‹ all poemsset-215 · set-215

Sống ở đời

5-7-2015 · Everett · T.P.

Tấm lòng bay xa là căn
A heart that reaches far is the root
Tấm lòng bác ái thêm ăn giúp đỡ,
A charitable heart adds helping others,
Tránh mọi cờ bạc ăn chơi
Avoid all gambling and revelry
Tránh mọi mưu thuốc dữ mưu không theo
Avoid every wicked scheme, do not follow
Thương người khổ, thương kẻ nghèo
Pity the suffering, pity the poor
Giúp ai giúp được, không keo kiệt gì
Help whoever you can, be not stingy at all
Theo lời đức Phật từ bi
Follow the words of the compassionate Buddha
Nếu theo làm được, ắt thì hả tâm
If you can follow and do it, the heart will be content
Loài người hơn thú, hơn cầm
Humankind is above beast, above fowl
Cũng bởi chữ tin, phương châm nhớ hoài
Because of the word trust, a maxim to remember always
Bát Trang, xin nhắc ai ai
Bát Trang, I remind everyone
Cũng nên đoàn kết là bài chủ tiên.
Should be united, that is the foremost lesson.
Tấm lòng bay xa là căn
Tấm lòng bác ái thêm ăn giúp đỡ,
Tránh mọi cờ bạc ăn chơi
Tránh mọi mưu thuốc dữ mưu không theo
Thương người khổ, thương kẻ nghèo
Giúp ai giúp được, không keo kiệt gì
Theo lời đức Phật từ bi
Nếu theo làm được, ắt thì hả tâm
Loài người hơn thú, hơn cầm
Cũng bởi chữ tin, phương châm nhớ hoài
Bát Trang, xin nhắc ai ai
Cũng nên đoàn kết là bài chủ tiên.
← swipe to switch language →
uncertain readings
  • bay xa
  • Bát Trang
· · ·

Không đề

1999 · Oak Ridge, TN · TP

Anh Duy [?]
Brother Duy [?]
Một năm không biết bao lần
One year, countless times
Một năm ít làm lên gần bao lần
[uncertain]
Vợ tôi tính toán chi ly
My wife calculates meticulously
[?] tỉ là đi tối ngày
[uncertain]
Sáng chiều mắc mớ đêm ngày
Morning and evening entangled day and night
Như đây không thời vô lay lắc thu
[uncertain]
Vô đâu "anh chàng biết chi"
[uncertain] "that fellow knows nothing"
Thiên Hải bôi cạnh lý gì không thua ?%.
[uncertain]
Anh Duy [?]
Một năm không biết bao lần
Một năm ít làm lên gần bao lần
Vợ tôi tính toán chi ly
[?] tỉ là đi tối ngày
Sáng chiều mắc mớ đêm ngày
Như đây không thời vô lay lắc thu
Vô đâu "anh chàng biết chi"
Thiên Hải bôi cạnh lý gì không thua ?%.
← swipe to switch language →
marginalia
  • othertel: (215) 893 2902 - Bé Nga -phone number and 'Bé Nga'
  • otherHải Phong - Thiên Thai [circled]names
uncertain readings
  • Anh Duy
  • tỉ là đi tối ngày
  • Thiên Hải bôi cạnh
  • %.
· · ·

Không đề

Khi khỏi về sẵn trong tay
When recovered, ready in hand
Đi chợ về nấu những ngày cho mong
Go to market, cook for the days awaited
Lúc ao ước để hết lo lòng
When wishing, to set the heart's worry aside
Dâu con hoặc theo để trông đẹp mặt
Daughter-in-law and children to keep good appearances
Tình thương làm dịu đầng cay
Love softens the bitterness
Tình họ với cũng là ngày là ra
[uncertain]
Giận nhau ăn ở mặn mà
[uncertain] living together warmly
Ta nhau ai dùng xa tấm lòng.
[uncertain] far from the heart.
Khi khỏi về sẵn trong tay
Đi chợ về nấu những ngày cho mong
Lúc ao ước để hết lo lòng
Dâu con hoặc theo để trông đẹp mặt
Tình thương làm dịu đầng cay
Tình họ với cũng là ngày là ra
Giận nhau ăn ở mặn mà
Ta nhau ai dùng xa tấm lòng.
← swipe to switch language →
marginalia
  • otherBằng Thu Lệ (Đ4) [circled]name
  • other21-8-99 [circled] (Tiễn máy bay) TPdate, 'seeing off the plane'
  • otherkhaivanlan@yahoo.com
  • otherThúy = (425)793-1623 (octobor)
  • strikethroughHạnh - Ldngg@aol.com
  • strikethroughnguyenf@worldnet.att.net
  • strikethroughPKP 335@cb.com Att
uncertain readings
  • Khi khỏi
  • đầng cay
  • là ngày là ra
  • ăn ở mặn mà
  • Ta nhau ai dùng
· · ·

Tạp Ghi

Ngồi tam cúc tay tư
Sitting playing tam cúc four-handed
Ăn thua dù được mệt như vẫn chơi ?
Win or lose, though tired, still play
Trẻ già mới tình chung
Young and old, a shared affection
Lúc buồn nghỉ ngơi nên cùng chống tay
When sad, resting, lean the hand together
Ai cười thì mặc ai cười
Whoever laughs, let them laugh
Tôi đây đau khổ đâu mời được nào.
I here in suffering could invite none.
Chụp chung giữ mối tình chung
Photograph together to keep the shared bond
Sướng đau chia sẻ ta cùng có nhau
Joy and pain shared, we have each other
Đến thăm chú lấy vắng nhà
Come visit, uncle happens to be away
Tình thâm vẫn giữ dầu xa tấm lòng
Deep affection still kept though far, the heart
Bây giờ chụp với chú đi
Now take a photo with uncle
Hai mươi năm nữa mấy khi chụp cùng
Twenty years later, how rare to photograph together
Mấy khi được chụp hình chung
How rare to be photographed together
Bao giờ lại được chụp cùng với nhau
When again can we be photographed together
Họp chung ăn uống vui vầy
Gather to eat and drink joyfully
Xa cách lòng đầy nhớ hoài nay mai
Apart, the heart full of longing now and later
Cháu tôi chụp đứng cùng tôi
My grandchild stands photographed with me
Đã mừng xum họp mới mấy khi
Glad for the rare reunion
Thăm nhau hãy chụp hình chung
Visiting, let's take a photo together
Lúc nhàn nhìn lại mới cùng thấy vui
At leisure looking back we find joy together
Mặt xa nhưng chẳng cách lòng
Faces far but hearts not apart
Vẫn vào nhớ như trong ảnh hay
Still remembering as in the photo
Ngồi tam cúc tay tư
Ăn thua dù được mệt như vẫn chơi ?
Trẻ già mới tình chung
Lúc buồn nghỉ ngơi nên cùng chống tay
Ai cười thì mặc ai cười
Tôi đây đau khổ đâu mời được nào.
Chụp chung giữ mối tình chung
Sướng đau chia sẻ ta cùng có nhau
Đến thăm chú lấy vắng nhà
Tình thâm vẫn giữ dầu xa tấm lòng
Bây giờ chụp với chú đi
Hai mươi năm nữa mấy khi chụp cùng
Mấy khi được chụp hình chung
Bao giờ lại được chụp cùng với nhau
Họp chung ăn uống vui vầy
Xa cách lòng đầy nhớ hoài nay mai
Cháu tôi chụp đứng cùng tôi
Đã mừng xum họp mới mấy khi
Thăm nhau hãy chụp hình chung
Lúc nhàn nhìn lại mới cùng thấy vui
Mặt xa nhưng chẳng cách lòng
Vẫn vào nhớ như trong ảnh hay
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughNgồi đánh / Người (title area crossings)crossed-out opening words
  • strikethroughmột (in line 'Trẻ già một')crossed out
  • strikethroughbiết ly tự sang (in twenty-years line)crossed out
  • strikethroughTôi đây (start of 'xa cách' line)crossed out
  • side_note1x 2x 3x (stanza markers in left margin)stanza counting marks
  • otherB → (bottom right, continuation arrow)continues on page B
uncertain readings
  • tam cúc tay tư
  • đâu mời được
  • xum họp
  • trong ảnh hay
· · ·

Khóc Bạn

8/24/98 · Federal Way · Thanh-Phùng

Đến thăm, chẳng thấy bóng ông
Coming to visit, I see no sign of you, sir
Vào nhà chỉ thấy bóng hồng vào ra
Entering the house, only rosy figures come and go
Tại sao ông vội rời nhà?
Why did you hurry to leave your home?
Vì đâu ông quyết, đi xa không về?
Why did you resolve to go far and not return?
Vợ con bạn hữu tái tê
Wife, children, friends are stricken with grief
Non cao, bể rộng, tứ bề nhớ ông
High mountains, wide seas, all around miss you
Xứng danh con cháu tiên rồng
Worthy heirs of the fairy-dragon lineage
Nghìn thu ghi mãi tên ông nhớ hoài!
For a thousand autumns your name is remembered!
Đến thăm, chẳng thấy bóng ông
Vào nhà chỉ thấy bóng hồng vào ra
Tại sao ông vội rời nhà?
Vì đâu ông quyết, đi xa không về?
Vợ con bạn hữu tái tê
Non cao, bể rộng, tứ bề nhớ ông
Xứng danh con cháu tiên rồng
Nghìn thu ghi mãi tên ông nhớ hoài!
← swipe to switch language →
marginalia
  • other(Tang ba Giao Chi)subtitle: mourning, from Giao Chi
  • strikethroughÔNG BÀ PHÙNG VĂN THANHstruck-out attribution line
· · ·

Khóc Chồng

8/24/98 · Federal Way · TP

Ôi thôi, ông đã thật về!
Alas, you have truly departed!
Mong ông siêu thoát, hả hê tâm hồn
I hope you attain liberation, at peace in soul
Khôn thiêng, phù hộ tử tôn
If sacred spirit, bless the descendants
Hiền thê nghĩa cả tiếng đồn xưa nay
Virtuous wife, great righteousness, renowned always
Ông đi cô lẻo đêm ngay
You leave, lonely at once through the night
Bống thê gối chiếc lòng day dứt lòng
The lone pillow torments the heart
Đời người! Thôi thế là xong
A human life! And so it is over
Chúc ông an nghỉ trong vòng thiên thu!
May you rest in peace for eternity!
Ôi thôi, ông đã thật về!
Mong ông siêu thoát, hả hê tâm hồn
Khôn thiêng, phù hộ tử tôn
Hiền thê nghĩa cả tiếng đồn xưa nay
Ông đi cô lẻo đêm ngay
Bống thê gối chiếc lòng day dứt lòng
Đời người! Thôi thế là xong
Chúc ông an nghỉ trong vòng thiên thu!
← swipe to switch language →
marginalia
  • other(Tặng Bà Giao Chi)subtitle: dedicated to Bà Giao Chi
  • strikethroughÔng bà Phùng văn Thanhstruck-out attribution line
uncertain readings
  • cô lẻo
  • Bống thê
· · ·

Ơn người

Sunday 12-29-2013 · Everett · Thanh-Phùng

Ơn người đã giúp, chúng tôi
Grateful to the one who helped us
Những khi già yếu, da mồi, gối run.
In times of old age, spotted skin, trembling knees.
Đời người đến lúc tay chun
Human life reaches the time hands shrink
Được người ở cạnh tay vung đón chào
Blessed to have one beside to greet us
Mặt mày sáng sủa như sao
A face bright as a star
Lời ăn tiếng nói ngọt ngào vị tha
Words sweet and forgiving
Ngày đêm, thưa thớt thật thà
Day and night, sparing and honest
Cơm ăn, nước uống, vào ra đủ đầy
Meals, drinks, coming and going, all provided
Thuốc thang, chú ý từng giây
Medicine, attentive every second
Vệ sinh, tắm rửa không hay lãng quên
Hygiene, bathing, never forgotten
Đồng xuân, làm việc bỉ bên
[uncertain] working steadily
Không hề ca thán, dưới trên hài lòng
Never complaining, all pleased above and below
Lúc nào tâm trí cũng trong
Always clear in mind
Ra vào hỉ hả trong vòng thất ngày (y)
Coming and going cheerfully through the week
Chúng tôi vui sướng đêm ngày
We are joyful night and day
Tưởng như Chúa giúp thật may quá mừng
As if God helped us, so fortunate and glad
Hôm nay chuyện đến đúng dừng
Today the matter comes to a proper stop
Người này việc mới, phải ngưng ở đây
This person has new work, must stop here
Mong người, ao ước bấy đầy
We wish the person all that is hoped
Thước lại y nguyện giỏ máy đón chào
[uncertain]
Tương lai sáng sủa như sao
A future bright as a star
Phùng-gia nhớ mãi đóng bao TINA.
The Phùng family will forever remember Tina.
Ơn người đã giúp, chúng tôi
Những khi già yếu, da mồi, gối run.
Đời người đến lúc tay chun
Được người ở cạnh tay vung đón chào
Mặt mày sáng sủa như sao
Lời ăn tiếng nói ngọt ngào vị tha
Ngày đêm, thưa thớt thật thà
Cơm ăn, nước uống, vào ra đủ đầy
Thuốc thang, chú ý từng giây
Vệ sinh, tắm rửa không hay lãng quên
Đồng xuân, làm việc bỉ bên
Không hề ca thán, dưới trên hài lòng
Lúc nào tâm trí cũng trong
Ra vào hỉ hả trong vòng thất ngày (y)
Chúng tôi vui sướng đêm ngày
Tưởng như Chúa giúp thật may quá mừng
Hôm nay chuyện đến đúng dừng
Người này việc mới, phải ngưng ở đây
Mong người, ao ước bấy đầy
Thước lại y nguyện giỏ máy đón chào
Tương lai sáng sủa như sao
Phùng-gia nhớ mãi đóng bao TINA.
← swipe to switch language →
marginalia
  • other(Tặng Tina)dedicated to Tina
  • correction(y) at end of 'thất ngày' linespelling note
uncertain readings
  • Đồng xuân
  • bỉ bên
  • Thước lại y nguyện giỏ máy
· · ·

Nếu tôi là bác sỹ ung thư

7-12-2015 · Everett · T.P.

Người ta từ trước tới nay
People from of old until now
Biết bao bệnh hoạn, bệnh này, bệnh kia
So many illnesses, this disease, that disease
Nhà thương bác sỹ đầy kìa
Hospitals and doctors are plentiful there
Bệnh nhân cũng đã nong nia khỏi nhiều
Patients too have been cured of much
Nhưng mà có bệnh khó chiều
But there are diseases hard to please
Chữa đi chữa lại, sáng chiều chưa xong
Treated over and over, morning to night unfinished
Ung thư tên bệnh bận lòng
Cancer, the disease that weighs on the heart
Chính là lục phủ nằm trong bệnh này
It is the organs caught in this disease
Lại thêm ngũ tạng bấy nay
And the five viscera all this while
Chữa thì quá khó, mẹ thấy chuyện con
Treatment so hard, mother sees the child's plight
Làm sao chữa được cho tròn
How to cure it completely
Mẹ cha chưa khỏi, thêm con mắc vào
Parents not yet cured, then children fall ill too
Thế nên, tôi chỉ ước ao
So I only wish
Mẹ cha có chữa, tránh vào có con
When parents are treated, spare the children
Bỏ đi giả - thất cho tròn
[uncertain]
Thế là không có được con nữa rồi
Then there will be no children anymore
Sống đời chịu lẽ, chịu thôi
Living life, accept the lot, just accept
Những khi nhắm mắt, trên đời ngủ yên
When eyes close, resting peacefully on earth
Đời sau, toàn sống người hiền
The next life, only good people live
Ung thư diệt tận, ấy tiên trên đời.
Cancer wiped out entirely, that's paradise on earth.
Người ta từ trước tới nay
Biết bao bệnh hoạn, bệnh này, bệnh kia
Nhà thương bác sỹ đầy kìa
Bệnh nhân cũng đã nong nia khỏi nhiều
Nhưng mà có bệnh khó chiều
Chữa đi chữa lại, sáng chiều chưa xong
Ung thư tên bệnh bận lòng
Chính là lục phủ nằm trong bệnh này
Lại thêm ngũ tạng bấy nay
Chữa thì quá khó, mẹ thấy chuyện con
Làm sao chữa được cho tròn
Mẹ cha chưa khỏi, thêm con mắc vào
Thế nên, tôi chỉ ước ao
Mẹ cha có chữa, tránh vào có con
Bỏ đi giả - thất cho tròn
Thế là không có được con nữa rồi
Sống đời chịu lẽ, chịu thôi
Những khi nhắm mắt, trên đời ngủ yên
Đời sau, toàn sống người hiền
Ung thư diệt tận, ấy tiên trên đời.
← swipe to switch language →
marginalia
  • side_notechính (left margin, correcting an X-mark)correction: 'chính'
  • strikethroughnày me me (in 'mẹ thấy chuyện con' line)crossed out
  • othercon (below final line)word 'con'
  • otherHuy Xuân <dophuongvhuy@gmail.com>name and email at bottom
uncertain readings
  • nong nia
  • Bỏ đi giả - thất cho tròn
· · ·

Kiện cáo

7-12-2015 · Everett · TP.

Con ơi! Kiện cáo làm chi
My child! Why go to lawsuits
Bận tâm, bận trí, có gì sướng đâu
Troubling mind and thought, nothing pleasant
Nếu mà đã mắc lần đầu
If you got caught the first time
Lần sau cố tránh, bể dâu khó lường
Next time try to avoid, life's changes unpredictable
Sống đời, ở cõi phù dương
Living life, in this fleeting world
Làm sao cho hả, trên đường lúc đi
How to be at ease along the way
Muốn yên, bất cứ việc gì
To be at peace, in any matter
Phải suy, phải nghĩ, có chi bất thường
Must ponder, must think, is there anything unusual
Bất thường thì chớ có cường
If unusual, do not force it
Cường thì bất lợi, bao đường về sau
Forcing brings harm, on every path afterward
Càng thì bệnh thân quá sâu
[uncertain] the body's ailment too deep
Bao năm chữa chạy mà đâu đã mừng
Years of treatment, yet no gladness
Giả thì hai mụn phải nung
[uncertain]
Mong thành quả thật mới ngưng hết lo
Hoping for real results before ceasing all worry
Dù sao đâu được hát hò
Even so, cannot sing merrily
Vì cha, vì mẹ ấm no phải trông
For father, for mother's comfort must look after
Việc đời là việc âm dương
Life's affairs are matters of yin and yang
Khi mà cao tuổi ắt đường phải đi
When aged, surely the road must be walked
Đương nhiên việc đến nhỉ tỷ
Naturally the matter comes, sister
Đâu mà cưỡng được nhưng khi phải về
How can it be forced when one must go
Mẹ cha khi đến bên mé
When parents reach the edge
Cháu con nước mắt ê hề chảy rơi
Grandchildren and children shed tears aplenty
Chuyện này sẽ sảy trên đời
This will happen in life
Làm sao tránh được, trời ơi quá buồn
How to avoid it, oh heavens so sad
Sống thời mong được sẽ suôn
While alive hoping things go smoothly
Tránh sao kiện cáo, ấy nguồn tạm vui
Avoid lawsuits, that is a source of some joy
Con ơi! Kiện cáo làm chi
Bận tâm, bận trí, có gì sướng đâu
Nếu mà đã mắc lần đầu
Lần sau cố tránh, bể dâu khó lường
Sống đời, ở cõi phù dương
Làm sao cho hả, trên đường lúc đi
Muốn yên, bất cứ việc gì
Phải suy, phải nghĩ, có chi bất thường
Bất thường thì chớ có cường
Cường thì bất lợi, bao đường về sau
Càng thì bệnh thân quá sâu
Bao năm chữa chạy mà đâu đã mừng
Giả thì hai mụn phải nung
Mong thành quả thật mới ngưng hết lo
Dù sao đâu được hát hò
Vì cha, vì mẹ ấm no phải trông
Việc đời là việc âm dương
Khi mà cao tuổi ắt đường phải đi
Đương nhiên việc đến nhỉ tỷ
Đâu mà cưỡng được nhưng khi phải về
Mẹ cha khi đến bên mé
Cháu con nước mắt ê hề chảy rơi
Chuyện này sẽ sảy trên đời
Làm sao tránh được, trời ơi quá buồn
Sống thời mong được sẽ suôn
Tránh sao kiện cáo, ấy nguồn tạm vui
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughchi (in 'có gì sướng đâu' line)crossed out
uncertain readings
  • Càng thì bệnh thân
  • Giả thì hai mụn phải nung
  • nhỉ tỷ
  • bên mé
· · ·

Nay con

7-12-2015 · Everett · TP

Nay con, Vy gái, của mẹ ơi
Now child, Vy my daughter, oh mother's
Ngày đêm, mẹ vẫn, chỉ cầu trời
Day and night, mother still, only prays to heaven
Mong sao, con được, đời êm ấm
Hoping you will have a peaceful, warm life
Có bạn đồng giao, mong quá ơi
Have a companion in kind, oh how I hope
Tuổi con, cũng đã, quá cao rồi
Your age too has grown quite high
Nên chẳng phải có, gia đình thôi
So no need to have, just a family
Đúng hẹn, đúng chỗ, chỉ chỉ nữa
On time, at the right place, only that
Nếu mà thực hiện, sướng đứng ngồi.
If it comes true, happy standing or sitting.
Nay con, Vy gái, của mẹ ơi
Ngày đêm, mẹ vẫn, chỉ cầu trời
Mong sao, con được, đời êm ấm
Có bạn đồng giao, mong quá ơi
Tuổi con, cũng đã, quá cao rồi
Nên chẳng phải có, gia đình thôi
Đúng hẹn, đúng chỗ, chỉ chỉ nữa
Nếu mà thực hiện, sướng đứng ngồi.
← swipe to switch language →
marginalia
  • otherphải có (circled in 'Nên chẳng phải có' line)circled phrase
  • strikethroughMẹ (in signature area before TP)crossed out
uncertain readings
  • đồng giao
  • chỉ chỉ nữa
· · ·

Mẹ ơi

7-12-05 · Everett · T.P.

Con đi lập chuyện riêng tư
I leave to build my own affairs
Ở nhà ai sẽ, thư từ giúp cha
At home who will help with father's letters
Cha thì đau thận, năm ê
Father has kidney pain, lying weary
Mẹ thì bận rộn, vào ra suốt ngày
Mother is busy, coming and going all day
Quỳnh Như cũng bận luôn tay
Quỳnh Như too is always busy-handed
Lúc thì khâu vá, lúc bây nấu ăn
Sometimes sewing, sometimes cooking
Con đi mà ruột đau chăn
I leave and my heart aches
Ăn không được, mắt nhắm lệ nhòa
Cannot eat, eyes closed, tears blur
Anh Nhân cũng đã cũng qua
Brother Nhân too has come by
Nói là thăm ngoài, thật là con
Says it is an outside visit, truly the child
Anh mong gia thất vuông tròn
He hopes the family is whole and well
Con mong mẹ nói khuyên con vài lời
I hope mother speaks a few words of advice
Bao nhiêu là chuyện đầy vơi
So many matters full and empty
Mong sao mẹ giúp cho đời của con
Hoping mother helps my life
Vy Nhân mà được vuông tròn
If Vy and Nhân can be whole
Đó là công mẹ giúp con, quá mừng
That is mother's merit helping me, so glad
Con đi lập chuyện riêng tư
Ở nhà ai sẽ, thư từ giúp cha
Cha thì đau thận, năm ê
Mẹ thì bận rộn, vào ra suốt ngày
Quỳnh Như cũng bận luôn tay
Lúc thì khâu vá, lúc bây nấu ăn
Con đi mà ruột đau chăn
Ăn không được, mắt nhắm lệ nhòa
Anh Nhân cũng đã cũng qua
Nói là thăm ngoài, thật là con
Anh mong gia thất vuông tròn
Con mong mẹ nói khuyên con vài lời
Bao nhiêu là chuyện đầy vơi
Mong sao mẹ giúp cho đời của con
Vy Nhân mà được vuông tròn
Đó là công mẹ giúp con, quá mừng
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughĐêm không / mắt (start of 'Ăn không được' line)crossed out
  • strikethroughthăm / gần (in 'Nói là thăm ngoài' line)crossed out
  • strikethroughĐó là (start of final line)crossed out
  • otherxx (mark in left margin)editing mark
  • otherE.7-12-05 T.P. (side signature)date and initials
uncertain readings
  • năm ê
  • đau chăn
  • đầy vơi
· · ·

Ký Vãng

1980 · Oak Ridge, TN · TP

Nhớ hồi cưới hỏi năm nào
Remembering the wedding of some year
Để cho cha mẹ ước ao toại nguyện
To let parents' wishes be fulfilled
Phong thì rắn đầu liền miễn
[uncertain]
Thành thì đi học, chỉ tuyền trò thôi
Thành went to school, only studies
Muốn cho chuyện đúng, chuyện ngời
Wanting things right, matters bright
Ước thành chồng vợ, có đôi sánh cùng
Wishing to become husband and wife, a matched pair
Nên bà Giao Mức mối chung (Bà giáo Mức)
So Mrs. Giao Mức matched them (teacher Mức)
Đứng làm mối Lê Phùng lấy nhau
Standing as matchmaker for Lê and Phùng to wed
Ra Hàm Nội Thành không có cô cậu
[uncertain] going out to Hanoi, no relatives
Mẹ thì bóng cạnh thân vắng nhà
Mother, a lone figure, absent from home
Ba Phùng phiền hút thả ga
Father Phùng smoked freely to vent worry
Thế nên gia cảnh 2 nhà thuận chung
So the circumstances of both houses harmonized
Cưới xin, pháo đốt đì đùng
Wedding held, firecrackers popping
Khách mời 2 họ cùng cầu
Guests of both families all pray
Năm năm bận rộn khá lâu
Five years quite busy for long
Mới cùng chăn gối đầu sống chung
Only then sharing pillow and blanket living together
Gái trai 6 đứa nở bừng
Six children, girls and boys, blossomed
Phùng 2 đã mệt...
Phùng, both, already tired...
Nhớ hồi cưới hỏi năm nào
Để cho cha mẹ ước ao toại nguyện
Phong thì rắn đầu liền miễn
Thành thì đi học, chỉ tuyền trò thôi
Muốn cho chuyện đúng, chuyện ngời
Ước thành chồng vợ, có đôi sánh cùng
Nên bà Giao Mức mối chung (Bà giáo Mức)
Đứng làm mối Lê Phùng lấy nhau
Ra Hàm Nội Thành không có cô cậu
Mẹ thì bóng cạnh thân vắng nhà
Ba Phùng phiền hút thả ga
Thế nên gia cảnh 2 nhà thuận chung
Cưới xin, pháo đốt đì đùng
Khách mời 2 họ cùng cầu
Năm năm bận rộn khá lâu
Mới cùng chăn gối đầu sống chung
Gái trai 6 đứa nở bừng
Phùng 2 đã mệt...
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughĐể (start of second line)crossed out
  • strikethroughngày liền nguyện (in 'Phong thì rắn đầu' line)crossed out
  • strikethroughthầy (in 'Thành thì đi học' line)crossed out
  • strikethroughĐứng làm / lại giúp (in Lê Phùng line)crossed out
  • strikethroughvắng (in 'Mẹ thì' line)crossed out
  • strikethroughthừa cầu (in guests line)crossed out
  • side_note(Bà giáo Mức) inserted at rightclarifies teacher's name
uncertain readings
  • rắn đầu liền miễn
  • chuyện ngời
  • Ra Hàm Nội Thành
  • cùng cầu
· · ·

Cha già, mẹ yếu

14-12-2015 · Everett · T.P.

Cây cao dễ bị gió lay
Tall trees are easily swayed by wind
Người cao niên tuổi đêm ngày yếu đi
The aged grow weaker night and day
Cây lay, lá rụng không bì
Tree sways, leaves fall unmatched
Người già thì cũng tế chi rã rời
The old too become exhausted
Ai còn con cháu đầy vơi
Whoever still has children and grandchildren
Thì con chờ tựa lúc đời già nua
Then children lean on them in old age
Chẳng may, ai bị gió lùa
If unlucky, one caught by the draft
Sống đời cô độc, thân của phải bò
Living lonely, the body must crawl
Thế là bữa đói, bữa no
So it is one meal hungry, one meal full
Ngày nước uống, họng hồ lưỡi khô
Days drinking water, throat parched, tongue dry
Thương thay cái cảnh ngựa thồ
Pity the scene of the packhorse
Thân vai vác nặng, khoai ngờ chẳng còn
Shoulders bearing heavy loads, unexpectedly nothing left
Mong ai, còn trẻ, còn son
Hoping whoever is still young, still single
Để tâm giúp đỡ nương tròn mẹ cha.
To mind and help support father and mother fully.
Cây cao dễ bị gió lay
Người cao niên tuổi đêm ngày yếu đi
Cây lay, lá rụng không bì
Người già thì cũng tế chi rã rời
Ai còn con cháu đầy vơi
Thì con chờ tựa lúc đời già nua
Chẳng may, ai bị gió lùa
Sống đời cô độc, thân của phải bò
Thế là bữa đói, bữa no
Ngày nước uống, họng hồ lưỡi khô
Thương thay cái cảnh ngựa thồ
Thân vai vác nặng, khoai ngờ chẳng còn
Mong ai, còn trẻ, còn son
Để tâm giúp đỡ nương tròn mẹ cha.
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughđể (in 'Ngay để nước uống' line)crossed out
  • strikethroughThương (start of 'Thương thay' line, rewritten)crossed out
  • strikethroughĐể tâm / cho (in final line)crossed out; replaced with 'nương'
uncertain readings
  • tế chi rã rời
  • khoai ngờ
  • nương tròn
· · ·

Sế chiều

2015 · Everett, Wa · TP

Sế chiều, tuổi cũng khá cao
Late afternoon, age quite high
Việc thì khó kiếm, chồng nào khoẻ đâu
Work hard to find, no husband is healthy
Gái thì hai mụn lo sầu
Two daughters, worry and sorrow
Lo cho gia thất bể dâu vững vàng
Worried the family stands firm through life's changes
Mong cho cha mẹ an khang
Hoping parents are healthy and at peace
Gần xa thăm viếng, mơ màng tuổi trăm
Near and far visiting, dreaming of a hundred years
Mẹ cha đến tuổi đủ năm
Parents reach the full years
Bách niên sắp điểm, hai năm hết cho
A hundred years nearly marked, two years to go
Phải chăng chuyện chót mộng mơ
Perhaps the last matter is but a dream
Hàn huyên cho bõ, ơ hờ chẳng nên
Chatting to make up, indifference is not good
Uống ăn đầy đủ vững bền
Eating and drinking fully and steadily
Hai thiên mua áo, mặc hồn dưới mộ
[uncertain] buy clothes, wear soul beneath the grave
Chia tay, nước mắt gạt khô
Parting, wiping tears dry
Sế chiều, tuổi cũng khá cao
Việc thì khó kiếm, chồng nào khoẻ đâu
Gái thì hai mụn lo sầu
Lo cho gia thất bể dâu vững vàng
Mong cho cha mẹ an khang
Gần xa thăm viếng, mơ màng tuổi trăm
Mẹ cha đến tuổi đủ năm
Bách niên sắp điểm, hai năm hết cho
Phải chăng chuyện chót mộng mơ
Hàn huyên cho bõ, ơ hờ chẳng nên
Uống ăn đầy đủ vững bền
Hai thiên mua áo, mặc hồn dưới mộ
Chia tay, nước mắt gạt khô
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughtuổi (in 'tuổi cũng khá cao' line)crossed out
  • strikethroughchồng (in 'chồng nào khoẻ' line)crossed out
  • strikethroughhết cho (in 'hai năm' line)crossed out
  • doodleNgờ mưi mãi mãi sống hồ thọ ngươn PP (circled bubble bottom-left)scrawled circled note, partly illegible
  • otherEverett, Wa 2015 TP (in circled bubble with arrow)place and date
uncertain readings
  • Sế chiều
  • Hai thiên mua áo
  • hồ thọ ngươn
· · ·

Betsy / George

16-12-2015 · Everett · T.P.

Chiến tranh, bỏ nước ra đi
War, leaving the country
Nhờ con bảo trợ, Hoa-Kỳ nơi
Thanks to the sponsoring child, the United States
Thế là thay đổi cuộc đời
And so life changed
Nếu không đã, chết chơi với nhà
If not, would have died with the household
Thời gian bốn năm qua
Four years have passed
Con tim giúp việc, tạm là trợ thân
The heart helping work, temporarily a support
Lại thêm nhà ở gần
Plus a house nearby
Có xe thêm mua, như dân, nước này
Having a car bought too, like the people of this country
Biết bao bệnh hoạn trước nay
So many illnesses before now
Anh em con cũng đã bay chữa cho
Your siblings too flew over to get treatment
Da dày loét lở ra tro
Stomach ulcerated to ashes
Mắt thì đầy sạn không lo chết liền
Eyes full of grit, no fear of sudden death
Chữa xong hai bệnh ưu tiên
After curing the two priority diseases
Lại đi chữa mắt, chưa liền trông
Then went to treat the eyes, not yet healed to see
Thình lình máu ứ tím hồng
Suddenly blood congested, purple-pink
Vành ngoài bốn mạch đã không tốt rồi
The outer four vessels were already not good
Nhà thương phải đến ngay thời
Must go to the hospital right away
Mừng rằng chữa được đúng hồi ước mong
Glad it was cured just as hoped
Đã dầu thoả y, lòng
[uncertain] the heart satisfied
Đi tiêu thấy máu ở trong nhà cầu
Passing stool, saw blood in the toilet
Nhà thương lại phải trình tấu
The hospital had to be reported to again
Thì ra một thùng hai đầu phải khâu
It turned out a whole bag, both ends had to be sewn
Về nhà làm đúng như câu
Home, do exactly as instructed
Uống ăn kiêng cữ canh thâu thở đều
Eating and drinking abstemiously, watch through the night, breathe evenly
Bây giờ thấy mẹ, la kêu
Now seeing mother, cries out
Vợ chồng con đến làm lều chống mưa
Your family comes to make a shelter against rain
Ơn nào đến đắp cho vừa
What kindness can repay it fitly
Chỉ mong con được sớm trưa đủ đầy
Only hoping the child has enough morning and noon
Chiến tranh, bỏ nước ra đi
Nhờ con bảo trợ, Hoa-Kỳ nơi
Thế là thay đổi cuộc đời
Nếu không đã, chết chơi với nhà
Thời gian bốn năm qua
Con tim giúp việc, tạm là trợ thân
Lại thêm nhà ở gần
Có xe thêm mua, như dân, nước này
Biết bao bệnh hoạn trước nay
Anh em con cũng đã bay chữa cho
Da dày loét lở ra tro
Mắt thì đầy sạn không lo chết liền
Chữa xong hai bệnh ưu tiên
Lại đi chữa mắt, chưa liền trông
Thình lình máu ứ tím hồng
Vành ngoài bốn mạch đã không tốt rồi
Nhà thương phải đến ngay thời
Mừng rằng chữa được đúng hồi ước mong
Đã dầu thoả y, lòng
Đi tiêu thấy máu ở trong nhà cầu
Nhà thương lại phải trình tấu
Thì ra một thùng hai đầu phải khâu
Về nhà làm đúng như câu
Uống ăn kiêng cữ canh thâu thở đều
Bây giờ thấy mẹ, la kêu
Vợ chồng con đến làm lều chống mưa
Ơn nào đến đắp cho vừa
Chỉ mong con được sớm trưa đủ đầy
← swipe to switch language →
marginalia
  • strikethroughtôi (in 'Hoa-Kỳ' line)crossed out
  • strikethroughnhất (in 'chết chơi với' line)crossed out
  • strikethroughchắc (in 'Thời gian bốn năm qua' line)crossed out
  • strikethroughkhó (in 'chưa liền trông' line)crossed out
  • strikethroughlòng (crossed word in 'thoả y lòng' line)crossed out
  • strikethroughillegible cluster in 'hai đầu' linecrossed out
  • doodlesignature flourish bottom-right
uncertain readings
  • Đã dầu thoả y
  • một thùng hai đầu
  • canh thâu
Original manuscript
original scan