marginalia
  • othercircled number 2 at top
  • strikethroughstruck title/date line under main title
  • insertionquần / vải / hình / mặc áo [inserted corrections]
  • otherprinted calendar page March 2002 showing through
uncertain readings
  • multiple faint/overwritten words
  • most middle lines
Original manuscript
original scan